Hơn 226 triệu đồng đến với gia đình bé Nguyễn Minh Tú

(Dân trí) - Mắc bệnh ung thư máu đã 7 năm, cậu bé Nguyễn Minh Tú sau quãng thời gian dài “chiến đấu” với bệnh tật, dường như em đã kiệt sức. Nhờ sự giúp đỡ của các bạn đọc Dân trí cùng các y bác sĩ, sức khỏe của Tú đã tiến triển, em đã được xuất viện về nhà và chỉ phải thăm khám theo lịch hẹn.

Gặp lại gia đình bé Nguyễn Minh Tú lần thứ 2 kể từ khi bài viết được lên trang, chúng tôi vui mừng khi thấy sức khỏe của Tú đã có nhiều tiến triển. Chị Lã Thị Quỳnh Hoa là mẹ của Tú vui mừng cho chúng tôi biết : “ Bài vừa lên trang đã có bác gửi tiền cho em bảo tức tốc đưa cháu xuống viện ngay. Nhờ vậy mà cháu được chữa trị kịp thời. Hiện tại các chỉ số của cháu khá ổn nên các bác sĩ cho về nhà, đến hẹn thì tái khám kiểm tra lại…”

Chị Hoa vui mừng cho biết thêm : “ Có bác tận ở nước ngoài cũng gọi điện gửi quà về cho cháu, có bác còn viết cả thư, có bác cho sữa, thuốc bổ…Tính đến thời điểm hiện tại ở nhà em nhận được khoảng 50 triệu rồi ạ. Em đã gửi tiết kiệm hết để cho cháu đi viện dần…”

chị Hoa nhận số tiền 226,990,000 theo kết chuyển tuần 4/12/2017 của bạn đọc ủng hộ thông qua quỹ Nhân ái
chị Hoa nhận số tiền 226,990,000 theo kết chuyển tuần 4/12/2017 của bạn đọc ủng hộ thông qua quỹ Nhân ái

Cũng trong lần gặp này, PV Dân trí trao tận tay gia đình chị Hoa số tiền 226,990,000 theo kết chuyển tuần 4/12/2017 của bạn đọc ủng hộ thông qua quỹ Nhân ái. Nhận số tiền trên, chị Hoa vui mừng đến bật khóc : “ Em thật chẳng biết nói sao cả, cả gia đình em biết ơn báo và các nhà hảo tâm nhiều lắm. Số tiền quá lớn chẳng bao giờ gia đình em có được. Có số tiền này, em hoàn toàn yên tâm chạy chữa cho cháu rồi ạ…”

Hương Hồng