1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Hà Tĩnh:

Hơn 62 triệu đồng đến với người mẹ cận kề cái chết cầu mong phép màu cứu 2 con trọng bệnh

(Dân trí) - Sáng ngày 23/6, PV Dân trí đã có mặt tại xã Kỳ Hợp, huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh trao số tiền 62.420.000 đồng cho bà Lê Thị Khuyên, người phụ nữ tội nghiệp trong bài viết “Người mẹ cận kề cái chết cầu mong phép màu cứu 2 con trọng bệnh”.

Người mẹ cận kề cái chết nuôi 2 con trọng bệnh xúc động nhận hơn 62 triệu đồng của bạn đọc báo Dân trí

Như Dân trí đã thông tin, đang bị ung thư vú giai đoạn cuối, sự sống chưa biết kéo dài được bao lâu, bà Lê Thị Khuyên (SN 1967, trú xóm Trường Xuân, xã Kỳ Hợp, huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh lại đau đớn tột cùng khi lần lượt 2 đứa con gái Nguyễn Thị Hương (SN 1989), Nguyễn Thị Lan Anh (SN 1993) xuất hiện chứng bệnh nghiệt ngã của mẹ.

Bà Khuyên bị ung thư vú gia đoạn cuối, còn 2 đứa con cũng bắt đầu xuất hiện triệu chứng của mẹ. Cuộc sống của cả 3 mẹ con hết sức khó khăn.
Bà Khuyên bị ung thư vú gia đoạn cuối, còn 2 đứa con cũng bắt đầu xuất hiện triệu chứng của mẹ. Cuộc sống của cả 3 mẹ con hết sức khó khăn.

Cận kề cái chết, không còn biết bấu víu vào đâu, bà Khuyên chỉ còn biết cầu mong phép màu tìm đến cứu lấy sự sống của 2 đứa con gái tuổi còn quá trẻ.

Sau khi Dân trí đăng tải về hoàn cảnh của mẹ con bà Khuyên, đã có rất nhiều các tấm lòng hảo tâm ở cả trong và ngoài nước gọi điện động viên, sẻ chia, cầu mong cho mẹ con bà nhận được phép màu để sớm vượt qua nỗi cùng cực của cuộc đời.

Thông qua Quỹ Nhân ái của Báo điện tử Dân trí, các nhà hảo tâm đã hỗ trợ mẹ con bà Khuyên tổng số tiền 62.420.000 đồng. Sáng ngày 23/6, trước sự chứng kiến của đại diện Đảng ủy, chính quyền xã Kỳ Hợp, toàn bộ số tiền trên đã được PV Dân trí trao tận tay 3 mẹ con người phụ nữ bất hạnh này.

PV Dân trí cùng đại diện Đảng ủy, chính quyền xã Kỳ Hợp trao 62.420.000 đồng của các nhà hảo tâm cho mẹ con bà Khuyên.
PV Dân trí cùng đại diện Đảng ủy, chính quyền xã Kỳ Hợp trao 62.420.000 đồng của các nhà hảo tâm cho mẹ con bà Khuyên.

“Đã ở tận cùng nỗi cơ cực, bức bách, túng quẫn quá, có khi không biết sống ra sao, nên nhận được số tiền này của các nhà hảo tâm mẹ con tui hết sức cảm động, không biết nói sao lúc này nữa. Mẹ con chỉ biết nói lời cảm ơn báo Dân trí, các nhà hảo tâm rất nhiều” – bà Khuyên xúc động nói khi nhận tiền.

“Đây là một nghĩa cử cao đẹp của Báo Dân trí, của các nhà hảo tâm dành cho không chỉ mẹ con bà Khuyên mà là với người dân xã Kỳ Hợp chúng tôi. Chúng tôi rất cảm động, gửi lời cảm ơn sâu sắc, đồng thời xin hứa với các nhà hảo tâm sẽ quan tâm hơn để mẹ con bà Khuyên chi tiêu hợp lí, hiệu quả số tiền nhân ái này”, ông Tô Hữu Đằng, Bí thư Đảng ủy xã Kỳ Hợp bày tỏ sự xúc động khi mẹ con bà Khuyên nhận được sự sẻ chia kịp thời của các tấm lòng hảo tâm trên cả nước.

Văn Dũng