1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Hơn 19 triệu đồng tiếp tục đến với cậu bé Lý Đức Siêu

(Dân trí) - Bị căn bệnh tim bẩm sinh khiến cậu bé Lý Đức Siêu (20 ngày tuổi) đã phải chuyển cấp cứu từ bệnh viện đa khoa Hà Giang lên Trung tâm tim mạch, bệnh viện E điều trị. Hiện em vẫn đang ở phòng Hồi sức với nhiều tiến triển tốt lên sau ca mổ.

Lần thứ 3 gặp lại gia đình cậu bé Lý Đức Siêu, nhân vật trong bài viết: “Thương bé 20 ngày tuổi thân hình tím tái vì bệnh tim bẩm sinh”, chúng tôi nhận được thông tin bé Siêu đã có nhiều tiến triển. Đó không chỉ là niềm vui với bố mẹ em mà còn với nhiều bạn đọc báo điện tử Dân trí đã và đang dõi theo thông tin của em.

20 ngày tuổi Siêu được chẩn đoán tim bẩm sinh phức tạp nên phải chuyển cấp cứu xuống Trung tâm tim mạch, bệnh viện E.
20 ngày tuổi Siêu được chẩn đoán tim bẩm sinh phức tạp nên phải chuyển cấp cứu xuống Trung tâm tim mạch, bệnh viện E.

Mẹ của bé Siêu, em Trần Thị Phương xúc động cho biết: “Nếu không có sự giúp đỡ của bệnh viện và sự hỗ trợ của các anh các chị thì con em chắc không sống được đến ngày hôm nay. Hiện tại con vẫn nằm trong phòng hồi sức nhưng có tiến triển hơn rồi nên vợ chồng em cũng hi vọng một ngày không xa sẽ được đón con khỏe mạnh trở về nhà”.

Hiện bé vẫn đang ở nằm ở phòng Hồi sức sau ca mổ.
Hiện bé vẫn đang ở nằm ở phòng Hồi sức sau ca mổ.

Cũng trong lần này gặp, PV Dân trí trao đến gia đình em số tiền 19.160.000 đồng (theo danh sách kết chuyển tuần 3/6 +tuần 4/6). Đây là lần thứ 2 gia đình bé Siêu nhận được sự hỗ trợ từ bạn đọc báo điện tử Dân trí. Lần thứ 1 em đã nhận được 84.050.000 đồng. Toàn bộ số tiền nhận được Phương cho biết đã dành đóng hết vào viện phí cho con để con tiếp tục điều trị lâu dài ở đây.

Em Phương (mẹ bé Siêu) nhận quà của bạn đọc báo điện tử Dân trí hỗ trợ lần thứ 2.
Em Phương (mẹ bé Siêu) nhận quà của bạn đọc báo điện tử Dân trí hỗ trợ lần thứ 2.

Cảm động trước sự quan tâm, giúp đỡ của bạn đọc báo Dân trí dành cho những bệnh nhân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở bệnh viện, Thạc sĩ Lưu Hoàng Linh – Phó phòng CTXH bệnh viện gửi lời cám ơn đến quý báo và những nhà hảo tâm đã và đang cứu sống rất nhiều ca bệnh của bệnh viện. Có sự chung tay, góp sức của mọi người, bệnh nhân đã yên tâm chữa trị với hi vọng trong thời gian ngắn nữa sẽ hồi phục để khỏe mạnh trở về quê hương.

Phạm Oanh