1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Hơn 78 triệu đồng đến với chị em bé Uyên

(Dân trí) - Mẹ bị ung thư máu giai đoạn muộn nên nằm nhà “chờ chết” khiến hai chị em bé Uyên sợ hãi và hốt hoảng. Sau giờ lên lớp, em trở về nhà thật nhanh để nắn bóp tay chân cho mẹ, khóc lóc van xin mẹ đừng chết.

Bé Uyên là nhân vật trong bài viết: “Xin mẹ đừng chết mẹ ơi” đăng trên báo điện tử Dân trí ngày 15/8. Mẹ của cô bé là chị Nguyễn Thị Mềm được chẩn đoán bị ung thư máu giai đoạn muộn nên không can thiệp gì. Hằng ngày chị chấp nhận đau đớn với ước muốn duy nhất là sau khi chị qua đời các con vẫn sẽ có đủ cái ăn và được đến trường học.

Chị Mềm bị ung thư máu nên sức khỏe rất yếu.
Chị Mềm bị ung thư máu nên sức khỏe rất yếu.

Các bé Nguyễn Thị Bảo Uyên (12 tuổi) và Nguyễn Minh Quang (6 tuổi) chưa hiểu gì về ung thư nhưng cũng biết là mẹ mệt và mẹ không thể sống cùng mình lâu được nên khóc cả ngày. Hai chị em van xin mọi người cứu mẹ khiến ai chứng kiến cũng không cầm lòng được.

Thương mẹ, bé Uyên không biết làm gì ngoài việc bón cháo và nắn bóp tay chân cho mẹ.
Thương mẹ, bé Uyên không biết làm gì ngoài việc bón cháo và nắn bóp tay chân cho mẹ.

Có mặt tại cơ quan báo điện tử Dân trí, anh Nguyễn Văn Thiêm (anh trai chị Mềm) và anh Nguyễn Mạnh Cường (chồng chị Mềm) xúc động chia sẻ: “Thời gian qua nhờ sự giúp đỡ của báo điện tử Dân trí nên gia đình cũng đã nhận được sự hỗ trợ từ mọi người. Bản thân chị Mềm dù đau ốm nhưng cũng cảm thấy vô cùng phấn khởi vì các con được mọi người quan tâm. Gia đình thực sự rất xúc động trước tình cảm mà mọi người dành cho”.

Anh trai và chồng chị Mềm nhận món quà của bạn đọc báo điện tử Dân trí.
Anh trai và chồng chị Mềm nhận món quà của bạn đọc báo điện tử Dân trí.

Cũng tại cơ quan báo, PV Dân trí đã trao số tiền 78.110.000 đồng của bạn đọc giúp đỡ trong 2 tuần, tuần 3/8 và tuần 4/8 đến tận tay gia đình. Xúc động trước số tiền lớn của mọi người dành cho, anh Thiêm gửi lời cám ơn đến quý báo và các nhà hảo tâm. Anh cũng cho biết sẽ dùng toàn bộ số tiền này vào việc bồi dưỡng cho chị Mềm và chăm lo việc học hành của 2 cháu sau này đúng như nguyện vọng và mong muốn của bạn đọc báo điện tử Dân trí.

Phạm Oanh