1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Mã số 3393:

Không phụng dưỡng được mẹ già, người đàn ông bất lực ôm mẹ khóc như đứa trẻ!

(Dân trí) - Đang là người đàn ông trụ cột gia đình, anh Thiện không may bị tai nạn suýt bỏ mạng trên triền đê. Từ đó, đôi chân anh không thể đi được, bất lực trong lao động, anh Thiện bật khóc như đứa trẻ khi không thể phụng dưỡng được mẹ tuổi đã xế chiều!

Đó là giây phút hội ngộ của mẹ con cụ Trương Thị Đào tại căn nhà nhỏ ở xóm 6, xã Yên Hưng, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định mà chúng tôi đã được chứng kiến. Mắc căn bệnh thần kinh đã lâu nên cụ Đào càng bị lẫn trong nhiều việc từ ăn, uống đến mặc áo quần, vậy mà với con trai là anh Đào Quốc Thiện cụ lại nhớ như in nên lúc nào cụ cũng bắt người thân đưa vào thăm người con trai bị tàn tật. 

Không phụng dưỡng được mẹ già, người đàn ông bất lực ôm mẹ khóc như đứa trẻ! - 1

Cụ Đào đã 90 tuổi, mắc bệnh thần kinh nhưng lại thường xuyên đòi vào thăm con trai.

Không phụng dưỡng được mẹ già, người đàn ông bất lực ôm mẹ khóc như đứa trẻ! - 2
Cụ xoa đầu, hỏi han con đã đi được chưa...

Đôi bàn tay run rẩy, gầy giơ, hằn rõ những đường gân xanh lét, cụ lần lần lên gương mặt của con trai, bất ngờ hỏi: “Con khỏe không? Vẫn chưa đi được à?”… rồi cụ khóc. Nhìn cảnh ấy, chúng tôi ai cũng nghèn nghẹn, trong khi bản thân anh Thiện mắt cũng đã đỏ hoe, khóc không thành lời.

Không phụng dưỡng được mẹ già, người đàn ông bất lực ôm mẹ khóc như đứa trẻ! - 3

Cách đây 3 năm, anh Thiện bị xe máy đâm vào và trở nên tàn phế.

“Con khỏe, mẹ đừng có lo. Chân con sắp đi được rồi”, anh Thiện cố nói những điều tốt lành để mẹ được an tâm nhưng trong sâu thẳm suy nghĩ của anh, ngày hồi phục còn dài và xa lắm bởi cố sống được đến ngày hôm nay là cả 1 cuộc chiến bền bỉ của anh...

Ngày 10/6/2016, vụ tai nạn kinh hoàng đã xảy ra khiến anh Thiện từ một người đàn ông đang là trụ cột trong gia đình trở thành kẻ tàn phế. Hôm đó, khi đang trên đường trở về nhà, anh Thiện bị 2 thanh niên đi xe ngược chiều đâm phải sau đó bỏ mặc anh nằm quằn quại trong vũng máu ở rệ cỏ triền đê. May sao, sau đó có người dân đi qua phát hiện thấy nên đã hô hoán mọi người đưa anh đi cấp cứu.

Không phụng dưỡng được mẹ già, người đàn ông bất lực ôm mẹ khóc như đứa trẻ! - 4
Cụ khóc vì thương con trai
Không phụng dưỡng được mẹ già, người đàn ông bất lực ôm mẹ khóc như đứa trẻ! - 5
Đôi bàn tay nhăn nheo của cụ luôn nắm chặt lấy tay con trai.

Tưởng như đã nắm chắc cái chết trong tay, bởi tổn thương lớn, lại bị mất máu quá nhiều vì sau tai nạn bị bỏ mặc ngoài đường, anh Thiện được người dân chuyển gấp lên bệnh viện Việt Đức và may mắn thoát chết.

Những ca phẫu thuật kéo dài, chuyển cấp cứu liên tục giữa các bệnh viện từ Việt Đức, Bạch Mai, Bệnh viện E, Viện Bỏng Quốc Gia… đã giành lại mạng sống cho anh Thiện nhưng đôi chân của anh không còn đi lại được nữa.

Không phụng dưỡng được mẹ già, người đàn ông bất lực ôm mẹ khóc như đứa trẻ! - 6
Mẹ già không chăm được con tàn tật, chỉ có nỗi đau bao trùm trong căn nhà này.
Không phụng dưỡng được mẹ già, người đàn ông bất lực ôm mẹ khóc như đứa trẻ! - 7

“Khi cậu ấy ở trên viện, cả nhà tôi cuống quýt tìm mọi cách cứu cậu ấy, chứ không để ý đến sự việc vụ TNGT được công an giải quyết như thế nào. Chỉ biết là từ hồi bị tai nạn đến nay đã là 3 năm mà gia đình 2 thanh niên kia chưa 1 lần xuống thăm hỏi, phía công an cũng không thông báo gì cả, họ chỉ gọi gia đình lên lấy xe thôi” – Chị gái anh Thiện vẫn còn nguyên sự sợ hãi khi trải qua những ngày khổ cực đi chăm em ở bệnh viện kể lại.

Sự việc diễn ra quá đột ngột và đau lòng khiến cho người dân ở xóm ai cũng hoang mang. Anh Vũ Tiến Đạt - Trưởng thôn cho biết: “Hoàn cảnh gia đình anh Thiện giờ là khó khăn điển hình trên địa bàn thôn, xã vì anh ấy không lao động được gì cả. Mẹ già thì bị bệnh, phải phục vụ cụ hết mọi thứ. Hai con của anh Thiện còn quá nhỏ khi một đứa lớp 7, một đứa lớp 1 giờ chỉ trông chờ vào vợ anh Thiện với mấy sào ruộng cũng không đủ ăn”.

