1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Huế:

Hơn 37 triệu đồng đến với gia đình có 3 con mắc “bệnh nhà giàu”

(Dân trí) - PV Dân trí đã lên Trung tâm Nhi khoa, Bệnh viện Trung ương Huế để trao tận tay chị Trương Thị Thủy (45 tuổi, trú thôn Vân Hòa, xã Triệu Hòa, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị) tiền nhân ái tuần 4 tháng 9.

Số tiền báo Dân trí trao đến chị Thủy là 37.290.000 đồng từ Quỹ Nhân ái của báo. Chị Thủy là mẹ của 4 người con, trong đó đã có 3 con bị mắc bệnh. Gồm bé gái thứ hai đã tốt nghiệp ĐH Sư phạm Quảng Trị bị bệnh thận hư 10 năm nay, cháu Trương Anh Tuấn (15 tuổi) và Trương Thị Thanh Thúy (14 tuổi) đều mắc bệnh Thalassemia (bệnh thiếu máu do di truyền). Riêng Tuấn còn bị bệnh viêm xương.

Bệnh của hai anh em Tuấn, Thúy cần được phẫu thuật cắt lách và ghép tủy thì mới có tiến triển. Nhưng để bệnh dứt khỏi thì không thể, vì bệnh này phải truyền máu và truyền thuốc thải sắt đến suốt đời.

Vợ chồng chị Thủy làm nông, là hộ nghèo. Con bị bệnh “nhà giàu” vì phải liên tục truyền máu, uống thuốc thải sắt nên rất tốn kém. Mấy năm qua cả nhà vào viện liên tục. Giờ chị mắc nợ gần 100 triệu, đã cầm sổ đỏ thế chấp nhà.


TS.BS. Phạm Hoàng Hưng, Giám đốc Trung tâm Nhi khoa, Bệnh viện Trung ương Huế (bên phải) thay mặt báo Dân trí trao quà nhân ái cho gia đình chị Thủy. Sự giúp đỡ kịp thời của bạn đọc Dân trí đã giúp gia đình thêm nghị lực sống và chữa bệnh cho các con

TS.BS. Phạm Hoàng Hưng, Giám đốc Trung tâm Nhi khoa, Bệnh viện Trung ương Huế (bên phải) thay mặt báo Dân trí trao quà nhân ái cho gia đình chị Thủy. Sự giúp đỡ kịp thời của bạn đọc Dân trí đã giúp gia đình thêm nghị lực sống và chữa bệnh cho các con

Nhận được số tiền hơn 37 triệu trên, chị Thủy vui mừng rơi nước mắt. Chị cho biết, có số tiền lớn như thế này chị sẽ cất giữ cẩn thận để điều trị cho các con. “Nhờ báo Dân trí và các bạn đọc hảo tâm giúp mà nhà em có tiền mua thuốc cho con rồi. Em sẽ mua đồ ăn ngon bồi dưỡng cho 2 con. Em thay mặt nhà cảm ơn nhiều, rất nhiều quý báo, quý bạn đọc”.

Đợt trao tiền này cũng trùng với lúc 2 cháu Tuấn, Thúy phải tạm xin nghỉ học 10 ngày vào Huế để truyền thuốc. Trên người hai em lủng lẳng bình thuốc, dây dợ với khuôn mặt tím tái. Tuy nhiên, gặp chúng tôi, hai em rất vui, cho hay sẽ cố gắng học giỏi để không phụ lòng những người đã giúp đỡ hai em trong thời gian qua khi bài báo được đăng.

Đại Dương – Quốc Nhật