1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Mã số 3570:

Lên nhà con gái chơi, người mẹ "suýt" chết vì uống nhầm chai hoá chất

(Dân trí) - Nhà vốn nghèo khó đến cùng kiệt, một lần chị Sậm lên nhà con gái chơi, chị uống nhầm chai hoá chất "suýt" bỏ mạng. Nhưng cổ họng chị giờ kể như bỏ đi, nghe bác sĩ nói phải phẫu thuật thực quản đến 40 triệu đồng mà chị thấy lạnh cả người...

Cách đây khoảng 3 năm, chị Nguyễn Thị Sậm (48 tuổi) có một gia đình đầm ấm, hạnh phúc như bao gia đình khác ở ấp Đông Phước, (xã Đông Bình, huyện Thới Lai, TP Cần Thơ). Mặc dù hai vợ chồng chị Sậm chỉ có hơn 1 công ruộng (hơn 1.000m2) nhưng cả hai siêng năng làm thuê, làm mướn thêm nên gia đình cũng gọi là đủ ăn, đủ mặc.

Bất ngờ năm 2017, chồng chị Sậm ngã bệnh, chị Sậm bán đất, tài sản chữa trị cho chồng nhưng người chồng lặng lẽ ra đi, bỏ lại mấy mẹ con chị trong cảnh cơ hàn.

Hoàn cảnh khó khăn của gia đình chị Nguyễn Thị Sậm

Sau khi người đàn ông trụ cột gia đình không còn nữa, gia đình chị Sậm rơi vào cảnh túng bấn. Đứa con gái lớn có chồng và đi làm công nhân ở TP Hồ Chí Minh, gia đình nghèo khó nên chẳng giúp gì cho chị Sậm. Đứa con gái út Võ Thị Diễm My – đang học lớp 6 đành bỏ học theo chị Sậm lên TP Hồ Chí Minh phụ giúp việc nhà để kiếm cái ăn, cái mặc cho hai mẹ con.

Lên nhà con gái chơi, người mẹ suýt chết vì uống nhầm chai hoá chất - 1

Sau khi được các bác sĩ cứu sống, chị Nguyễn Thị Sậm đang cần gấp số tiền 40 triệu đồng để đi mổ thực quản

Lên nhà con gái chơi, người mẹ suýt chết vì uống nhầm chai hoá chất - 2

Mấy tháng qua, thưc ăn, nước uống phải thông qua đường ống này để vào dạ dày...

Tưởng đâu cái khổ sẽ buông tha mẹ con chị, nào ngờ trong dịp chị đến nhà con gái lớn chơi (làm công nhân ở TP Hồ Chí Minh), chị khát nước nên lấy chai nước trong tủ lạnh uống đến nửa chai, chị thấy cổ họng nóng rát, sau đó khó thở... Con gái chị cấp tốc đưa đến bệnh viện cứu chữa, sau đó chuyển đến bệnh viện Trưng Vương (quận 10, TP HCM), tại đây các bác sĩ chẩn đoán chị bị bỏng hóa chất nặng, phải điều trị nhiều ngày.

Hơn 15 ngày được các bác sĩ điều trị tích cực, chị Sậm qua cơn nguy kịch. Đến giờ chị và con gái cũng không biết chị uống nhầm hóa chất gì, và tại sao trong nhà có chai hóa chất đó? Do thực quản bị bỏng nặng, chị Sậm không thể ăn uống được nên các bác sĩ mở ổ bụng, đặt đường ống dẫn thức ăn vào dạ dày, giúp chị duy trì sức khỏe, chờ đến ngày phẫu thuật thực quản.

Lên nhà con gái chơi, người mẹ suýt chết vì uống nhầm chai hoá chất - 3

Tiền thuốc thang, tiền ăn uống của hai mẹ con chị Sậm đều trông chờ vào bà con hàng xóm

Chị Sậm vốn sức khỏe đã kém, nay với cách “ăn, uống” khổ sở qua đường ống càng làm cơ thể chị suy kiệt. Khổ thân nhất là những lần ống dẫn thức ăn bị nghẽn, mẹ con chị phải bắt xe lên tận TP Hồ Chí Minh để xử lý. Những lần như vậy, chị đau đớn và mệt không bằng chết, nhiều lần chị nghĩ quẩn, muốn chết cho xong nhưng được người thân khuyên ngăn kịp thời.

Chị Sậm, nói: “Hiện các bác sĩ chỉ định tôi phải phẫu thuật thực quản mới mong thoát khỏi cái chết nhưng số tiền dự tính đến 40 triệu đồng. Nghe các bác sĩ bảo thế, mẹ con tôi xin về nhà ở cho tới nay…Chẳng biết bao giờ mới có cơ hội trở lại bệnh viện mổ thực quản như yêu cầu bác sĩ”.

Lên nhà con gái chơi, người mẹ suýt chết vì uống nhầm chai hoá chất - 4

Từ khi cha mất, chị Sậm ngã bệnh, em DIễm My bỏ học ở nhà để chăm sóc mẹ

Khi chị Sậm ngã bệnh, cháu Diễm My bỏ công việc về quê chăm sóc mẹ. Hàng ngày ngoài việc cho mẹ ăn (đổ thức ăn cho chị Sậm - PV), cháu My đi bẻ bắp chuối bán (hoa chuối), kiếm tiền lo thêm lo thuốc thang cho mẹ.

