Hơn 92 triệu đồng đến với chị Giàng Thị Sình ở Bắc Cạn

(Dân trí) - Sau hơn hai tiếng vượt 80km từ trung tâm thành phố Bắc Cạn tới trung tâm xã Cổ Linh, huyện Pắc Nặm, chúng tôi tiếp tục cuốc bộ hơn nửa giờ, đi qua những con đường mòn để tới nhà chị Giàng Thị Sình ở thôn Lũng Vài (xã Cổ Linh, huyện Pắc Nặm, tỉnh Bắc Cạn).

Trao tặng hơn 92 triệu đồng cho chị Giàng Thị Sình (Bắc Cạn)

Vào đến nhà, vừa thấy chúng tôi, chị Sình (mã số 2147) đã òa lên khóc. Tôi không hiểu chị khóc vì xúc động hay vì quá tủi thân cho hoàn cảnh của mình. Chị vừa khóc, vừa kể lể bằng tiếng Mông, giọng cứ ngắt quãng vì tiếng nấc.

Bệnh tật kéo dài 20 năm, mãi mới được cho đủ tiền để đi cắt một chân vì vết thương bị nhiễm trùng, hoại tử nặng nề, thì bệnh viện lại phát hiện ra trong người chị Sình có cục u máu.


Chị Sình òa lên khóc khi PV Dân trí đến thăm chị tại nhà để trao tặng số tiền hơn 92 triệu đồng do các nhà hảo tâm ủng hộ qua Quỹ Nhân ái

Chị Sình òa lên khóc khi PV Dân trí đến thăm chị tại nhà để trao tặng số tiền hơn 92 triệu đồng do các nhà hảo tâm ủng hộ qua Quỹ Nhân ái

Anh Dương Văn Chung, trưởng thôn Lũng Vài cho biết, bây giờ nhà chị Sình không có ruộng nương gì hết chứ đừng nói có con trâu, con bò nào. Căn nhà gỗ tạm bợ mà chị đang ở cũng là ở nhờ nhà chị gái. Người chị gái này cũng gặp phải cảnh éo le như chị Sình khi chồng cũng vừa chết. Hai người đàn bà góa bụa với bầy trẻ con nheo nhóc ở lưng chừng núi heo hút, cuộc sống dường như không có lối thoát.

Anh Dương Văn Chung, trưởng thôn Lũng Vài hướng dẫn chị Sình điểm chỉ vì chị Sình không biết chữ nên không thể kí nhận.
Anh Dương Văn Chung, trưởng thôn Lũng Vài hướng dẫn chị Sình điểm chỉ vì chị Sình không biết chữ nên không thể kí nhận.

Chờ chị Sình bĩnh tĩnh lại, chúng tôi nói chuyện qua lời phiên dịch của anh Chung. Chị nói: Từ hôm ở viện về, sức khỏe có tốt lên một chút. Bây giờ, điều chị lo lắng nhất là hai đứa con nhỏ, chẳng may chị chết đi, không biết chúng sẽ sống thế nào. Chị chỉ mong, nếu có mệnh hệ gì thì nhờ Nhà nước quan tâm đến hai đứa con chị, cho chúng được đi học hành tử tế, sau này tự tìm cách làm ăn.

Cháu lớn đi học, chỉ có cháu nhỏ ở nhà với mẹ
Cháu lớn đi học, chỉ có cháu nhỏ ở nhà với mẹ

Anh Cà Văn Thuật, Phó Chủ tịch xã Cổ Linh, người nhiệt tâm dẫn đường đưa chúng tôi đi, cũng tâm sự: “Chính quyền địa phương sẽ cùng gia đình, trưởng thôn tìm cách để số tiền này phát huy hiệu quả cao nhất, giúp chị Sình và gia đình vượt qua khó khăn”.

Qua nhịp cầu Tấm lòng Nhân ái của báo Dân trí, số tiền hơn 92 triệu đồng của các nhà hảo tâm đã được chị Sình sử dụng hiệu quả.
Qua nhịp cầu Tấm lòng Nhân ái của báo Dân trí, số tiền hơn 92 triệu đồng của các nhà hảo tâm đã được chị Sình sử dụng hiệu quả.

Ngay ngày hôm sau, khi chúng tôi đã rời khỏi Pắc Nặm, anh Thuật đã rất phấn khởi điện thoại thông báo, từ số tiền nhận được từ các mạnh thường quân và qua nhịp cầu Tấm lòng Nhân ái của báo Dân trí, chị Sình đã làm một sổ tiết kiệm trị giá 80 triệu đồng, tiền lãi sẽ để cho các cháu con chị Sình học hành. Số tiền còn lại được dùng để chi trả những nhu cầu thiết yếu trước mắt của chị và gia đình.

Đây thực sự là cách sử dụng tiền thiết thực, hiệu quả, không lãng phí, không phụ những tấm lòng nhân ái đã dành cho hoàn cảnh khó khăn của chị Sình.

Hoàng Lan