1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Hơn 97 triệu đồng đến với hai vợ chồng bị bỏng nặng

(Dân trí) - Vì tình trạng bỏng quá nặng nên anh Vinh đã không qua khỏi, theo đó chị Xuân vẫn đang tiếp tục điều trị nhưng được chuyển về tuyến tỉnh nên con trai anh chị là em Bàn Văn Hùng đã có mặt tại cơ quan báo điện tử Dân trí để nhận số tiền 97.495.000 đồng của bạn đọc giúp đỡ để tiếp tục chữa trị cho mẹ.

Cách đây 1 tháng khi bài viết: “Nổ bình ga, tính mạng 2 vợ chồng người dân tộc Dao nguy kịch” được đăng tải trên báo điện tử Dân trí đã nhận được nhiều sự quan tâm của độc giả. Đi chăm bố mẹ ở viện, Hùng cho hay: “Bố mẹ của em bất ngờ bị tai nạn, em không biết xoay sở làm sao nữa, tưởng là bố mẹ sẽ bỏ chúng em đi luôn từ dạo ấy, may mà có bạn đọc Dân trí giúp đỡ nên mẹ của em vượt qua giai đoạn nguy kịch, còn bố của em do bị nặng quá nên đã không qua khỏi chị ạ”.

Do vết bỏng quá nặng nên anh Vinh đã không qua khỏi được.
Do vết bỏng quá nặng nên anh Vinh đã không qua khỏi được.

Kể chuyện về gia đình mình tại cơ quan báo điện tử Dân trí, Hùng cho biết thêm: “Bố mẹ em ở nhà mua bếp ga và bình ga của hàng rong người ta đi bán nên khi xảy ra hỏa hoạn em cũng không biết ai để mà kiện nữa chị ạ. Gia đình em xảy ra chuyện, nó cũng là bài học cho người dân ở quê của em trong việc mua bán ga để dùng phải tìm những địa chỉ tin cậy và có bảo hiểm”.

Bản thân chị Xuân vẫn đang tiếp tục chữa bệnh.
Bản thân chị Xuân vẫn đang tiếp tục chữa bệnh.

Mẹ của Hùng, chị Đặng Thị Xuân với tỉ lệ bỏng lên đến 60% trong đó có bỏng sâu hô hấp, hiện đã qua cơn nguy kịch nhưng thời gian điều trị còn kéo dài. Thời gian qua một phần vì không có tiền, một phần vì anh Vinh qua đời nên gia đình phải xin cho chịn Xuân về gần để tiện cho việc lo đám ma. Hùng cho biết nhận được số tiền này của mọi người giúp đỡ, em sẽ nhanh chóng hỏi bác sĩ tình hình của mẹ để đưa mẹ trở lại viện Bỏng quốc gia tiếp tục điều trị bệnh.

Con trai và con rể chị Xuân nhận quà bạn đọc tại cơ quan báo điện tử Dân trí.
Con trai và con rể chị Xuân nhận quà bạn đọc tại cơ quan báo điện tử Dân trí.

Gửi lời cám ơn chân thành đến các nhà hảo tâm, em hứa sẽ dùng toàn bộ số tiền nhận được ngày hôm nay vào việc chữa trị cho mẹ để mẹ sớm khỏe lại. Bố của em hiện không còn nữa nhưng em cho biết sẽ thắp hương cho bố để bố yên tâm vì có bạn đọc Dân trí nên tính mạng của mẹ được bảo toàn.

Phạm Oanh