1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Thanh Hóa:

Hơn 30 triệu đồng đến với cô gái trẻ bị suy thận

(Dân trí) - PV Dân trí đã đến thăm và trao số tiền 30.180.000đ đến em Mai Thị Thùy, thôn 7, xã Nga An, huyện Nga Sơn, Thanh Hóa, nhân vật trong bài viết “Thương cô gái trẻ chống chọi với căn bệnh suy thận giai đoạn cuối”.

Đây là số tiền bạn đọc ủng hộ tuần 4/11: 7.170.000đ; tuần 5/11: 23.010.000đ

Chúng tôi trở lại căn phòng trọ của Thùy nằm ngay gần Bệnh viện Đa khoa Hợp Lực, vẫn hình ảnh cô gái trẻ gầy trơ xương nằm co ro trong góc phòng. Nỗi sợ hãi, cô đơn, bệnh tật bủa vây khiến em trở nên tuyệt vọng hơn bao giờ hết.

Cô gái trẻ vửa ra trường, tương lai đầy tươi sáng ở phía trước bỗng nhiên vụt tắt khi một ngày em phát hiện mình bị suy thận đã đến giai đoạn cuối.

Thùy và mẹ đón nhận món quà bạn đọc hỗ trợ
Thùy và mẹ đón nhận món quà bạn đọc hỗ trợ

Đã 8 tháng trôi qua kể từ ngày phát hiện ra căn bệnh hiểm nghèo, em cắt đứt mọi liên lạc với bạn bè với thế giới bên ngoài. Cuộc sống của em chỉ quanh quẩn với kim tiêm, dây chuyền, máu và những lần đối mặt với cái chết cận kề.

Cuộc sống khó khăn, bố mẹ đều đã nhiều tuổi, đã có lúc Thùy muốn buông xuôi tất cả, muốn từ bỏ thế giới này để đến một thế giới khác không còn đớn đau, không còn bệnh tật và để bố mẹ bớt khổ. Thế nhưng, tình thương của mẹ như thắp lên cho cô gái này niềm tin và sức mạnh. Người mẹ đáng thương ấy đã cùng em rong ruổi khắp bệnh viện này đến bệnh viện khác. Với bà, chỉ cần em được sống thì dù có khổ thế nào bà cũng cam chịu.

Mỗi ngày, mẹ lại đẩy xe lăn đưa Thùy lên viện để lọc máu rồi lại đẩy xe lăn đưa con về phòng trọ. Ước nguyện của người mẹ đáng thương ấy là có thể dùng thận của mình để ghép cho con. Bà bảo bệnh viện đã kiểm tra thận của bà có thể hiến cho con nhưng nỗi lo của người mẹ ấy chính là chi phí cho ca phẫu thuật ghép thận quá lớn, bà chưa biết phải xoay sở ra sao.

Sau khi hoàn cảnh của Thùy được đăng tải, đã có rất nhiều bạn bè và các nhà hảo tâm ở khắp nơi gọi điện về động viên, chia sẻ với Thùy cả về vật chất lẫn tinh thần khiến cô gái như có thêm niềm tin để đi tiếp hành trình chống chọi với bệnh tật.

Thùy tâm sự rằng, dù mắc bệnh đã lâu nhưng bây giờ nhiều bạn bè của em mới biết, ai cũng động viên Thùy cố gắng và hẹn Tết này sẽ về thăm. Nhận trên tay số tiền bạn đọc hỗ trợ, Thùy và mẹ không cầm được nước mắt.

Mẹ Thùy- bà Nguyễn Thị Tin xúc động: “Cho gia đình cô gửi lời cảm ơn đến tất cả các nhà hảo tâm cháu nhé. Tấm lòng của họ đã tiếp thêm sức mạnh để cô và em vượt qua hoạn nạn này. Cả đời này mẹ con cô không bao giờ quên ơn họ”.

Bình Minh