1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Bé Minh Anh bị viêm não được bạn đọc giúp đỡ hơn 80 triệu đồng

(Dân trí) - Từ một cô bé nhanh nhẹn, hoạt bát, Minh Anh được chẩn đoán mắc bệnh nhược cơ, sau đó dẫn đến bị viêm não sau một lần ăn cháo bị sặc. Em được nhập viện điều trị với hi vọng một ngày không xa sẽ tỉnh táo trở lại nhưng bố mẹ nghèo không có tiền theo đuổi.

Minh Anh là em bé đáng thương trong bài viết: “Sặc cháo, bé 3 tuổi bị tổn thương não trầm trọng” đăng trên báo điện tử Dân trí ngày 29/4/2018. Sinh ra là một em bé kháu khỉnh, đáng yêu, Minh Anh phát triển hoàn toàn như bao bạn bè cùng trang lứa cho đến khi phát hiện bệnh nhược cơ. Trở ra ngoài bệnh viện Bạch Mai và bệnh viện Châm cứu TW để điều trị, thời điểm đó Minh Anh vẫn nói, vẫn cười hồn nhiên và bi bô hát suốt ngày.

Từ 1 cô bé nhanh nhẹn, hoạt bát, Minh Anh bị viêm não sau một lần sặc cháo.
Từ 1 cô bé nhanh nhẹn, hoạt bát, Minh Anh bị viêm não sau một lần sặc cháo.

Bất ngờ trong một lần ăn cháo bị sặc, em được đưa đi cấp cứu và từ đó không còn biết gì nữa. Đã từng khóc cạn hết nước mắt vì con, anh Nguyễn Đình Lương cho biết: “Nhìn con giờ mà nhiều khi giật mình tưởng là bố đang bế ai chứ không phải Minh Anh vì Minh Anh trước kia hay nói lắm, thích được bố cõng trên lưng và hát suốt ngày, giờ thì con cứ nằm kia thôi, không còn biết gì nữa”.

Hàng ngày nhìn con, anh Lương không chấp nhận được sự thật rằng con đang bị bệnh.
Hàng ngày nhìn con, anh Lương không chấp nhận được sự thật rằng con đang bị bệnh.

Lặn lội từ Hà Tĩnh ra ngoài Hà Nội điều trị, chưa một lần anh Lương mất niềm tin vào việc con gái Minh Anh sẽ hồi phục nhưng trước hết là tiền không có, anh như chìm vào ngõ cụt của sự tuyệt vọng. May mắn được bạn đọc báo điện tử Dân trí đồng hành, người bố đáng thương bảo anh như “chết đuối vớ được cọc” để tiếp tục hi vọng vào việc hồi phục của Minh Anh.

Có mặt tại cơ quan báo điện tử Dân trí, Anh Lương xúc động cho biết thời gian qua được bạn đọc giúp đỡ số tiền 5.000.000 đồng. Có số tiền này, anh mượn thêm 1.500.000 đồng là vừa vặn đủ tiền chụp cho con bên bệnh viện 108 chứ không chắc giờ con cũng chưa được chụp chiếu. Song song với việc điều trị của con ở bệnh viện Châm cứu TW, anh Lương tiếp tục tìm hiểu các thông tin và phương pháp điều trị căn bệnh cho con ở các đơn vị khác để mong mang lại kết quả tốt trong tương lai gần.

Anh Lương nhận món quà của bạn đọc báo điện tử Dân trí.
Anh Lương nhận món quà của bạn đọc báo điện tử Dân trí.

Lần này gặp, PV Dân trí trao tận tay anh số tiền 80.105.000 đồng (theo danh sách kết chuyển tuần 1/5 + 2/5 + 4/5). Quá bất ngờ trước số tiền lớn, anh Lương xúc động gửi lời cám ơn đến quý báo và các nhà hảo tâm đã giúp đỡ cho Minh Anh để con tiếp tục có cơ hội chữa trị. Toàn bộ số tiền này anh sẽ để dành điều trị cho con đúng như mong muốn của bạn đọc đã gia đình trong thời gian tới.

Phạm Oanh