1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Hơn 293 triệu đồng đến với bố con chú Niềm

(Dân trí) - Trở ra Hà Nội theo lịch hẹn của bác sĩ để thăm khám đôi mắt cho con, chú Niềm xúc động kể câu chuyện thời gian qua được bạn đọc Dân trí giúp đỡ. Những tình cảm của mọi người dành cho phần nào an ủi hai bố con vượt lên trên nỗi đau của chiến tranh để lại.

Gặp lại chú Lê Ngọc Niềm và con gái là em Lê Thị Hằng trong bài viết: “Mắt con không nhìn thấy gì nữa rồi, bố ơi”, chúng tôi ai cũng mừng vì ca mổ mắt của em đã được thực hiện. Lần này trở ra Hà Nội thăm khám, chú Niềm cho biết: “Bác sĩ kiểm tra mắt cho con nhưng chưa tháo chỉ được nên hai bố con lại về, 2 tuần nữa lại trở ra để khám tiếp cháu ạ”.

Ca mổ mắt của em Hằng đã được các bác sĩ bệnh viện Mắt TW giúp đỡ.
Ca mổ mắt của em Hằng đã được các bác sĩ bệnh viện Mắt TW giúp đỡ.

Vẫn cái dáng người còng còng và khắc khổ, nhưng tinh thần chú lần này khá hơn nhiều. Chú kể từ khi được báo điện tử Dân trí giúp đỡ, có nhiều bạn đọc gọi điện, động viên, đó là những tình cảm vô cùng quý báu mà gia đình chú may mắn nhận được. Em Hằng tuy đang không nhìn thấy gì nhưng được lắng nghe những lời thăm hỏi của các cô, các chú qua điện thoại cũng thấy ấm lòng và vững tin hơn.

Trở ra Hà Nội lần này, chú Niềm cho biết con chưa tháo chỉ được nên 2 tuần nữa lại ra thăm khám.
Trở ra Hà Nội lần này, chú Niềm cho biết con chưa tháo chỉ được nên 2 tuần nữa lại ra thăm khám.

Lần này gặp hai bố con tại cơ quan báo điện tử Dân trí, ông Phạm Huy Thân – Chánh VP báo trực tiếp trao tận tay chú số tiền 293.385.000 đồng của bạn đọc giúp đỡ tuần 3/6. Không tin vào mắt mình bởi số tiền quá lớn, chú Niềm xúc động cho biết : “Cả cuộc đời chú chưa bao giờ cầm trong tay số tiền nào lớn hơn 20 triệu đồng. Giờ được bạn đọc Dân trí giúp đỡ thế này, thật đúng chú rất bất ngờ và không bao giờ dám nghĩ đến”.

Ông Phạm Huy Thân - Chánh VP báo điện tử Dân trí trao số tiền bạn đọc giúp đỡ tuần 3/6 đến bố con chú Niềm.
Ông Phạm Huy Thân - Chánh VP báo điện tử Dân trí trao số tiền bạn đọc giúp đỡ tuần 3/6 đến bố con chú Niềm.
Hai bố con rưng rưng xúc động trước món quà quá lớn của mọi người dành cho.
Hai bố con rưng rưng xúc động trước món quà quá lớn của mọi người dành cho.

Trong tổng số tiền nhận được, chú trích ra 30.000.000 đồng để giúp đỡ việc xây trường cho các cháu ở điểm trường Pắng Sẳng B, thuộc trường tiểu học Chiềng Kheo (bản Pắng Sẳng, xã Chiềng Kheo, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La) trong bài viết: “Ở nơi, 1 lớp giảng bài, 4 lớp cùng nghe” (MS 2589). Số tiền còn lại chú xin nhận và cho biết sẽ còn tiếp tục ủng hộ và giúp đỡ cho các hoàn cảnh khó khăn khác trong lần trở ra Hà Nội tiếp theo.

Phạm Oanh