1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Hơn 72 triệu đồng đến với gia đình chị Sầm Thị Đẹp

(Dân trí) - Ngày 20/5/2016, gia đình chị Sầm Thị Đẹp (MS 2133) đã nhận được số tiền 72.155.000 đồng từ những tấm lòng hảo tâm qua nhịp cầu Tấm lòng Nhân ái của báo Dân trí.

Chị Đàm Thị Huệ, Chủ tịch xã Mã Ba, đại diện chính quyền địa phương hỏi thăm anh Hiệu.
Chị Đàm Thị Huệ, Chủ tịch xã Mã Ba, đại diện chính quyền địa phương hỏi thăm anh Hiệu.

Mặc dù nhận được sự giúp đỡ của nhiều tấm lòng hảo tâm, sự cứu chữa tận tình của các bác sĩ nhưng chị Sầm Thị Đẹp (MS 2133) đã không qua khỏi. Chị về trời theo đứa con nhỏ đã mất cách đây ít lâu, bỏ lại người chồng bệnh tật là anh Mạc Văn Hiệu phải sống một mình.

Gia đình anh Hiệu, chị Đẹp ở xóm Thin Tẳng, xã Mã Ba, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng. Trao đổi với PV Dân trí, chị Đàm Thị Huệ, Chủ tịch xã Mã Ba, cho biết: Cả xã có 254 hộ thì có tới 201 hộ (chiếm 80%) là hộ nghèo.

Đến giờ, anh Hiệu đã mất hoàn toàn sức lao động. Mỗi tuần, anh lại đi xe buýt xuống bệnh viện cách nhà mấy chục cây số để chạy thận. Ông Sầm Minh Tâm, Bí thư chi bộ xóm Thin Tẳng cho biết: Gia đình anh Hiệu là hộ nghèo, rất khó khăn, nhà không có trâu bò, có ít ruộng nhưng không đủ sức lao động, muốn thuê người canh tác ngay tại địa phương cũng rất khó.

Toàn bộ sinh hoạt của anh Hiệu phụ thuộc vào chỗ ngô này.
Toàn bộ sinh hoạt của anh Hiệu phụ thuộc vào chỗ ngô này.

Hiện nay, sinh hoạt của anh Hiệu phụ thuộc vào sự giúp đỡ của một đứa cháu 10 tuổi, nhưng chính cậu bé này cũng bị bệnh tim bẩm sinh.

Cũng chính vì anh bệnh tật như vậy, mà những ngày chị Đẹp phải nằm viện dưới Hà Nội là chị phải nằm một mình, không có ai chăm sóc.

Hiện tại, hàng ngày anh Hiệu ăn uống nhờ vào chút gạo anh chị cho, sinh hoạt chủ yếu cầm cự nhờ vào chỗ ngô thu hoạch từ vụ trước. Tôi buột miệng hỏi: “Thế bây giờ ăn hết ngô thì làm thế nào?”. Anh Hiệu thều thảo, giọng buồn bã: “Thì em cũng chẳng biết thế nào”.


Đại diện chính quyền địa phương chứng kiến việc trao số tiền 72.155.000 đồng từ các nhà hảo tâm qua báo Dân trí cho anh Mạc Văn Hiệu (thứ hai bên phải sang).

Đại diện chính quyền địa phương chứng kiến việc trao số tiền 72.155.000 đồng từ các nhà hảo tâm qua báo Dân trí cho anh Mạc Văn Hiệu (thứ hai bên phải sang).

Mặc dù chị Đẹp đã mất, nhưng số tiền 72.155.000 đồng thực sự là rất cần thiết và kịp thời để anh Hiệu chữa bệnh và cải thiện đời sống của mình. Anh Hiệu cho biết, sẽ sử dụng số tiền một các hợp lí và hiệu quả, để vừa chữa bệnh, vừa cải thiện đời sống kinh tế của mình, để không phải phụ thuộc vào người khác.

Thay mặt chính quyền địa phương, Chủ tịch xã Mã Ba Đàm Thị Huệ và Bí thư chi bộ xóm Thin Tẳng đã gửi lời cám ơn đến báo Dân trí và các tấm lòng hảo tâm, nhân ái. Chị Huệ cũng cho biết, sẽ phát động quyên góp thêm tại địa phương để mọi người cùng chung tay giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn như của anh Hiệu.

Hoàng Lan