1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Hơn 68 triệu đồng đến với cô bé Thúy Hiền 4 năm ở viện

(Dân trí) - Trong suốt 4 năm đi viện, Thúy Hiền đã trải qua nhiều cuộc phẫu thuật nhưng đến nay tình trạng của em vẫn còn nan giải. Bố mẹ nghèo kiệt quệ vì không còn đủ sức lo cho con, chị Thảo (mẹ của Hiền) những tưởng phải bỏ cuộc giữa chừng, giao mang sống của con gái cho tử thần nếu như thời gian qua không được bạn đọc Dân trí giúp đỡ.

Lần thứ 2 gặp lại cô bé Thúy Hiền nhân vật trong bài viết: “Thương bé gái 15 tuổi đằng đẵng nằm viện 4 năm vì bệnh tim”, chúng tôi vẫn không khỏi lo lắng bởi em vẫn đang phải điều trị tích cực với chi phí tốn kém. 4 năm đi viện với 5 lần mổ tim, 1 lần mổ ruột thừa khiến cho cô bé Hiền dần chai sạn với cảm giác đau đớn hành hạ. Khao khát được trở về nhà để đi học cùng bạn bè khiến em không ngừng cố gắng nhưng căn bệnh thì cứ dai dẳng đeo bám không thôi.

Bản thân đã trải qua 5 lần phẫu thuật tim trong vòng 4 năm khiến cô bé Thúy Hiền dường như quen với những đau đớn hành hạ.
Bản thân đã trải qua 5 lần phẫu thuật tim trong vòng 4 năm khiến cô bé Thúy Hiền dường như quen với những đau đớn hành hạ.

Hiền bị kênh nhĩ thất và tổn thương van nhĩ thất nặng, sau mổ lần đầu, em trở thành như người bình thường với van tim kín. Nhưng sau chưa đầy 6 tháng em mắc viêm ruột thừa cấp phải mổ. Sau lần mổ này, van tim tổn thương do vi khuẩn lan vào và sau đó là 4 lần mổ lại với một lần sửa lại van và 3 lần thay van tim nhưng chỉ cần ngưng dùng kháng sinh là em lại bị sốt trở lại. Việc phải mổ lại nhiều lần khiến tình trạng suy tim cải thiện chậm và sức khoẻ yếu, chính vì vậy cô bé phải nằm viện kéo dài để điều trị kháng sinh.

Theo thông tin bác sĩ Nguyễn Trung Kiên - Trưởng khoa Nhi, bệnh viện Tim Hà Nội cho biết, hiện tại Hiền đang sử dụng một số thuốc kháng sinh đặc trị (dự kiến dùng trong vòng 1 năm) đây là cơ hội duy nhất – thứ ánh sáng phía cuối đường hầm đối với cô bé 15 tuổi này nên gia đình cũng đang hết sức cố gắng. Nhưng dù đã xoay sở ở khắp mọi nơi, bố mẹ em cũng không thể vay ai thêm tiền được nữa vì trong suốt 4 năm đi viện những chỗ nào có thể vay được nhà em đã hỏi hết cả rồi.

Bản thân chị Thảo là công nhân vệ sinh môi trường nhưng từ lâu cũng phải nghỉ làm để lên viện chăm con. 4 năm con đi viện khiến chị kiệt quệ không thể lo nổi.
Bản thân chị Thảo là công nhân vệ sinh môi trường nhưng từ lâu cũng phải nghỉ làm để lên viện chăm con. 4 năm con đi viện khiến chị kiệt quệ không thể lo nổi.

Không dấu được gương mặt đầy lo lắng, mẹ của em là chị Phạm Thị Thảo cho biết: “Mới đây bệnh viện lại gửi gia đình cháu đóng viện phí là 65 triệu nhưng quả thật đến 1 triệu bố mẹ cháu cũng không có cô ạ”.

Hiểu được sự sốt ruột của chị, PV Dân trí thông báo số tiền bạn đọc giúp đỡ cho em trong tuần 3/5 là 68.080.000 đồng. Bất ngờ trước số tiền lớn, chị Thảo xúc động gửi lời cám ơn đến quý báo và các nhà hảo tâm. Chị cho biết gia đình như chết đuối vớ được cọc vì có khoản tiền này chị sẽ đóng vào viện phí cho con gái là 65 triệu để tiếp tục điều trị trong thời gian tới đây.

Chị Thảo nhận số tiền bạn đọc Dân trí giúp đỡ trong tuần 3/5 tại cơ quan báo.
Chị Thảo nhận số tiền bạn đọc Dân trí giúp đỡ trong tuần 3/5 tại cơ quan báo.

“Đúng thật là không biết phải nói lời cám ơn đến mọi người như thế nào nữa cô ạ. Có số tiền này, gia đình cháu tiếp tục có điều kiện chữa trị cho cháu với hi vọng căn bệnh của cháu sẽ có những tiến triển trong thời gian tới để nhanh chóng được trở về nhà đi học” – Chị Thảo xúc động chia sẻ.

Phạm Oanh