1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Hơn 97 triệu đồng đến với người đàn ông bị đánh vỡ đầu

(Dân trí) - Bỗng dưng bị đánh thập tử nhất sinh khi đang đi làm thuê, anh Dương Văn Thuyết tưởng chừng mình sẽ không thể tham dự ca mổ để ghép miếng xương sọ bởi không chạy đâu được tiền. May mắn được bạn đọc Dân trí giúp đỡ số tiền 97.180.000 đồng, anh đã có tiền chi trả toàn bộ viện phí và đủ tiền trả nợ.

Trở lại thôn An Giật, xã Hồng Khê, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương thăm anh Dương Văn Thuyết, người đàn ông trong bài viết: “Bỗng dưng bị đánh thập tử nhất sinh, người bố trẻ cầu xin có tiền mổ ghép xương hộp sọ”, chúng tôi ai cũng mừng cho anh bởi anh vừa đi phẫu thuật ghép miếng xương sọ vào. Anh cho biết sau khi được báo điện tử Dân trí có bài viết giúp đỡ, anh đã nhận được tiền mặt là hơn 50 triệu đồng nên có kinh phí để đi mổ lần này.

Anh Thuyết với mảnh xương bị khuyết khi chưa có tiền đi mổ ghép vào.
Anh Thuyết với mảnh xương bị khuyết khi chưa có tiền đi mổ ghép vào.
Được bạn đọc Dân trí giúp đỡ anh đã có tiền đi phẫu thuật.
Được bạn đọc Dân trí giúp đỡ anh đã có tiền đi phẫu thuật.

Tai nạn bị đánh khi đang đi bán bánh bao thuê khiến anh phải nhập viện cấp cứu và điều trị suốt mấy tháng liền. Ca mổ lần này thành công, anh sẽ sớm bình phục và trở lại cuộc sống bình thường, đây là niềm vui không chỉ đối với gia đình, địa phương mà với những tấm lòng của các nhà hảo tâm gần xa đã giúp đỡ.

Hai vợ chồng nhận quà ban đọc Dân trí.
Hai vợ chồng nhận quà ban đọc Dân trí.

Trong lần về thăm này, PV Dân trí cũng trao tận tay anh số tiền 97.180.000 đồng của bạn đọc giúp đỡ theo danh sách kết chuyển tuần 2.5.2016 và tuần 3.5.2016. Mừng vui vì đã có tiền đi mổ, anh lại được giúp đỡ số tiền lớn này để tiếp tục mua thuốc điều trị, cùng việc trả hết được các khoản nợ đã vay trong lần đi cấp cứu trước, anh Thuyết gửi lời cám ơn chân thành đến quý báo cùng các nhà hảo tâm. Anh cũng cho biết sau khi ổn định sức khỏe sẽ tiếp tục đi làm nuôi vợ, con và chăm lo cho bố mẹ bởi trong suốt thời gian qua mọi người đã vất vả vì anh.

Phạm Oanh