1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Hơn 51 triệu đồng đến với gia đình cô Ngô Thị Nam

(Dân trí) - Chồng mất sau khi nằm liệt giường 6 năm trời, cô con gái đầu mắc bệnh tâm thần từ nhỏ, đứa con trai thứ thì tàn phế bởi tai nạn giao thông từ 12 năm trước, bản thân cô Nam lại mắc bệnh tim, tăng huyết áp, suy nhược cơ thể…Nhiều năm qua, cuộc sống của cô Nam chìm trong đau khổ và cơ cực…

Cơ cực cảnh mẹ già yếu, bệnh tật chăm 2 con tật nguyền

Gặp lại chúng tôi, cô Ngô Thị Nam, hoàn cảnh trong bài viết : “ Cơ cực cảnh mẹ già yếu, bệnh tật chăm 2 con tật nguyền ” đã được đăng tải trên báo điện tử Dân trí ngày 24/1/2018 vui mừng cho biết:

“ Từ ngày được lên báo, ngoài quà và các cuộc điện thoại chia sẻ tâm sự cùng cô, cô còn nhận được cả thư tay cháu ạ. Có cả nhà hảo tâm ở tận nước ngoài cũng gọi điện động viên và cho mẹ con cô quà…Cô xúc động lắm…Những lúc cùng cực thế này, đọc những lá thư, hay những lời động viên chia sẻ qua điện thoại khiến cô ấm lòng lên rất nhiều. Có bác cho tiền, bác cho sữa, có bác lặn lội mấy chục km đến cho 2 em nó bộ quần áo mới…tình cảm của mọi người dành cho gia đình cô, cả đời này cô cũng không thể quên được…”

Cô Nam cùng các con nhận số tiền 51 210 000 đ theo kết chuyển tuần 3,4/1/2018
Cô Nam cùng các con nhận số tiền 51 210 000 đ theo kết chuyển tuần 3,4/1/2018

Nhận số tiền 51 210 000 đ theo kết chuyển tuần 3,4/1/2018 của bạn đọc Dân trí ủng hộ qua quỹ Nhân ái, cô Nam xúc động rơi nước mắt chia sẻ : “ Tình cảm của mọi người dành cho mẹ con cô nhiều quá, cô không biết lấy gì để báo đáp được cả…Cô mừng lắm…Vậy là cô có thể yên tâm lo cho 2 em nó trong khoảng thời gian tới…Cám ơn mọi người nhiều lắm…”.

Hương Hồng