1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Hơn 256 triệu đồng đến với bé 4 tuổi ngã vào nồi cám lợn

(Dân trí) - Bị ngã vào nồi cám lợn khiến cậu bé Long bị bỏng nặng phải đi cấp cứu. Sau 1 thời gian điều trị tích cực tại Viện bỏng quốc gia, em đã qua cơn nguy kịch và chuẩn bị được xuất viện trở về nhà.

Trở vào viện bỏng quốc gia, thăm cậu bé Long nhân vật trong bài viết: “Ngã vào nồi cám lợn, bé 4 tuổi nguy kịch tính mạng” đăng trên báo điện tử Dân trí ngày 16/3, chúng tôi vô cùng mừng rỡ khi tình trạng của em đã khá hơn nhiều. Sau 1 thời gian điều trị tại tầng 2 khoa Hồi sức cấp cứu, Long đã được chuyển lên tầng 4 với các tổn thương đã giảm đi trông thấy. Đã ăn uống và nói chuyện được bình thường, cậu bé tỏ ra thích thú khi được bác sĩ báo tin 3 ngày nữa sẽ được xuất viện trở về nhà.

Bé Long đã ổn hơn rất nhiều và sẽ được xuất viện trong vài ngày tới.
Bé Long đã ổn hơn rất nhiều và sẽ được xuất viện trong vài ngày tới.
Cậu bé đã thoát khỏi lưỡi hái tử thần nhờ sự giúp đỡ của bạn đọc báo điện tử Dân trí.
Cậu bé đã thoát khỏi lưỡi hái tử thần nhờ sự giúp đỡ của bạn đọc báo điện tử Dân trí.

Mừng rỡ vì con đã thoát khỏi lưỡi hái tử thần, em Lỳ A Sá chia sẻ: “Con em sống rồi, em xin cám ơn các bác sĩ, cám ơn các anh chị đã giúp đỡ, cho em tiền để em cứu con em”.

Cùng chung niềm phấn khởi với gia đình, PV Dân trí cũng trao tận tay Sá số tiền 256.915.000 đồng của bạn đọc giúp đỡ trong tuần 2/3 + tuần 3/3. Quá bất ngờ về số tiền lớn, Sá gửi lời cám ơn đến quý báo và các nhà hảo tâm. Đồng thời em trích ra 56.915.000 đồng để giúp đỡ cho anh Bùi Đình Nam (Nam Giang, Nam Đàn, Nghệ An) bị bỏng điện giật cao thế hiện đang điều trị tại khoa Hồi sức cấp cứu, Viện bỏng quốc gia.

Em Sá nhận món quà của bạn đọc báo điện tử Dân trí tại VP khoa Hồi sức cấp cứu.
Em Sá nhận món quà của bạn đọc báo điện tử Dân trí tại VP khoa Hồi sức cấp cứu.
Em chia sẻ với hoàn cảnh của gia đình anh Nam hiện đang là bệnh nhân nặng điều trị tại khoa Hồi sức cấp cứu.
Em chia sẻ với hoàn cảnh của gia đình anh Nam hiện đang là bệnh nhân nặng điều trị tại khoa Hồi sức cấp cứu.

Xúc động trước tình cảm của gia đình em Sá và báo điện tử Dân trí, vợ anh Nam là chị Nguyễn Thị Hương không ngừng gửi lời cám ơn chân thành và cho biết: “Bình thường anh Nam đi làm thợ sơn cho người ta, thời gian qua đang sơn anh bị điện cao thế giật nên ngã từ độ cao 6m xuống sàn bê tông, hiện đang nguy kịch. Ở nhà chị đi vay các nơi được 40 triệu đồng mang nộp nhưng vì anh không có bảo hiểm y tế nên số tiền đó đã điều trị hết rồi”.

Em chia sẻ số tiền 56.915.000 đồng cho gia đình anh Nam.
Em chia sẻ số tiền 56.915.000 đồng cho gia đình anh Nam.
Chị Hương (vợ anh Nam) xúc động trước tình cảm mà bạn đọc báo điện tử Dân trí dành cho gia đình.
Chị Hương (vợ anh Nam) xúc động trước tình cảm mà bạn đọc báo điện tử Dân trí dành cho gia đình.

Về bé Long, em gần như đã bình phục hoàn toàn và sẽ được xuất viện trong 3 ngày nữa. Với số tiền báo điện tử Dân trí hỗ trợ, gia đình sẽ dùng cho việc chi trả toàn bộ viện phí và chăm sóc thuốc thang cho em cả về sau này. Chuyển lời cám ơn của Sá đến bạn đọc báo điện tử Dân trí, em cho biết cuộc sống của gia đình đến thời điểm hiện tại đã rất ổn bởi về phần kinh tế không còn phải lo lắng gì cả. Đây là điều mong mỏi không chỉ của chúng tôi, mà của nhiều nhà hảo tâm gần xa đã và đang dõi theo thông tin của em ngay từ những ngày đầu nằm viện. Rằng cậu bé Long ngã vào nồi cám lợn đã khỏe trở lại và sẽ được về nhà trong vòng tay yêu thương của mọi người.

Phạm Oanh