1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Hơn 88 triệu đồng đến với gia đình chị Phạm Thị Nhung

(Dân trí) - Không tin vào mắt mình khi được bạn đọc Dân trí giúp đỡ số tiền 88.420.000 đồng, chị Nhung ôm các con bật khóc nức nở nói lời cám ơn.

Trở lại thăm chị Phạm Thị Nhung ở thôn Bình Cách, xã Bình Xuyên, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương trong bài viết: “Bố đột tử, 4 con thơ ngơ ngác đi tìm” đăng trên báo điện tử Dân trí ngày 7/9, niềm vui xen trong sự phấn khởi khi tôi thấy nụ cười trên gương mặt chị. Chị bảo: “Như một giấc mơ em ạ. Mọi người đến thăm chị, cho mẹ con chị quà và cả tiền nữa. Chị không biết phải cám ơn sao nữa vì mọi thứ đến với chị quá bất ngờ và chị chưa bao giờ nghĩ là mình sẽ được nhận những điều đó”.

Mẹ con chị Nhung nhận quà của bạn đọc Dân trí.
Mẹ con chị Nhung nhận quà của bạn đọc Dân trí.
Nhờ sự giúp đỡ của bạn đọc Dân trí, các con đã được cho quần áo ấm mùa đông.
Nhờ sự giúp đỡ của bạn đọc Dân trí, các con đã được cho quần áo ấm mùa đông.

Các con của chị Nhung là bé Hoa, Loan, Linh, Đạt cũng vui vẻ cười nói bởi: “Con được cho sách, cho quần áo nữa í”. Nhìn bọn trẻ vui, chị Nhung cũng phần nào bớt đi nỗi đau mất chồng. Chỉ cho tôi xem một vài món quà của mọi người mua cho, chị bảo: “Họ là những người xa lạ, không quen, không biết mà tốt với mẹ con chị quá. Ơn nghĩa này cả đời chị sẽ ghi nhớ em ạ”.

Chị cũng vui trong lòng và nguôi ngoai phần nào nỗi đau mất chồng.
Chị cũng vui trong lòng và nguôi ngoai phần nào nỗi đau mất chồng.

Chồng bất ngờ ra đi để lại cho chị 4 đứa con thơ dại, cơm không đủ ăn, áo không đủ mặc. Thương con, chị Nhung cũng đã tất tả đi làm nhưng không xuể. Nhiều lúc bĩ cực chị bảo muốn chết đi cho xong nhưng rồi nhìn các con chị lại gắng gượng sống và làm việc. Giờ được bạn đọc Dân trí giúp đỡ, với mẹ con chị Nhung như chết đuối vớ được cọc nên chị mừng rỡ.

Các cháu sẽ được đi học đầy đủ nhờ sự giúp đỡ của mọi người.
Các cháu sẽ được đi học đầy đủ nhờ sự giúp đỡ của mọi người.

Trao tận tay chị số tiền 88.420.000 đồng của mọi người giúp đỡ trong 2 tuần 2/9 và tuần 3/9, chị Nhung mừng mừng tủi tủi gửi lời cám ơn đến bạn đọc Dân trí. Chị cũng cho biết sẽ dùng toàn bộ số tiền này vào việc học hành cho các con để mọi người yên tâm.

Phạm Oanh