1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Bến Tre:

Hơn 29 triệu đồng đến với gia đình ông lão bán vé số

(Dân trí) - Ngày 19/1, PV Dân trí cùng lãnh đạo chính quyền địa phương đã trao số tiền 29.410.000 đồng đến gia đình ông Nguyễn Văn Năm – nhân vật trong bài: “Tôi bệnh thế này mà cô ấy không chịu chia tay”.

Trước đó, như Dân trí đã phản ánh về hoàn cảnh của gia đình ông Nguyễn Văn Năm, SN 1938 (ngụ ấp Nhơn Phú, xã Hòa Nghĩa, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre) sống trong khốn khó khi đứa con trai tên Nguyễn Văn Bé Chính (SN 1976) bị bệnh suy thận mãn suốt nhiều năm liền.

Ông Năm ở cái tuổi gần 80 phải vừa bán vé số vừa chăm sóc đứa con trong thời gian dài ở bệnh viện. Gia đình nghèo khó chỉ nhờ vào số tiền ông lão ngày ngày đi bán vé số hàng ngày nên luôn sống trong chật vật của thiếu thốn.

Sau khi báo Dân trí đã thông tin nhiều nhà hảo tâm đã gọi điện hỏi thăm, gửi tiền trực tiếp cho gia đình với số tiền hơn 15 triệu đồng.


PV Dân trí cùng lãnh đạo chính quyền địa phương trao tiền bạn đọc ủng hộ đến gia đình ông Năm

PV Dân trí cùng lãnh đạo chính quyền địa phương trao tiền bạn đọc ủng hộ đến gia đình ông Năm

 

Tại buổi trao tiền, ông Nguyễn Hoàng Viễn, Phó Chủ tịch UBND xã Hòa Nghĩa cho biết: “Thay mặt chính quyền địa phương tôi xin chân thành cám ơn bạn đọc báo Dân trí đã quan tâm, giúp đỡ gia đình ông Năm vượt qua khó khăn. Chính quyền địa phương mong rằng gia đình sẽ sử dụng số tiền này thật hiệu quả vào việc chữa bệnh cho anh Bé Chính, phần tiền còn lại làm vốn phát triển kinh tế gia đình”.

Nhận được số tiền bạn đọc Dân trí ủng hộ, ông Năm xúc động cho biết sẽ khắc ghi công ơn, tấm lòng báo Dân trí, chính quyền địa phương. Đồng thời hứa sẽ sử dụng số tiền này đúng mục đích, hiệu quả nhất vào việc trị bệnh cho đứa con trong thời gian tới.

Hoàng Trung