1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Phú Yên

Hơn 98 triệu đồng được trao đến gia đình ông Võ Đồng Thinh

(Dân trí) - Ngày 9/2, ông Lê Mến Thương, phó chủ tịch xã Xuân Sơn Nam, huyện Đồng Xuân (Phú Yên) cùng PV Dân trí đã trực tiếp trao số tiền 98.240.000 đồng gia đình ông Võ Đồng Thinh.

Ông Võ Đồng Thinh là ông ngoại của 2 cháu ngoại bệnh tật, côi cút trong hoàn cảnh “Không tiền phẫu thuật, bé 8 tuổi khổ sở với bàn chân chỉ còn... một ngón” được báo Dân trí đăng ngày 22/01/2018.

Ông Võ Đồng Thinh năm nay đã 67 tuổi, cách đây 2 năm ông bị tai biến và bại liệt một chỗ, không làm lụng được gì, mọi chăm sóc, ăn uống, vệ sinh đều nhờ con cháu giúp đỡ. Hai cháu nhỏ là Võ Y Rin (sn 2006) mất mẹ, bố bỏ đi xa, cháu Võ Văn Tài Đức (sn 2010) bàn chân chỉ còn 1 ngón sau một tai nạn lúc 3 tuổi.

Ông Lê Mến Thương trao số tiền 98.240.000 triệu đồng cho gia đình ông Võ Đồng Thinh.
Ông Lê Mến Thương trao số tiền 98.240.000 triệu đồng cho gia đình ông Võ Đồng Thinh.

Cả gia đình không ai đủ sức để làm ra kinh tế trang trải cuộc sống. Trong khi đó ông bị bệnh cần tiền thuốc than, 2 cháu nhỏ cần tiền để cắp sách đến trường.

Sau khi nhận được số tiền 98.240.000 đồng từ bạn đọc báo Dân trí cùng các mạnh thường quân ủng hộ, ông Võ Đồng Thinh xúc động nói: “Gia đình tôi trước nay đã khổ, mọi chi phí trong gia đình đều nhờ số tiền của nhà nước hỗ trợ. Nay được bạn đọc báo Dân trí và mạnh thường quân ủng hộ số tiền lớn để có tiền lo cho hai cháu ăn học tôi rất xúc động. Không biết nói gì hơn thông qua báo Dân trí tôi gửi lời cảm ơn sâu sắc đến tất cả mọi người đã giúp đỡ cả gia đình tôi vượt qua khó khăn này.

Với số tiền này tôi sẽ sửa lại căn nhà để cả gia đình ở và trích ra vài triệu để mua thuốc than cho bản thân còn lại bao nhiêu tôi dành để sổ tiết kiệm, để 2 cháu ăn học nên người.…” ông Thinh nói

Là người trực tiếp trao số tiền 98.240.000 đồng cho gia đình ông Võ Đồng Thinh, ông Lê Mến Thương, phó chủ tịch xã Xuân Sơn Nam, huyện Đồng Xuân nói: Hộ ông Thinh thuộc diện hoàn cảnh đặc biệt của xã, nên những năm qua xã luôn quan tâm tạo điều kiện giúp đỡ cho ông, như vừa qua xã cũng trích ngân sách gửi gia đình ông 1 triệu đồng để sắm tết. Nay được bạn đọc báo Dân trí ủng hộ số tiền lớn như vậy để sửa chữa nhà cửa và có tiền đóng học phí cho 2 cháu tôi thấy rất mừng.

Đại diện chính quyền xã Xuân Sơn Nam tôi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến bạn đọc báo Dân trí, cùng các mạnh thường quân trong và ngoài nước. Chúc mọi người sức khỏe và thành công trong cuộc sống để có cơ hội giúp đỡ nhiều hoàn cảnh khó khăn khác.

Trung Thi