1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Hơn 47 triệu đến với người đàn bà mà trẻ con gặp là… bỏ chạy

(Dân trí) - Chưa có hi vọng gì về việc cắt bỏ và điều trị khối u ở mặt, nhưng chị bảo vui và hạnh phúc lắm khi được mọi người yêu thương và chia sẻ. Những cuộc điện thoại thăm hỏi, những lời động viên cố gắng … Chị sẽ ghi nhớ mãi không quên!

Gặp lại chị Trần Thị Mến ở khu 2, thị trấn Gia Lộc, huyện Gia Lộc, Hải Dương trong bài viết: “Nỗi khổ của người đàn bà mà trẻ con gặp là… bỏ chạy” sau 1 tháng kể từ bài viết được lên trang, lần đầu tiên tôi thấy chị cười , cho dù chỉ là nụ cười khe khẽ. Chị kể có nhiều người đến thăm, còn cho chị quà và động viên thăm hỏi sức khỏe của chị khiến chị vui lắm. Sớm mang khuôn mặt dị dạng khác người nên từ lâu chị luôn tự ti để rồi dẫn sợ hãi khi gặp những người lạ nhưng rồi cảm giác đó không còn nữa.

Mang khuôn mặt dị dạng nên chị Mến luôn sợ hãi khi gặp người lạ.
Mang khuôn mặt dị dạng nên chị Mến luôn sợ hãi khi gặp người lạ.

“Chị sợ mọi người gặp chị lại sợ hãi nên lâu rồi nhà chị không có khách. Nhưng lần này được báo điện tử Dân trí giúp đỡ, mọi người đến chơi nhiều hơn, họ nói chuyện với chị bình thường khiến chị vui lắm”- chị Mến xúc động kể chuyện.

Kể về thông tin cho việc chữa bệnh, chị Mến bảo chưa thấy gì cả nhưng những gì đã và đang diễn ra với chị trong thời gian qua đủ để chị thấy mãn nguyện và hài lòng lắm rồi. Chị có 1 khoản tiền nho nhỏ để chăm lo cho cả 2 bố con và quan trọng hơn là tìm lại niềm vui trong cuộc sống này.

Chị Mến nhận quà bạn đọc Dân trí.
Chị Mến nhận quà bạn đọc Dân trí.

Trong lần về thăm này, PV Dân trí cũng trao tận tay bố con chị số tiền 47.240.000 đồng của bạn đọc Dân trí giúp đỡ thời gian qua. Quá xúc động và bất ngờ về món quà của mọi người gửi tặng, chị Mến òa khóc nói lời cám ơn đến các nhà hảo tâm. Chị bảo cả cuộc đời chưa bao giờ có được số tiền lớn như thế, chị sẽ để dành để chăm lo cho cuộc sống của hai bố con.

Thiên Ân