1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Nghệ An:

Hơn 22 triệu đồng đến với vợ liệt sỹ nhà báo

(Dân trí) - Chiều 27/7, PV Dân trí cùng chính quyền địa phương đã đến thăm và trao 22.515.000 đồng cho bà Nguyễn Thị Thủy vợ liệt sỹ Nhà báo Lê Văn Luyện, ở xã Nghi Trung, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An.

Trao quà đến vợ liệt sỹ nhà báo.

Theo đó, số tiền nói trên do bạn đọc Báo điện tử Dân trí ủng hộ qua Quỹ Nhân ái tuần 1 tháng 7 tới bà Thủy nhân vật trong bài viết: “Cuộc đời giông bão của người vợ liệt sỹ nhà báo”. Cùng đi có ông Trần Hải Dương - PCT UBND xã Nghi Trung.

Thay mặt địa phương, gia đình ông Trần Hải Dương - PCT UBND xã Nghi Trung xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến bạn đọc và báo Dân trí đã động viên kịp thời gia đình bà Thủy trong lúc khốn khó nhất.

PV Dân trí cùng chính quyền địa phương trao 22.515.000 đồng tới gia đình cụ Thủy.
PV Dân trí cùng chính quyền địa phương trao 22.515.000 đồng tới gia đình cụ Thủy.

Tại buổi trao quà ngắn gọn, cùng đi với PV Dân trí có anh Cao Xuân Sang - đại diện Công ty cổ phần Đại Hiển cũng đã trao cho bà Nguyễn Thị Thủy 5.000.000 đồng.

"Tôi thường xuyên theo dõi trên báo điện tử Dân trí có rất nhiều hoàn cảnh đáng thương, với gia đình bà Thủy là một trong số đó. Đây là món quả nhỏ tôi thay mặt công ty gửi tới bà và cầu chúc bà luôn mạnh khỏe, an lành", anh Cao Xuân Sang chia sẻ.

Anh Cao Xuân Sang - đại diện Công ty CP Đại Hiển trao 5.000.000 đồng đến cụ Nguyễn Thị Thủy.
Anh Cao Xuân Sang - đại diện Công ty CP Đại Hiển trao 5.000.000 đồng đến cụ Nguyễn Thị Thủy.

Tốt nghiệp đại học sư phạm, anh Lê Văn Luyện được Quân đội nhân dân Việt Nam tuyển làm sỹ quan dạy văn hóa tại trường quân chính. Đam mê viết báo từ nhỏ và năm 1965, Lê Văn Luyện được học lớp bồi dưỡng nghiệp vụ làm báo Mặt trận do Thông tấn Xã Việt Nam mở, sau đó anh vào chiến trường miền Nam.

Ngày 21/7/ 1972, nhà báo Lê Văn Luyện đã hy sinh tại mặt trận Quảng Nam. Kể từ ngày liệt sĩ Lê Văn Luyện mất cũng từ đó cuộc đời bà Thủy là chuỗi dài những ngày tháng khốn khổ đầy giông bão. Những ngày tháng hạnh phúc sau lễ cưới của người con gái xứ Nghệ chẳng kéo dài được bao khi chồng thường xuyên biền biệt nơi chiến trường.

Ông chết đi, để lại cho bà 3 người con thơ dại, trong đó có anh Lê Văn Thái bị nhiễm chất độc da cam. Vượt qua bao nỗi khó khăn, bà Thủy kiên trinh thờ chồng, chèo lái gia đình, nuôi dạy ba con nên người. Hiện nay bà Thủy đang mang căn bệnh ung thư quái ác.

Nguyễn Duy