Hơn 76 triệu đồng đến với chị Cà Thị Hinh

(Dân trí) - Đại diện báo Dân trí đã trao số tiền 76.335.000 đồng do bạn đọc ủng hộ qua Quỹ Nhân ái đến gia đình chị Cà Thị Hinh, nhân vật trong bài viết “Ông trời ơi ! Sao con mãi tụt dốc thế này ?!”.

Chị Cà Thị Hinh (xã Quài Tở, huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên), người mẹ lam lũ mang trên mình căn bệnh thế kỷ đang trong những ngày tháng nguy kịch nhất khi căn bệnh đang phát tác, hoành hành trên cơ thể. Chồng chị Hinh cũng đã qua đời vì căn bệnh này vào năm 2008, để lại cho chị một mình nuôi 2 đứa con thơ dại.

Hơn 8 năm nay, chị Hinh một mình chống chọi với căn bệnh quái ác, vừa vật lộn mưu sinh kiếm tiền nuôi 2 con ăn học. Tuy nhiên, căn bệnh thế kỷ đã khiến chị những ngày này sức cùng lực kiệt và phải vào bệnh viện tỉnh nằm điều trị trong tình trạng hết sức nguy kịch. Trao đổi với chúng tôi, ông Cà Văn Vi, bố của chị Cà Thị Hinh cho hay, nhờ có báo Dân trí thông tin, những ngày qua gia đình ông đã được nhiều tấm lòng hảo tâm chia sẻ, giúp đỡ, cả về vật chất lẫn tinh thần.
 
Hơn 76 triệu đồng đến với chị Cà Thị Hinh

Đại diện báo Dân trí trao 76.335.000 đồng do bạn đọc ủng hộ qua Quỹ Nhân ái đến gia đình chị Cà Thị Hinh. Những ngày này chị Hinh đang nằm điều trị trong tình trạng nguy kịch tại Bệnh viện huyện Tuần Giáo do căn bệnh thế kỷ phát tác

Thay mặt báo Dân trí, Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Nguồn lực Tài chính Cộng đồng cùng với ông Lường Văn Long, Phó Chủ tịch UBND xã Quài Tở và ông Nguyễn Đức Long Giám đốc TTYT Tuần Giáo đã trao số tiền 76.335.000 đồng do bạn đọc ủng hộ qua Quỹ Nhân ái đến gia đình chị Cà Thị Hinh, để tiếp sức cho chị có thêm điều kiện chạy chữa bệnh tật.

“Gia đình chúng tôi vô cùng cảm ơn bạn đọc Dân trí. Nhờ sự hỗ trợ này, con gái của tôi nếu có mệnh hệ nào thì hẳn cũng an tâm 2 con trai sẽ được ăn học, có cuộc sống tốt hơn. Với tấm lòng của mọi người, tôi sẽ cố gắng hết sức để cho các cháu có một tương lai tươi sáng hơn”, ông Cà Văn Vi khẳng định.
 
Thế Nam