Hơn 35 triệu đồng đến với cháu bé 6 tuổi mắc bệnh bạch cầu cấp

(Dân trí) - Sáng ngày 25/3, PV Dân trí đã đến thăm và trao số tiền 35.765.000 đồng cho gia đình cháu Võ Hoàng Ánh – nhân vật trong bài viết “Mắc bệnh bạch cầu cấp, bé 6 tuổi nguy kịch tính mạng”. Đây là số tiền bạn đọc Báo Dân trí ủng hộ trong tuần 2 tháng 3 năm 2017.

Phóng viên Báo Dân trí và đại diện chính quyền địa phương trao số tiền bạn đọc ủng hộ cho cháu Võ Hoàng Ánh
Phóng viên Báo Dân trí và đại diện chính quyền địa phương trao số tiền bạn đọc ủng hộ cho cháu Võ Hoàng Ánh

Thời điểm chúng tôi tới thăm, anh Võ Đình Hùng (SN 1974, trú xóm 1, xã Hưng Trung, Hưng Nguyên, Nghệ An) vừa đi thả trúm lươn về. Hôm nay đổi trời, không thu hoạch được nhiều. Chị Nguyễn Thị Kim – vợ anh Hùng, tranh thủ mang lươn ra buổi chợ sớm, hi vọng đắt hàng hơn ngày thường. Cháu Võ Hoàng Ánh nằm co ro trên chiếc ghế dài ngoài sân.

Vội vàng thả ống quần xắn móng lợn bết bùn đất xuống, anh Hùng cho biết, hai hôm nay cháu Ánh kêu đau bụng nhưng vợ chồng anh chưa đưa con đi khám được. Cháu Võ Hoàng Ánh (SN 2011) cũng vừa trở về sau đợt điều trị dài ngày ở ngoài Hà Nội vì bệnh bạch cầu cấp.

Nhà nghèo, các con phải bỏ học sớm để đi làm thuê phụ giúp bố mẹ, trong khi đó bản thân chị Kim mắc bệnh tim còn anh Hùng vừa bị tai nạn giao thông, bởi vậy, khi phát hiện cháu Ánh mắc bệnh bạch cầu cấp (một dạng ung thư máu) cần phải điều trị lâu dài, tốn kém, vợ chồng anh Hùng như lâm vào ngõ cụt. Thu nhập chính của gia đình trông chờ vào những buổi đi thả trúm lươn của anh Hùng, nếu may mắn mỗi ngày có thể kiếm được khoảng 150 nghìn đồng, đủ chi tiêu cho ăn uống. Cùng đường, chị Kim đành phải vay nóng lãi suất cao để chữa bệnh cho con.

Hoàn cảnh gia đình anh Hùng sau khi đăng tải trên Báo Dân trí đã nhận được sự động viên, hỗ trợ của nhiều tấm lòng hảo tâm trong và ngoài nước.

Thay mặt độc giả Báo Dân trí, ông Nguyễn Hồng Thái (xóm trưởng xóm 1, xã Hưng Trung) trao số tiền 35.765.000 đồng cho gia đình anh Hùng. “Hoàn cảnh gia đình anh Hùng thì ai cũng biết, nghèo từ ngã bảy ngã ba nghèo về, giờ con lại mắc trọng bệnh, vay mượn khắp xóm rồi...”, ông Thái chép miệng.

Đón nhận món quà của các tấm lòng hảo tâm thông qua Quỹ Nhân ái của Báo Dân trí, anh Hùng nghẹn ngào: “Đối với gia đình tôi lúc này một đồng cũng quý, huống chi là số tiền lớn thế này. Cái quý hơn nữa là trong lúc khốn khó, nhiều tấm lòng hảo tâm đã động viên, chia sẻ với gia đình. Ân tình của mọi người dành cho cháu, gia đình tôi không biết nói sao cho hết. Chỉ mong từ lòng thương của mọi người, cháu có thêm cơ hội điều trị tốt hơn, sức khỏe khá hơn bây giờ”.

Hoàng Lam