“Không bao giờ quên được ơn nghĩa của bạn đọc”

(Dân trí) - Chiều 7/10, phóng viên Dân trí tại Cần Thơ đã về huyện Mỹ Tú trao số tiền 12.100.000 đồng bạn đọc giúp đỡ cho bé Huỳnh Hữu Phúc, trong bài: “Mẹ ơi cứu con đi, con đau quá!”.

Lãnh đạo UBND xã Long Hưng rất vui mừng khi biết có PV về  trao quà nhân ái cho hoàn cảnh khó khăn ở địa phương mình. Cùng đi với chúng tôi còn có một cán bộ của địa phương.

 
“Không bao giờ quên được ơn nghĩa của bạn đọc”  - 1

Gia đình anh Sáu xúc động nhận quà bạn đọc giúp đỡ

Khi chúng tôi bước vào nhà, thấy cháu Phúc đang cầm trên tay phải một cái lồng đèn trung thu, tay trái thì buông xuôi do còn phải bó bột. Thấy khách đến nhà, cháu vui mừng ra mặt. 

Chị Phạm Thúy Kiều, mẹ cháu Phúc xúc động kể: “Cháu Phúc vừa phẫu thuật cánh tay trái cách đây khoảng 1 tháng, ngày 6/10 vừa đi tái khám ở TPHCM về, sức khỏe của cháu đã tốt lên. Tổng số tiền chữa trị cho cháu đến bây giờ hơn 30 triệu đồng, số tiền này chủ yếu là của bạn đọc báo Dân trí gửi qua đường bưu điện và tận tay đưa tới gia đình”.

“Không bao giờ quên được ơn nghĩa của bạn đọc”  - 2

Bé Phúc mong sớm lành bệnh để tới trường

Chị Kiều tâm sự thêm: “Nhà nghèo quá, khi phát bệnh cháu đâu có tiền chữa đành để đến bây giờ. Nay đã phẫu thuật được rồi, gia đình tôi cứ ngỡ nằm mơ, ơn nghĩa này của báo và các bạn đọc gia đình tôi sẽ không bao giờ quên được”. 

Anh Sáu, bố cháu thì mong ước có tiền để phẫu thuật tiếp chân trái cho cháu. Mong cháu sớm lành lặn để được đi học. 

Huỳnh Hải