Không phụng dưỡng được mẹ già, người đàn ông bất lực ôm mẹ khóc như đứa trẻ! - 8
Cụ bị mắc bệnh thần kinh nhiều năm nay.

Hỏi về việc phía công an giải quyết vụ việc của anh Thiện, anh Đạt cho biết anh không nắm được cụ thể vì công an huyện Ý Yên trực tiếp xử lí. Tuy nhiên về phía gia đình anh Thiện và người dân trong thôn vô cùng bức xúc khi đã 3 năm trôi qua nhưng 2 thanh niên chở nhau đâm vào anh Thiện dù ở gần đó nhưng chưa 1 lần đến thăm hay nói chuyện gì cả. Tất cả mọi nỗi đau và sự ấm ức chỉ một mình anh Thiện phải gánh chịu trong suốt thời gian qua.

Bất lực trước tai nạn đột ngột xảy với anh Thiện, người đàn ông trụ cột giờ đôi chân không thể đi lại được, bất lực trong lao động. Nắm chặt lấy đôi bàn tay của mẹ, anh Thiện khóc rưng rức như một đứa trẻ con. Anh nhớ ngày mình còn khỏe, còn lao động được, anh còn có thể mua cho mẹ được đồng quà, tấm bánh, còn giờ anh ngồi một chỗ không thể phụng dưỡng mẹ tuổi đã xế chiều.

Không phụng dưỡng được mẹ già, người đàn ông bất lực ôm mẹ khóc như đứa trẻ! - 9
Không phụng dưỡng được mẹ già, người đàn ông bất lực ôm mẹ khóc như đứa trẻ! - 10
Mẹ không nhận ra điều gì nhưng với con trai mẹ không bao giờ quên được.

“Bố con bảo 2 chị em phải cố gắng học thật giỏi và không bao giờ được cãi lời mẹ vì bố con ngồi kia, mẹ đã khổ lắm rồi”- Cô bé Đào Thị Hồng Thơm (con gái anh Thiện) rụt rè tâm sự khi vẫn đang len lén ở ngoài nhìn vào trong. Cô bé học lớp 7 nhưng người nhỏ thó, suy dinh dưỡng với hai hàng nước mắt chảy dài khi nhìn bố.

3 năm, thời gian không thể quay trở lại để anh vẫn được là người đàn ông gánh vác mọi chuyện nhỏ to trong gia đình như trước kia. Với nỗi đau và sự bất lực đến nghẹn ngào, cùng bên cạnh là người mẹ già đã ở độ tuổi 90 mắt mờ, chân chậm với căn bệnh thần kinh…Mọi thứ như cánh cửa đóng sập lại trước mắt. Xin hãy cho anh một cơ hội để tiếp tục điều trị với hi vọng đôi chân có thể đi lược để anh lại có thể đứng lên, lao động gánh vác cả gia đình.

Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về

1. Mã số 3393 : Chị Nguyễn Thị Thảo (vợ anh Thiện) Xóm 6, xã Yên Hưng, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định

Số ĐT: 0977.684.234

2. Báo điện tử Dân trí.

Ngõ 2 nhà số 48 Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 024. 3. 7366.491/ Fax: 024. 3. 7366.490

Email: nhanai@dantri.com.vn

Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau:

* Tài khoản VNĐ tại VietComBank:

Tên TK:Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 0451000476889

Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công - Hà Nội.

* Tài khoản USD tại VietComBank:

Account Name: Bao Dien tu Dan tri

Account Number: 0451370477371

Swift Code: BFTV VNVX 045

Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)

* Tài khoản VNĐ tại VietinBank:

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 129 0000 61096

Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm

* Tài khoản VND tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Tên Tài khoản : Báo Điện tử Dân trí

Số Tài khoản : 2611 000 3366 882

Tại : Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam– Chi nhánh Tràng An

Địa chỉ : Số 11 phố Cửa Bắc, Quận Ba Đình, thành phố Hà Nội; ĐT: 0436869656.

* Tài khoản USD tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Account Name : Bao Dien tu Dan tri

Account Number : 2611 037 3366 886

Swift Code : BIDVVNVX261

Bank Name : Bank for Investment and Development of Vietnam JSC,Trang An Branch

Address : No 11 Cua Bac Str.,Ba Dinh Dist.,Hanoi, Vietnam; Tel: (84-4)3686 9656.

* Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 0721101010006

Tại Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Thái Thịnh - Hà Nội

* Tài khoản USD tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK: Bao Dien tu Dan tri

Số TK: 0721101011002

Swift Code: MSCBVNVX

Bank Name: MILITARY COMMERCIAL JOINT STOCK BANK - MCSB ( No.3, Lieu Giai str., Ba Dinh Dist., Hanoi, Vietnam)

* Tài khoản VND tại Ngân hàng Agribank:

- Tên tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

- Số tài khoản VND: 1400206034036

- Tại Ngân hàng: Agribank CN Láng Hạ

3. Văn phòng đại diện của báo:

VP Hà Tĩnh: 46 Nguyễn Công Trứ, Phường Tân Giang, TP Hà Tĩnh. Tel: 0239.3.857.122

VP Đà Nẵng: 25 Nguyễn Tri Phương, Quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng. Tel: 0236. 3653 725

VP TPHCM: số 294 - 296 đường Trường Sa, phường 2, quận Phú Nhuận, TPHCM. Tel: 028. 3517 6331 (Trong giờ hành chánh) hoặc số hotline 0974567567

VP Cần Thơ: 53/13 Lý Tự Trọng, Q Ninh Kiều, TP Cần Thơ. Tel: 0292.3.733.269

Phạm Oanh