Kì tích người đàn bà "chung xương sống" với con trai đã tập được đi nhờ "cái lưng" bạn đọc Dân trí

(Dân trí) - Cách đây 9 năm, chị Phượng bị ngã cầu treo quăng mình xuống suối gãy cột sống và bị liệt hoàn toàn. Hoàn cảnh của chị được bạn đọc Dân trí về tận nhà dìu đi, thậm chí là cõng đến viện để điều trị, giờ chị đã tập đi lại được giống như một kì tích đối với bệnh nhân "liệt tuỷ".

Chị Phượng là nhân vật đặc biệt trong bài viết: “Cuộc sống cùng cực của người đàn bà "sống chung xương sống" với cậu con trai” đã được báo điện tử Dân trí đưa tin ngày 10/6/2019.

Như 1 phép nhiệm màu, chị Phượng đã chống gậy đi lại được nhờ tấm lòng nhân ái của các bạn đọc Dân trí

Cuộc sống ở nhà chồng không được suôn sẻ, mâu thuẫn nảy sinh không thế hóa giải, nên khi đứa con trai Đặng Văn Linh được 2 tuổi, thì đường ai nấy đi.

Tay trắng ôm con về nhà mẹ đẻ, chị Phượng được mọi người giúp đỡ cất cho cái nhà nhỏ lấy chỗ trú thân. Không ruộng đất, không tài sản, để nuôi con ai thuê gì chị Phượng làm nấy…

Kì tích người đàn bà chung xương sống với con trai đã tập được đi nhờ cái lưng bạn đọc Dân trí - 1

Sau khi bài báo lên trang, chị Phượng được xuống đại học Y thăm khám

Vụ tai nạn ngã cầu treo năm 2010 khiến chị bị gãy cột sống, bác sĩ chỉ định phải phẫu thuật gấp. Ca mổ đã giữ lại được tính mạng, nhưng di chứng từ cú ngã khiến chị không thể đi lại được, mỗi khi di chuyển chị phải chống tay xuống đất lê lết từng tí một, vô cùng vất vả.

Kì tích người đàn bà chung xương sống với con trai đã tập được đi nhờ cái lưng bạn đọc Dân trí - 2
Kì tích người đàn bà chung xương sống với con trai đã tập được đi nhờ cái lưng bạn đọc Dân trí - 3

Sau tai nạn, chị Phượng trở thành người tàn phế, mọi sinh hoạt đều phải nhờ vào người khác

9 năm trôi qua chị sống được là nhờ vào sự giúp đỡ của hàng xóm và sinh hoạt hàng ngày chị phải trông cả vào cậu con trai. Kể từ đó, chị Phượng như sống nhờ bằng duy nhất xương sống của cậu con trai.

Sau lần tai nạn ấy, hoàn cảnh gia đình chị Phượng đã nghèo lại càng nghèo hơn. Để hỗ trợ mẹ trong sinh hoạt hàng ngày, cậu con trai của chị đang theo học đến lớp 5 cũng phải bỏ dở.

Kì tích người đàn bà chung xương sống với con trai đã tập được đi nhờ cái lưng bạn đọc Dân trí - 4
Kì tích người đàn bà chung xương sống với con trai đã tập được đi nhờ cái lưng bạn đọc Dân trí - 5
Nhờ các tấm lòng nhân ái, chị Phượng đã bắt đầu chống gậy đi lại được

Biết đến hoàn cảnh của chị Phượng qua báo Dân trí, một nhóm thiện nguyện liên hệ với bệnh viện Đại học Y và đưa chị Phượng xuống thăm khám.

“Hôm đưa chị Phượng đi, chúng em 2 người phải dìu 2 bên, đôi lúc phải cõng và bế vì chị Phượng hoàn toàn không đi được. Bác sĩ cho biết do để quá lâu nên không thể phẫu thuật cho chị Phượng được nữa, phần cơ ở chân cũng đã bị teo.

Tuy nhiên nhận thấy có dấu hiệu tích cực qua phim chụp, nên các y bác sĩ kê thuốc cho chị về nhà uống và tiếp tục theo dõi.

