1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Hà Tĩnh:

Hơn 94 triệu đồng tiếp tục đến với cô giáo Hoàng Thị Phi Nga

(Dân trí) - Trưa 9/9, PV Dân trí đã tiếp tục trao số tiền 94.740.000 đồng của bạn đọc báo Dân trí cho cô giáo Hoàng Thị Phi Nga, người đang chống chọi vì căn bệnh ung thư giai đoạn cuối tại Khoa Tim mạch, Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh.

Đây là số tiền các nhà hảo tâm thông qua Quỹ Nhân ái báo Dân trí tuần 03 tháng 8/2015 gửi hỗ trợ chị Nga và con trai Đỗ Việt Hùng, xóm Trung Tân, xã Tân Lộc, huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh, những nhân vật trong bài “Thương bé lớp 7 mồ côi cha, lóng ngóng chăm mẹ ung thư tại bệnh viện” có Mã số hỗ trợ 1880.

thuong-be-lop-7-mo-coi-cha-long-ngong-cham-me-ung-thu-tai-benh-vien-1441816866824
Hình ảnh cậu bé lớp 7 mồ côi cha, lóng ngóng chăm mẹ ung thư tại bệnh viện đã nhận được rất nhiều sự quan tâm, sẻ chia của bạn đọc Báo Dân trí

 

Tại buổi trao số tiền trên cho cô giáo chị Nga vào trưa ngày 9/9, thể trạng của cô giáo bất hạnh này đã yếu hẳn so với lần PV trao quà đợt thứ nhất cách đây hơn một tuần. Chị Nga đã không thể tự ngồi như trước mà phải nằm hẳn xuống giường bệnh. Chị cũng không thể trò chuyện hay nói lời cảm ơn tới các nhà hảo tâm cũng như y bác sỹ ở đây. Dẫu rất đau lòng, nhưng Bác Sỹ Dũng, Trưởng khoa Tim mạch, người trực tiếp điều trị cho chị Nga thông báo cho PV và nhiều nhà hảo tâm thông tin, sức khỏe chị Nga đã rất yếu, sự sống chỉ còn đếm từng ngày.

traoqua1-1441816866885

PV Dân trí trao thêm 94.740.000 đồng đến cô giáo Hoàng Thị Phi Nga.

 

Như vậy, cùng với số tiền PV đã trao đợt 1 là 101.480.000 đồng, tổng cộng cả hai đợt thông qua Quỹ Nhân ái của báo Dân trí, các nhà hảo tâm cả trong và ngoài nước đã hỗ trợ trực tiếp mẹ con chị Nga số tiền gần 200 triệu đồng.

Chị Thành, người em gái đang chăm sóc chị Nga thay mặt gia đình bày tỏ lời biết ơn chân thành nhất tới sự quan tâm, sẻ chia của các nhà hảo tâm dành cho mẹ con người chị gái, đồng thời cho biết, tất cả số tiền các nhà hảo tâm hỗ trợ gia đình sẽ chi tiêu đúng mục đích. Ngoài chi phí mua thuốc men điều trị, phục vụ đi lại thăm nom hằng ngày cho chị Nga, gia đình sẽ lập sổ tiết kiệm mang tên cháu Hùng để một khi chị Nga qua đời hai người con của chị có điều kiện để không phải bỏ học giữa chừng.

Cũng trong buổi trưa qua, sau khi trao quà cho chị Nga, PV Dân trí đã cùng một số bạn đọc của báo trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đã tới Phòng hậu phẫu của BVĐK Hà Tĩnh thăm, động viên, trao tiền hỗ trợ cho gia đình bé Như Quỳnh, nhân vật đáng thương trong bài viết “Bố tỉnh dậy để chở con đi học, bố ơi”. Gia cảnh bé Như đang rất ngặt nghèo do bố em, anh Nguyễn Văn Song, bị tai nạn, hôn mê hơn một tháng nay. 

tai-xuong-1-1441611344503
Hình ảnh đau thương, cô bé Quỳnh Như ướt đẫm nước mắt cố gọi cha tỉnh dậy về chở em đi học cũng nhận được nhiều sự quan tâm của bạn đọc Báo Dân trí

 

Trong số nhiều người trực tiếp đến Bệnh viện đa khoa Hà Tĩnh trao quà cho gia đình bé Quỳnh Như cảm động nhất là có hai cháu nhỏ, theo mẹ các bé cho biết là các cháu trích tiền mua xe đạp đầu năm học để giúp bé Quỳnh Như có thêm tiền chạy chữa cho bố.

traoqua-1441816866855
PV Dân trí đồng hành cùng một số bạn đọc của báo trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh thăm, trao tiền hỗ trợ cho gia đình bé Như Quỳnh

 

Ngoài ra, theo gia đình bé Quỳnh như cho biết, sau khi báo điện tử Dân trí đăng tải về hoàn cảnh của gia đình em, các nhà hảo tâm đã trực tiếp hỗ trợ tại bệnh viện số tiền gần 10 triệu đồng. 

Văn Dũng