1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Bến Tre:

Hơn 34 triệu đồng đến với hoàn cảnh hai vợ chồng nhìn nhau chờ ngày chết

(Dân trí) - Ngày 5/8, phóng viên Dân trí cùng lãnh đạo chính quyền địa phương đã trao số tiền 34.060.000 đồng đến ông Trần Ngọc Long – Nhân vật chính trong bài: “Hai vợ chồng khốn khổ nhìn nhau chờ ngày … chết!”.

Trước đó, như Dân trí đã thông tin về hoàn cảnh của bà Lê Hồng Hà, SN 1964 (ngụ ấp Long Hòa, xã Long Thới, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre) mắc bệnh ung thư giai đoạn cuối còn chồng là ông Trần Ngọc Long, SN 1957 cũng mắc bệnh tai biến mấy năm nay không làm gì được. Do chỉ có đưa con gái duy nhất lấy chồng ở xã bên nên hai vợ chồng già sống trong nghèo khổ, túng thiếu. Khi mắc bệnh hiểm nghèo hai vợ chồng chỉ còn cách nhìn nhau chờ ngày chết.

Sau khi báo Dân trí thông tin, nhiều nhà hảo tâm đã gọi điện thoại, đến tận nhà chia sẻ để gia đình bớt khó khăn. Tuy nhiên, do bệnh nặng nên cách đây mấy ngày bà Hà đã qua đời. Tiếp xúc với phóng viên, chị Trần Ngọc Kim Phụng, con gái bà Hà cho biết: “Sau khi báo Dân trí thông tin gia đình nhận được hơn 10 triệu đồng từ những nhà hảo tâm đến giúp đỡ trực tiếp. Khi nhận được tiền gia đình đã đưa mẹ đến bệnh viện điều trị nhưng cũng không qua khỏi. Số tiền nhà hảo tâm giúp đỡ gia đình vào việc làm ma chay cho mẹ”. Theo chị Phụng, sau khi mẹ mất, căn nhà cũng sắp sập nên chị đã rước cha về bên quê chồng để tiện chăm sóc và tháo dỡ luôn căn nhà cũ.

 

tt-74ca4

PV Dân trí cùng lãnh đạo chính quyền địa phương trao tiền đến ông Long

Nhận được số tiền mà những nhà hảo tâm giúp đỡ, chị Phụng xúc động cho biết: “Tôi sẽ dùng số tiền này để trả khoản nợ 20 triệu đồng mà mẹ đã vay ở Ngân hàng Chính sách xã hội, số tiền còn lại sẽ tiếp tục đưa cha lên bệnh viện điều trị vì bây giờ ngoài bệnh tai biến còn thêm bệnh tiểu đường nên sức khỏe rất yếu”.

Tại buổi trao tiền, ông Lê Thanh Khoảng, Phó chủ tịch UBND xã Long Thới cho biết: “Thay mặt chính quyền địa phương tôi xin ghi nhận tất cả tấm lòng của những nhà hảo tâm đã giúp đỡ cho hoàn cảnh của gia đình ông Long để có điều kiện điều trị bệnh. Qua đây tôi cũng xin gửi lời cám ơn đến Ban biên tập báo Dân trí đã quan tâm, đồng hành với hoàn cảnh khó khăn ở địa phương để giúp họ vượt qua túng thiếu, nghèo khổ”.

Hoàng Trung

(Email: hoangtrung@dantri.com.vn)