1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Hơn 24 triệu đồng đến với vợ liệt sĩ Hà Thị Pùn

(Dân trí) - Ngày 14/6, phóng viên Dân trí cùng đại diện chính quyền địa phương đã trở lại thăm và trao số tiền 24.115.000 đồng của bạn đọc ủng hộ tới gia đình bà Hà Thị Pùn, thôn Tân Lập, xã Tân Phúc, huyện Lang Chánh (Thanh Hóa).

Hoàn cảnh của bà Pùn vô cùng khó khăn khi chồng hi sinh vì nhiệm vụ bảo vệ tổ quốc. Bà chỉ có một người con trai duy nhất, nhưng không may con trai bà mất vì căn bệnh hiểm nghèo. Trước đó chỉ một năm, gia đình bà đau đớn khi mất đi một đứa cháu nội do tai nạn giao thông.

Đại diện chính quyền địa phương trao quà bạn đọc báo Dân trí ủng hộ tới gia đình bà Hà Thị Pùn
Đại diện chính quyền địa phương trao quà bạn đọc báo Dân trí ủng hộ tới gia đình bà Hà Thị Pùn

Cả cuộc đời của bà phải sống trong cảnh đói nghèo, lam lũ vì con, vì cháu. Đã đến cái tuổi gần đất, xa trời, nhưng bà vẫn chưa thoát được cuộc sống nghèo khó. Giờ đây, bà đang sống cùng cháu nội và cô con dâu vốn bị bệnh tâm thần.

Gia đình đông người nhưng chỉ có mình anh Hà Văn Trang, cháu nội của bà là có sức lao động, nhà lại ít ruộng nên việc thiếu đói diễn ra thường xuyên. Căn nhà gia đình đang ở lụp xụp và đã xuống cấp.

Sau khi báo điện tử Dân trí phản ánh về hoàn cảnh gia đình bà Pùn, đã có nhiều bạn đọc là các nhà hảo tâm đã gọi điện thăm hỏi, động viên, chia sẻ và ủng hộ tiền mong giúp đỡ được phần nào cho gia đình.

Trong tuần 4 tháng 5/2017, bạn đọc đã ủng hộ số tiền 24.115.000 đồng thông qua Quỹ nhân ái của báo Dân trí, cùng với đó là số tiền bạn đọc gửi trực tiếp về gia đình thông qua đường bưu điện.

Khi chúng tôi đến, bà Pùn đang đi kiếm rau ngoài vườn, anh Trang đang đi phụ hồ trong thôn, vợ anh Trang dù đang mang bầu nhưng cũng đang đi làm ruộng.

“Em vui lắm, đây là số tiền lớn nhất mà em được cầm đó. Em sẽ tiết kiệm và đi làm thuê kiếm thêm để làm lại cái nhà mà ở. Cho em gửi lời cảm ơn các nhà hảo tâm đã giúp đỡ gia đình em”, anh Trang chia sẻ.

Ông Lê Văn Phú, Phó chủ tịch UBND xã Tân Phúc cho biết: “Thay mặt Đảng ủy, chính quyền địa phương xin được gửi lời cảm ơn đến quý báo và các nhà hảo tâm đã quan tâm giúp đỡ gia đình bà Pùn. Cả xã có hàng chục gia đình có công, nhưng gia đình bà cụ Pùn là khó khăn nhất, nhà cửa thì đã hư hỏng, xuống cấp mà khả năng tài chính của gia đình thì rất khó khăn”.

Duy Tuyên