1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Bạc Liêu:

Hơn 75 triệu đồng đến với gia đình “bé 5 tuổi sống trong đói khát”

(Dân trí) - Ngày 8/8, PV Dân trí cùng với chính quyền địa phương đã đến thăm và trao tiền bạn đọc hỗ trợ đến gia đình cháu Lư Mai Đình tại ấp Thuận Điền, xã Long Điền Tây, huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu.

Cùng đi với PV Dân trí có ông Trần Văn Hiếu- Chủ tịch Hội Chữ Thập đỏ huyện Đông Hải; bà Trình Hồng Nhiên- Phó Chủ tịch UBND xã Long Điền Tây; đại diện các Ban, ngành xã, ấp và một số bà con, nhân dân địa phương.

Hoàn cảnh gia đình của cháu Lư Mai Đình được đăng tải trên chuyên mục Nhân ái của báo Dân trí qua bài viết “Cha tật nguyền, mẹ động kinh, bé 5 tuổi sống trong đói khát” vào giữa tháng 6/2017.

Đại diện Hội, Ban ngành địa phương cùng PV Dân trí đến thăm gia đình anh Lư Văn Triều tại ấp Thuận Điền, xã Long Điền Tây, huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu.
Đại diện Hội, Ban ngành địa phương cùng PV Dân trí đến thăm gia đình anh Lư Văn Triều tại ấp Thuận Điền, xã Long Điền Tây, huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu.

Tại buổi thăm, theo đại diện gia đình anh Lư Văn Triều (cha ruột của cháu Mai Đình) cho biết, sau khi hoàn cảnh của gia đình được phản ánh trên báo Dân trí, gia đình đã nhận được nhiều lời thăm hỏi, động viên cũng như gửi hỗ trợ tiền và quà nhằm chia sẻ phần nào khó khăn mà gia đình anh Triều đang gặp phải.

Thời gian qua, mặc dù bị tật nguyền nhưng anh Triều vẫn là trụ cột của gia đình. Anh vẫn cố gắng chạy đò mỗi khi có người thuê đi lại hoặc chở hàng hóa cho khách. Ngoài ra, anh còn giăng thêm lưới kiếm con cá, con tôm để đắp đổi miếng ăn qua ngày cho vợ chồng và 2 đứa con.

Trong khi đó, vợ anh Triều là chị Lâm Kim Nga vẫn còn mang bệnh động kinh nên ngày nào cũng phải uống thuốc. Do đó, chị Nga không làm được việc gì nặng nhọc, mà chủ yếu ở nhà chăm sóc cho con.

Người thân anh Triều cho biết thêm, vừa qua, vợ chồng anh Triều có sinh thêm một bé gái. Còn con gái lớn là cháu Lư Mai Đình năm học mới này sẽ bước vào học lớp 1.

Được sự hỗ trợ của bạn đọc báo Dân trí, gia đình anh Triều có thêm điều kiện lo cho cháu Lư Mai Đình ăn học. Năm học mới này, cháu Đình sẽ bước vào học lớp 1.
Được sự hỗ trợ của bạn đọc báo Dân trí, gia đình anh Triều có thêm điều kiện lo cho cháu Lư Mai Đình ăn học. Năm học mới này, cháu Đình sẽ bước vào học lớp 1.

Trong buổi thăm gia đình, PV Dân trí cũng đã tóm tắt lại quá trình ghi nhận hoàn cảnh cũng như sự sẻ chia của bạn đọc báo Dân trí dành cho gia đình anh Lư Văn Triều. Thông qua Quỹ Nhân ái của báo, bạn đọc gần xa đã quan tâm và hỗ trợ cho gia đình một số tiền để giúp anh Triều có thêm chi phí lo cho vợ con.

Trước sự chứng kiến của đại diện Ban ngành, chính quyền địa phương, PV Dân trí đã trao 75.215.000 đồng tiền bạn đọc gửi hỗ trợ cho gia đình anh Lư Văn Triều trong tuần 3/6. PV cũng mong gia đình sử dụng số tiền này đúng mục đích để không phụ các tấm lòng hảo tâm.

PV Dân trí trao tiền bạn đọc đến gia đình anh Lư Văn Triều trước sự chứng kiến của đại diện chính quyền địa phương.
PV Dân trí trao tiền bạn đọc đến gia đình anh Lư Văn Triều trước sự chứng kiến của đại diện chính quyền địa phương.

Qua thống kê chưa đầy đủ cho đến ngày 8/8, bạn đọc báo Dân trí đã gửi hỗ trợ cho gia đình anh Triều khoảng 100 triệu đồng. Người thân và gia đình anh Triều rất xúc động khi biết được có nhiều người đã quan tâm đến hoàn cảnh của gia đình anh. “Chúng tôi xin được biết ơn nhà báo và các nhà hảo tâm đã quan tâm đến gia đình của em tôi”, anh Lư Văn Trung (anh ruột anh Triều) bày tỏ.

Ngay tại buổi trao tiền, gia đình và chính quyền địa phương đã thống nhất gửi hơn 70 triệu đồng vào ngân hàng để làm sổ tiết kiệm cho gia đình anh Triều. Số tiền này sẽ được dành để rút lãi hàng quý cho gia đình anh sử dụng khi cần thiết.

Thay mặt chính quyền địa phương và gia đình, bà Trình Hồng Nhiên- Phó Chủ tịch UBND xã Long Điền Tây, đã gửi lời cảm ơn đến bạn đọc và báo Dân trí đã chia sẻ phần nào với địa phương trong việc giúp đỡ cho gia đình của anh Triều ổn định cuộc sống.

Huỳnh Hải