Nghệ An:

Hơn 33 triệu đồng đến với em Thanh Hiền

(Dân trí) - Chiều ngày 10/5, PV Dân trí tại Nghệ An đã đến thăm và trao số tiền 33.430.000 đồng đến với em Nguyễn Thanh Hiền, nhân vật trong bài viết “Cô gái sợ chết khi ngủ mà quên… nằm sấp”.

Thay mặt PV Dân trí, ông Nguyễn Viết Dũng - Phó chủ tịch UBND xã Lạng Sơn.
Thay mặt PV Dân trí, ông Nguyễn Viết Dũng - Phó chủ tịch UBND xã Lạng Sơn.
 
Giữa cái nắng oi bức đầu mùa hạ, từ huyện miền núi Quỳ Hợp (trước đó PV có mặt tại huyện này để trao quà cho một hoàn cảnh tại đây) dọc theo đường mòn Hồ Chí Minh và sang Quốc lộ 7, PV Dân trí vượt qua quãng đường gần 150km để tìm về nhà em Nguyễn Thanh Hiền (ở xóm 8, xã Lạng Sơn, huyện miền núi Anh Sơn, Nghệ An) để kịp thời trao số tiền 33.430.000 đồng.
 
Số tiền trên của Quỹ Nhân ái tuần 4/4/2013, do bạn đọc báo Dân trí ủng hộ đến em Hiền nhân vật trong bài viết "Cô gái sợ chết khi ngủ mà quên ... nằm sấp". Cũng tại buổi trao quà, PV Dân trí đã ân cần trao đến em số tiền 9.000.000 đồng của 3 nhà hảo tâm là bạn đồng hành của báo Dân trí để ủng hộ đến em Hiền, mong muốn mọi điều tốt đẹp sẽ đến với em.
 
Trong đó, số tiền 5.000.000 đồng do anh Thiên - một độc giả thường xuyên của báo điện tử Dân trí tại huyện miền núi Quỳ Hợp thông qua PV Dân trí tại Nghệ An ủng hộ đến em Nguyễn Thị Thanh Hiền số tiền này. Thông qua PV, anh Thiên chia sẻ món quà nhỏ với mong muốn giảm bớt những nỗi đau với em Hiền.  
 
Cùng đi với PV Dân trí tại buổi trao quà có ông Nguyễn Viết Dũng - Phó chủ tịch UBND xã Lạng Sơn; ông Phạm Hữu Chỉ - Phó chủ tịch HĐND xã Lạng Sơn cùng đông đảo bà con láng giềng đến chia vui cùng em Hiền.
Số tiền 5.000.000 đồng của anh Thiên trú tại Quỳ Hợp ủng hộ em Hiền được PV Dân trí trao.
Số tiền 5.000.000 đồng của anh Thiên trú tại Quỳ Hợp ủng hộ em Hiền được PV Dân trí trao.
 
Biết chúng tôi đến để trao những món quà quý giá từ các nhà hảo tâm, từ bạn đọc của báo Dân trí đã quan tâm, chia sẻ đến nỗi đau của mình, Hiền đã cố gắng ngồi dậy, chuyện trò với chúng tôi và nói những lời cảm ơn chân thành từ tận sâu trong trái tim mình.
 
“Em rất cảm ơn tới báo Điện tử Dân trí, tới các anh nhà báo, tới những nhà hảo tâm trong và ngoài nước đã quan tâm, chia sẻ em về vật chất và tinh thần. Với em tất cả những điều đó rất quý giá với em lúc này. Vì suốt 13 năm nay, em luôn chống chọi với những cơn đau dày vò của cơ thể, em sống được đến bây giờ cũng nhờ vào niềm tin, sự chia sẻ và động viên của những người xung quanh. Em sẽ cố gắng sống, khỏe mạnh để cảm ơn tới những người đã quan tâm em”. Nhận được số tiền trên tay, Hiền xúc động nói những lời cảm ơn và tâm sự đến với báo Dân trí với những người đã quan tâm hoàn cảnh của Hiền trong suốt thời gian qua.
Số tiền 5.000.000 đồng của anh Thiên trú tại Quỳ Hợp ủng hộ em Hiền được PV Dân trí trao.
Ông Phạm Hữu Chỉ - Phó chủ tịch HĐND xã Lạng Sơn thay mặt độc giả Võ Văn Sáu - không rõ địa chỉ trao quà tới em Hiền.

Hiền - một cô gái vốn dĩ xinh đẹp, dễ mến nhưng số phận không may mắn đã đẩy em đến những bước đường cùng của cuộc sống. Gia đình hoàn cảnh khó khăn, nhà vốn nghèo lại đông con, nên từ nhỏ Hiên phải lăn lộn theo bố mẹ ra đồng kiếm hạt hạo, gánh củi về phụ giúp gia đình.

Năm 2000, khi đang học lớp 5, trong một lần tới trường học đi xe đạp Hiền bị trượt ngã. Về nhà, chân tay Hiền bị tê cứng lại, không cử động được. Cũng từ đây, Hiền lâm vào tình cảnh trớ trêu, sống dở chết dở với căn bệnh quái ác viêm tủy sống và viêm xương. Gia đình vốn là hộ nghèo, khó khăn cũng vào hạng nhất nhì của cái xã Lạng Sơn này nên cuộc sống quanh năm chỉ biết dựa vào mấy sào ruộng nên lúc Hiền lâm bệnh, gia đình cũng chẳng làm được gì hơn để cứu con mình ngoài chạy vạy, vay mượn anh em, hàng xóm để chữa chạy cho Hiền. Nhưng vì kinh tế có hạn, gia đình cũng chỉ chữa chạy được đến đâu hay đến đó, rồi bệnh tình của Hiền lại càng nặng hơn.
Đã lâu lắm rồi, nay em Hiền mới đọc được bài báo của mình thông qua PV Dân trí.
Đã lâu lắm rồi, nay em Hiền mới đọc được bài báo của mình thông qua PV Dân trí.
 
Suốt 13 năm qua, Hiền luôn phải sống trong những cơn đau dày vò của cơ thể. Hiền đã phải gắn chặt cuộc sống của mình với chiếc giường, với những nỗi đau đó. Nhưng để chống chọi với bệnh tật được chừng ấy năm, phải nói rằng Hiền có một nghị lực sống phi thường và Hiền luôn tin rằng, sẽ có một ngày Hiền sẽ được khỏe mạnh, để làm giúp cho gia đình bớt khổ.

Thay mặt chính quyền địa phương, ông Nguyễn Viết Dũng - Phó chủ tịch UBND xã Lạng Sơn gửi lời cảm ơn tới quý Báo điện tử Dân trí: “Tôi xin thay mặt chính quyền địa phương, thay mặt gia đình em Hiền xin gửi lời cảm ơn tới quý Báo điện tử Dân trí, tới các nhà hảo tâm đã ủng hộ và chia sẽ về hoàn cảnh khó khăn của em Hiền. Chính quyền địa phương sẽ quan tâm nhiều hơn nữa tới hoàn cảnh của em. Một lần nữa, tôi rất cảm ơn những sự động viên chia sẽ đó của quý Báo, của các nhà hảo tâm”.

Ngọc Tú - Nguyễn Duy