Hơn 36 triệu đồng đến với gia đình anh Phùng Văn Út

(Dân trí) - Đang là trụ cột gia đình, anh Phùng Văn Út bất ngờ đổ bệnh. Để có tiền cho hơn năm trời đi hết bệnh viện này đến bệnh viện khác, trong nhà anh có cái gì bán được thì đã bán hết, và phải đi vay mượn khắp nơi.

Tình cảnh bi đát của người đàn ông nghèo mắc bệnh ung thư phổi

Anh Út là nhân vật trong bài viết : “Tình cảnh bi đát của người đàn ông nghèo mắc bệnh ung thư phổi”. Anh Phùng Văn Út( 40 tuổi ), mắc ung thư phổi giai đoạn cuối, đang là trụ cột gia đình anh bất ngờ ngã bệnh, vì không có bảo hiểm y tế nên chỉ 2 tháng điều trị, chi phí đã lên tới gần trăm triệu đồng.

Đang là trụ cột gia đình, anh Út bất ngờ đổ bệnh ung thư phổi
Đang là trụ cột gia đình, anh Út bất ngờ đổ bệnh ung thư phổi

Từ ngày chồng ốm, gánh nặng cuộc sống dồn cả lên đôi vai bé nhỏ của chị Lê Thị Huyền. Hàng ngày ngoài chăm sóc chồng và mẹ già 90 tuổi, chị nhận thêm hàng may gia công cùng bé lớn về làm mỗi ngày chỉ được vẻn vẹn vài chục nghìn. Bé thứ 2 mới 12 tuổi nhưng vì thương bố mẹ nên ngoài giờ lên lớp em nhận mỹ ký về xâu mỗi ngày chỉ được hơn chục nghìn phụ giúp bố mẹ.

Thời gian gần đây, căn bệnh phát tác nhiều hơn khiến anh Út bị liệt, không tự đi lại được.
Thời gian gần đây, căn bệnh phát tác nhiều hơn khiến anh Út bị liệt, không tự đi lại được.

Để cứu chồng, chị Huyền phải chạy vạy vay mượn từ hội nông dân tập thể, nước sạch, hội phụ nữ, vay lãi ngoài…hiện giờ số nợ đã lên tới cả trăm triệu đồng. Vì chẳng thể vay đâu cho chồng đến viện điều trị tiếp, bất lực chị đành phải để chồng ở nhà cầm cự bằng thuốc giảm đau.

Chị Huyền nhận số tiền 36 010 000đ của các nhà hảo tâm ủng hộ qua quỹ nhân ái tuần 1,2/12/2017 tại báo Dân trí
Chị Huyền nhận số tiền 36 010 000đ của các nhà hảo tâm ủng hộ qua quỹ nhân ái tuần 1,2/12/2017 tại báo Dân trí

Có mặt tại báo Dân trí lần này để nhận số tiền 36 010 000đ của các nhà hảo tâm ủng hộ qua quỹ nhân ái tuần 1,2/12/2017. Chị Huyền xúc động chia sẻ: “ Thời gian qua có rất nhiều nhà hảo tâm gọi điện động viên và gửi quà và gần 10 triệu đồng cho gia đình em, cả gia đình em mừng lắm. Nay lại nhận được thêm số tiền này của mọi người, em xúc động chẳng biết nói gì cả. Chỉ biết gửi lời cảm ơn chân thành nhất tới báo cùng các nhà hảo tâm. Em xin hứa sẽ dùng toàn bộ số tiền trên vào việc chữa trị cho chồng em…”

Hương Hồng