1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Hơn 53 triệu đồng đến với gia đình ông Vũ Huy Quý

(Dân trí) - Lần thứ 2 trở lại thăm gia đình ông bà Quý- Huy, đôi vợ chồng khốn khổ trong bài viết : “Thương hai vợ chồng già cứ nửa đêm lại chạy trốn con” , tôi được bác Quý vui mừng báo tin chị Mến đã được sở LĐTBXH tỉnh Phú Thọ làm thủ tục để đưa đi trung tâm bảo trợ chăm sóc.

Ở cái tuổi gần đất xa trời, cái tuổi đáng lẽ ra phải được vui vầy bên con cháu thì hai ông bà Quý- Huy lại phải vất vả chăm sóc cho 2 đứa con mắc bệnh tâm thần. Hai đứa con, từng là báu vật, là niềm tin và hy vọng của ông bà thì giờ đây khi nhìn con, ông bà chỉ biết đau đớn xót xa trong nỗi bất lực tủi hờn.


Chị Mến bị tâm thần đặc biệt nặng, phát bệnh gần 20 năm nay

Chị Mến bị tâm thần đặc biệt nặng, phát bệnh gần 20 năm nay

Nhìn 2 đứa con điên dại, bế tắc ông bà định buông xuôi tất cả, bao đêm phải lẩn trốn khi con lên cơn đập phá, bao đêm thức trắng cùng con… Nỗi lòng này của bậc làm cha làm mẹ, không thể kể xiết.


Anh Anh cũng phát bệnh tâm thần gần 4 năm về trước

Anh Anh cũng phát bệnh tâm thần gần 4 năm về trước

Được báo điện tử Dân trí đưa tin, ông bà đã nhận được rất nhiều tấm lòng nhân ái, sẻ chia của đông đảo bạn đọc trong và ngoài nước. Ông Quý bùi ngùi chia sẻ : “Có bác tận trong Nam, có bác tận nước ngoài cũng gọi về chia sẻ với tôi, có cả những đồng đội cùng chiến đấu ngày xưa giờ đọc báo mới biết tin nhau…họ động viên, chia sẻ, có khi cả 2 cùng khóc …Tôi rất biết ơn và trân trọng tình cảm mọi người giành cho gia đình tôi. Những lời động viên, chia sẻ đã tạo động lực giúp đỡ gia đình tôi rất nhiều…”


Nỗi đau của người làm cha làm mẹ, khi phải tự tay nhốt con mình lại

Nỗi đau của người làm cha làm mẹ, khi phải tự tay nhốt con mình lại

“ Bên sở LDTBXH tỉnh cũng đã về xã hướng dẫn tôi làm thủ tục đưa cháu Mến vào trung tâm bảo trợ xã hội, và hướng dẫn tôi làm thủ tục là nạn nhân chất độc da cam. Các thủ tục hiện tôi đã làm xong, giờ chỉ chờ các bác ở trên giúp tôi đưa cháu Mến vào trung tâm sớm, và giúp tôi thêm ít tiền trợ cấp chất độc màu da cam để thêm thắt đưa cháu Anh đi chữa trị…”. Ông Quý chia sẻ thêm.


Ông bà Quý- Huy nhận số tiền bạn đọc Dân trí ủng hộ tuần 2,3/10/2015

Ông bà Quý- Huy nhận số tiền bạn đọc Dân trí ủng hộ tuần 2,3/10/2015

Lần này, pv Dân trí cũng trao trực tiếp cho ông Quý số tiền 53.350.000 đ, số tiền bạn đọc ủng hộ tuần 2,3/10/2015. Nhận số tiền trên, ông Quý vui mừng rớt nước mắt. Ông xin gửi lời cảm ơn tới tập thể báo Dân trí, các nhà hảo tâm trong và ngoài nước, các cơ quan đơn vị đã quan tâm giúp đỡ cho gia đình ông, “Ơn nghĩa của mọi người với gia đình tôi nhiều lắm, tôi chẳng biết nói gì hơn, xin cảm tạ và ghi nhớ công ơn của mọi người suốt đời. Nguyện vọng của vợ chồng tôi  là sau khi đưa cháu Mến vào trung tâm bảo trợ, sẽ dành hết số tiền này đưa cháu Anh xuống Hà Nội để chữa trị…”

Nhờ sự giúp đỡ của đông đảo độc giả mà hiện tại đời sống cũng như tinh thần của ông bà Quý- Huy hiện đã được cải thiện rất nhiều. Mong mỏi sắp tới của ông bà cũng như các độc giả là chị Mến sớm được vào trung tâm bảo trợ,  ông Quý được hưởng chế độ trợ cấp chất độc da cam, giúp cho ông bà thêm động lực sống và niềm tin để tiếp tục “cuộc chiến” với bệnh tật của các con.

Hương Hồng