Biết được hoàn cảnh đáng thương của Diễm My, nhiều chủ vườn còn chặt buồng chuối (quầy chuối) cho My mang về bán kiếm tiền… Phần lớn bà con ở ấp Đông Phước đều hiểu rằng, số tiền hàng chục triệu đồng để chị Sậm mổ thực quản là điều quá sức đối với cháu Diễm My trong lúc này.

Ông Trần Văn Năm – Phó Trưởng ấp Đông Phước, xã Đông Bình cho biết, gia đình chị Sậm là hộ khó khăn nhất của địa phương hiện nay. Chồng chị Sậm đã chết, con gái lớn có chồng nhưng cũng nghèo khó; còn cháu Diễm My đúng ra là tuổi ăn tuổi học nhưng vì chị Sậm bệnh, cháu bỏ học vừa chăm sóc mẹ, vừa bẻ bắp chuối bán...

Qua báo Dân trí, ông Năm mong bạn đọc hỗ trợ để chị Sậm có số tiền 40 triệu đồng chữa bệnh, vì đây là cơ hội cuối cùng để chị tiếp tục sống với con cháu và bà con hàng xóm.

Lên nhà con gái chơi, người mẹ suýt chết vì uống nhầm chai hoá chất - 5

Có hôm Diễm My về trễ vì quãng đường xa khi đi hái bắp chuối, chị Sậm ở nhà đói đến ngất xỉu, vì không ai đổ thức ăn.

Lên nhà con gái chơi, người mẹ suýt chết vì uống nhầm chai hoá chất - 6

Ngoài công việc bẻ bắp chuối bán, DIễm Mỹ không còn biết làm gì để kiếm tiền cho mẹ đi phẫu thuật

Sau khi đổ thức ăn cho chị Sậm xong, cháu Diễm Mỹ khoác vội lên người chiếc áo bông cũ rồi nhanh chân đi vào khu vườn chuối sau nhà tìm hái bắp chuối. Có hôm bị ong đốt, mặt sưng húp, đau nhức không chịu nỗi nhưng vì cái nghề không cần vốn nên Diễm My cắn răng chịu đau tiếp tục đi bẻ bắp chuối bán.

Khi nhìn cảnh Diễm My hái những trái chuối xanh cho vào nồi luộc làm thức ăn phụ thêm cho chị Sậm, nhiều người không cầm được nước mắt. 

Lên nhà con gái chơi, người mẹ suýt chết vì uống nhầm chai hoá chất - 7

Đơn xin cứu giúp của chị Nguyễn Thị Sẫm gửi đến UBND xã Đông Bình và bạn đọc báo Dân trí

Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về:

1. Mã số 3570. Chị Nguyễn Thị Sậm.

ĐC: Ấp Đông Phước, xã Đông Bình, huyện Thới Lai, TP Cần Thơ.

ĐT: 0783.969.923

2. Báo điện tử Dân trí.

Ngõ 2 nhà số 48 Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 024. 3. 7366.491/ Fax: 024. 3. 7366.490

Email: nhanai@dantri.com.vn

Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau:

* Tài khoản VNĐ tại VietComBank:

Tên TK:Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 0451000476889

Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công - Hà Nội.

* Tài khoản USD tại VietComBank:

Account Name: Bao Dien tu Dan tri

Account Number: 0451370477371

Swift Code: BFTV VNVX 045

Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)

* Tài khoản VNĐ tại VietinBank:

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 129 0000 61096

Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm

* Tài khoản VND tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Tên Tài khoản : Báo Điện tử Dân trí

Số Tài khoản : 2611 000 3366 882

Tại: Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam– Chi nhánh Tràng An

Địa chỉ : Số 11 phố Cửa Bắc, Quận Ba Đình, thành phố Hà Nội; ĐT: 0436869656.

* Tài khoản USD tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Account Name: Bao Dien tu Dan tri

Account Number : 2611 037 3366 886

Swift Code: BIDVVNVX261

Bank Name: Bank for Investment and Development of Vietnam JSC,Trang An Branch

Address: No 11 Cua Bac Str.,Ba Dinh Dist.,Hanoi, Vietnam;

Tel: (84-4)3686 9656.

* Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 0721101010006

Tại Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Thái Thịnh - Hà Nội

* Tài khoản USD tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK: Bao Dien tu Dan tri

Số TK: 0721101011002

Swift Code: MSCBVNVX

Bank Name: MILITARY COMMERCIAL JOINT STOCK BANK - MCSB ( No.3, Lieu Giai str., Ba Dinh Dist., Hanoi, Vietnam)

* Tài khoản VND tại Ngân hàng Agribank:

- Tên tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

- Số tài khoản VND: 1400206034036

- Tại Ngân hàng: Agribank CN Láng Hạ

3. Văn phòng đại diện của báo:

VP Hà Tĩnh: 46 Nguyễn Công Trứ, Phường Tân Giang, TP Hà Tĩnh.

Tel: 0239.3.857.122

VP Đà Nẵng: 25 Nguyễn Tri Phương, Quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng.

Tel: 0236. 3653 725

VP TPHCM: số 294 - 296 đường Trường Sa, phường 2, quận Phú Nhuận, TPHCM.

Tel: 028. 3517 6331 (Trong giờ Hành chánh) hoặc số hotline 0974567567

VP Cần Thơ: 53/13 Lý Tự Trọng, Q Ninh Kiều, TP Cần Thơ.

Tel: 0292.3.733.269

Nguyễn Hành