1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Hơn 22 triệu đồng đến với người đàn ông bệnh tật trong căn nhà rách nát

(Dân trí) - Sáng 14/12, PV Dân trí đã đến tận nhà ông Trần Đình Lộc (SN 1957, tổ 5, thôn Hòa Hữu Tây, xã Đại Hồng, huyện Đại Lộc, Quảng Nam) để trao tận tay ông số tiền 22.480.000đ do bạn đọc giúp đỡ thông quan Quỹ Nhân ái của báo.

Ông Lộc là nhân vật trong bài viết “Thảm cảnh người đàn ông bệnh tật sống trong căn nhà rách nát” đã đăng tải trên Dân trí vào giữa tháng 11 vừa qua.

Trời mưa to, khi chúng tôi đến nhà ông Lộc cùng Nguyễn Bá Hiến – Chủ tịch Hội nông dân xã Đại Hồng kiêm Bí thư chi bộ thôn Hòa Hữu Tây – thì ông đang nằm trong ngôi nhà dột nát. Nghe có khách đến, ông ngồi dậy tiếp.

Ông Nguyễn Bá Hiến (ảnh phải) thay mặt xã Đại Hồng trao tiền của bạn đọc Dân trí đến ông Lộc
Ông Nguyễn Bá Hiến (ảnh phải) thay mặt xã Đại Hồng trao tiền của bạn đọc Dân trí đến ông Lộc

Ông cho biết, từ khi Dân trí đăng tải bài viết về ông, có nhiều bạn đọc gọi điện đến chia sẻ và hứa giúp đỡ; tuy nhiên ông không có số tài khoản nên ông không nhận được sự hỗ trợ của bạn đọc.

Nhận được số tiền hơn 22 triệu đồng từ PV Dân trí, ông Lộc xúc động cả cảm ơn tấm lòng của bạn đọc đối với hoàn cảnh của ông. Tuy nhiên, số tiền này ông nhận xong và nhờ ông Nguyễn Bá Hiến giữ giúp vì ông không thể giữ trong ngôi nhà không có cửa nẻo của mình vì không an toàn.

Ông Hiến trao đổi với PV về hoàn cảnh của ông Lộc

Ông Hiến cũng đồng ý giữ giúp và nói với ông Lộc sẽ đưa về thủ quỹ của Ủy ban xã cất giùm, khi nào cần tiền ăn uống hay thuốc men thì ông sẽ đưa dần cho ông Lộc. Ông Hiến cho hay, quan trọng nhất là sửa chữa lại ngôi nhà dột nát và xiêu vẹo của ông Lộc để ông có chỗ nằm không bị dột ướt, còn tiền sinh hoạt thì mỗi tháng ông cũng được Nhà nước hỗ trợ.

Tuy nhiên, số tiền sửa chữa nhà cho ông Lộc cần khoảng 50 triệu đồng, số tiền của bạn đọc giúp đỡ còn thiếu nên ông cũng hy vọng bạn đọc, nhà hảo tâm sẽ tiếp tục giúp đỡ; ngoài ra, xã cũng đứng ra vận động thêm cho đủ số tiền để ông Lộc sửa lại nhà.

Nhân đây, thay mặt xã Đại Hồng, ông Hiến cũng cảm ơn bạn đọc báo Dân trí đã quan tâm đến hoàn cảnh khó khăn của xã và giúp đỡ để xã hội đỡ gánh nặng. Ông Hiến cũng hy vọng bạn đọc sẽ tiếp tục giúp đỡ ông Lộc trong thời gian đến.

C.Bính-N.Linh