1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Hơn 31 triệu đồng đến với người mẹ nghèo mong thoát chết

(Dân trí) - Nhiều năm mang bệnh tim nhưng gia cảnh khốn khó khiến sự sống của chị Mỹ Duyên tựa “nghìn cân treo sợi tóc”. Sự giúp đỡ của bạn đọc Dân trí giúp chị vượt qua cơn bạo bệnh về với đứa con thơ trong niềm hạnh phúc vô bờ.


Nhà báo Toàn Thắng (bên trái) trao tiền bạn đọc giúp đỡ đến chị Mỹ Duyên

Nhà báo Toàn Thắng (bên trái) trao tiền bạn đọc giúp đỡ đến chị Mỹ Duyên

Từ nhỏ, chị Mỹ Duyên đã phải sống trong cảnh thiếu tình thương yêu và bàn tay chăm sóc của cha mẹ do hôn nhân tan vỡ. Khi làm mẹ, dù gia cảnh khó khăn nhưng chị luôn tạo điều kiện tốt nhất cho đứa con gái được đến trường, được sống trong mái ấm đúng nghĩa “gia đình”. Tình yêu thương của người mẹ, người vợ trong chị lớn bao nhiêu thì nỗi sợ hãi khi biết mình mang trọng bệnh có thể phải lìa xa chồng con lớn bấy nhiêu.

Mạng sống người mẹ bị đe dọa bởi căn bệnh hẹp khít van 2 lá nặng, hở van 3 lá, tăng áp phổi, đã chuyển sang giai đoạn suy tim. Chi phí phẫu thuật tốn khoảng 90 triệu đồng nhưng gia đình không đủ khả năng chi trả. Chia tay đứa con gái đến bệnh viện điều trị, người mẹ khắc khoải lo âu về một ngày không xa chị sẽ bỏ lại con trên cuộc đời. Cảm thông với cảnh khốn cùng ấy, sau bài viết: “Người mẹ nghèo mong thoát chết về với con thơ” nhiều bạn đọc Dân trí cả trong và ngoài nước đã chung tay giúp sức hỗ trợ chị Mỹ Duyên.

Nhờ sự đùm bọc của cộng đồng, người mẹ may mắn vượt qua được cuộc phẫu thuật tại bệnh viện Chợ Rẫy. Sau quá trình hậu phẫu, sức khỏe của chị nhanh chóng bình phục. Hiện, chị đã xuất viện về với đứa con thơ như đúng lời nguyện ước. Để hỗ trợ gia đình sớm ổn định cuộc sống, Nhà báo Lý Thị Toàn Thắng, Trưởng văn phòng đại diện báo Dân trí tại TPHCM đã chuyển số tiền 31.260.000đ bạn đọc hỗ trợ trong tuần 4/4/2017 đến chị Mỹ Duyên.

Nhận khoản tiền trên, chị xúc động gửi lời cảm ơn đến Ban biên tập báo Dân trí cùng các mạnh thường quân. “Sự giúp đỡ của quý báo và bà con cô bác như người mẹ hiền sinh ra tôi lần thứ 2. Tôi hy vọng tương lai không xa, cuộc sống gia đình sẽ cải thiện để tôi có cơ hội được sẻ chia với những người có hoàn cảnh khó khăn hơn mình”.

Vân Sơn