Hôm nay nhận được tin chị Phượng đã đi được, cả công ty em ai nấy đều vui mừng, em cũng điện cho bác sĩ bệnh viện Đại học Y, bác sĩ mừng và cho biết sẽ tiếp tục kê thêm thuốc mới cho chị Phượng, chúng em sẽ qua lấy và gửi về cho chị Phượng dùng tiếp”, anh Nghĩa - thành viên trong nhóm thiện nguyện, vui mừng chia sẻ với chúng tôi.

Kì tích người đàn bà chung xương sống với con trai đã tập được đi nhờ cái lưng bạn đọc Dân trí - 6
Bác sĩ Phương Anh đang thăm khám
Kì tích người đàn bà chung xương sống với con trai đã tập được đi nhờ cái lưng bạn đọc Dân trí - 7
và chia sẻ, động viên chị Phượng an tâm điều trị

Sau khi uống hết liệu trình 1,5 tháng thuốc ở bệnh viện Đại học Y thấy có sự tiến triển rõ rệt, được sự động viên, giúp đỡ của bác sĩ Hà - PGĐ bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh Vĩnh Phúc, chị Phượng nhập viện tiếp tục điều trị phục hồi chức năng.

Kì tích người đàn bà chung xương sống với con trai đã tập được đi nhờ cái lưng bạn đọc Dân trí - 8
Kì tích người đàn bà chung xương sống với con trai đã tập được đi nhờ cái lưng bạn đọc Dân trí - 9
mà chỉ có niềm vui và hạnh phúc

“Hiện tại chị Phượng đã chống gậy đi được, chị có thể tự phục vụ được bản thân. Đối với bệnh nhân chấn thương cột sống, liệt tủy đúng là một kỳ tích. Theo đánh giá dựa trên tình hình thực tại, khoảng 1 năm điều trị tích cực phục hồi chức năng nữa, chị Phượng có thể hồi phục đi lại được như người bình thường.

Biết hoàn cảnh của chị qua báo Dân trí, nên các y bác sĩ ở viện ai nấy đều thương cảm và hết sức động viên giúp đỡ cho chị yên tâm chữa bệnh”, bác sĩ Đỗ Hà Phương Anh, khoa Nội Nhi, là bác sĩ trực tiếp điều trị cho chị Phượng chia sẻ.

Kì tích người đàn bà chung xương sống với con trai đã tập được đi nhờ cái lưng bạn đọc Dân trí - 10
Kì tích người đàn bà chung xương sống với con trai đã tập được đi nhờ cái lưng bạn đọc Dân trí - 11

Luôn mang theo mình bức ảnh đức Phật được bs Hà tặng, chị Phượng cho biết sẽ cố gắng làm theo lời răn của đức Phật

Kể từ ngày gặp nạn, cuộc sống của chị Phượng bị bó hẹp lại trong bốn bức tường, chị chẳng dám nghĩ một ngày mình có thể đứng lên đi lại được.

Hạnh phúc đến rơi nước mắt, chị Phượng xúc động gửi lời cám ơn tới bạn đọc báo Dân trí, các nhóm thiện nguyện cùng tập thể y bác sĩ đã giúp đỡ cho chị. Nghẹn ngào trong nước mắt: “Em như được tái sinh lại lần nữa vậy”

Chị Phượng đã đi lại được. Kỳ tích đã xảy ra, thêm một cuộc đời được thay đổi số phận nhờ vào những tấm lòng nhân ái luôn đồng hành cùng báo điện tử Dân trí.

Chị Phượng gửi lời cám ơn tới các bạn đọc Dân trí, tập thể y bác sĩ

“Đối với trường hợp chấn thương cột sống và liệt tủy như chị Phượng mà hồi phục được như này đúng là kỳ tích, có lẽ phép màu xảy ra là do chị Phượng đã nhận được rất nhiều tình yêu thương, sẻ chia của tất cả mọi người”, bác sĩ Đỗ Hà Phương Anh, bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh Vĩnh Phúc vui mừng chia sẻ với chúng tôi về bệnh nhân Lương Thị Phượng.

Hương Hồng