1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Nghệ An:

Hơn 180 triệu đến với hai hoàn cảnh bi thương xứ Nghệ

(Dân trí) - Vừa qua, PV Dân trí cùng chính quyền địa phương đã đến thăm và trao hơn 180 triệu đồng đến với hai hoàn cảnh ở Nghệ An sau khi báo điện tử Dân trí đăng tải bài viết và được độc giả giúp đỡ.

PV Dân trí cùng chính quyền địa phương có mặt tại gia đình chị Loan thực hiện trao quà.
PV Dân trí cùng chính quyền địa phương có mặt tại gia đình chị Loan thực hiện trao quà.

1. Theo đó, vào ngày 16/1/2017, PV cùng ông Nguyễn Duy Trinh – PCT UBND xã Nghi Công Nam đã đến thăm hỏi, chia sẻ động viên gia đình chị Phạm Thị Loan, trú xóm 1, xã Nghi Công Nam.

Tại đây, PV đã trao 122.000.000 đồng (do bạn đọc ủng hộ Quỹ Nhân ái tuần 3+4 tháng 12 năm 2016) cho chị Loan mang Mã số 2387: “Mẹ nghèo khao khát hiến thận cứu con gái 11 tuổi đang nguy kịch”.

PV cùng ông Nguyễn Duy Trinh - PCT UBND xã Nghi Công Nam trao 122 triệu đồng đến chị mẹ con chị Loan.
PV cùng ông Nguyễn Duy Trinh - PCT UBND xã Nghi Công Nam trao 122 triệu đồng đến chị mẹ con chị Loan.

“Thay mặt chính quyền xã tôi xin chân thành cảm ơn tất cả quý độc giả của báo Dân trí vì trong suốt thời gian qua đã ủng hộ, chia sẻ bằng mọi cách đến gia đình chị Loan. Có thể nói rằng, với gia cảnh chị Loan hiện nay thì khổ vô cùng khi cháu Trâm mới học lớp 5 nhưng đã mang thận trong người thì dù có giàu có cỡ nào cũng đau đớn lắm. Với chính quyền địa phương chúng tôi cũng chỉ biết động viên, góp chút quà nhỏ vậy thôi…”, ông Nguyễn Duy Trinh chia sẻ.

Đón nhận quà, chị Loan chia sẻ: “Trước hết tôi xin chân thành cảm ơn báo Dân trí và độc giả đã thương mẹ con tôi trong suốt thời gian qua. Nếu không có sự giúp đỡ của quý vị thì giờ này chắc cháu Trâm nhà tôi…”. Nói đoạn chị Loan bỏ dở câu nói và đã rơi nước mắt.

Bé Ngọc Trâm mới 11 tuổi nhưng đã mắc chứng bệnh thận, đi viện nhiều năm qua, trải qua cả chục lần phẫu thuật, giờ để thay thận, gia đình phải có ít nhất 400 triệu đồng.
Bé Ngọc Trâm mới 11 tuổi nhưng đã mắc chứng bệnh thận, đi viện nhiều năm qua, trải qua cả chục lần phẫu thuật, giờ để thay thận, gia đình phải có ít nhất 400 triệu đồng.

Chị không nói thì chúng tôi cũng biết, bởi hoàn cảnh chị Loan quá đớn đau khi một mình chị gánh vác việc gia đình vừa nuôi mẹ (bà Nguyễn Thị Ngân) già gần 80 tuổi và đứa con bị bệnh thận mãn tính. Nhưng thật sự may mắn kể từ khi Báo Dân trí đăng tải bài viết, đã có khá nhiều người sẻ chia nên bây giờ gia đình chị Loan cũng đỡ đi chút lo lắng.

Chị Loan bảo: “Hiện nay đã có 3 người điện thoại về bảo tôi sẽ hiến thận cứu cháu Trâm. Trong đó, có 2 sinh viên đang học tại Huế, một sư thầy tại Bắc Giang cũng hứa hiến thận cứu con. Nếu thực hiện được ca thay thận tại Việt Nam chi phí ít nhất cũng khoảng 400 triệu đồng. Tuy nhiên, hiện nay cháu Trâm nhà tôi đang bị niệu quản vì đã qua mười mấy lần mổ nên rất phức tạp và cũng khó khăn lắm. Hiện cháu đang phải thông tiểu bằng ống nhựa (1 ống 20 ngàn, mỗi ngày hết 5 ống), bây giờ thần kinh bàng quang thêm liệt nữa nên khó khăn lắm”.

Bà Nguyễn Thị Ngân đã gần 80 tuổi sống với mẹ con chị Loan cũng kham khổ muôn vàn.
Bà Nguyễn Thị Ngân đã gần 80 tuổi sống với mẹ con chị Loan cũng kham khổ muôn vàn.

Cũng theo chị Loan, đã hai năm nay, bé Ngọc Trâm đã đi viện ít nhất 10 lần, mỗi lần ở bệnh viện từ 10-15 ngày nên năm nay việc theo học bị đứt quãng.

“Nay cháu về cũng tham gia học buổi được buổi mất ở khối lớp 5, đáng lẽ cháu đã lên lớp 6 rồi nhưng do bị bệnh đi chưa nhiều quá nên phải học lại lớp 5. Cho cháu đi học để vui cùng bạn bè, khuây khỏa tâm hồn chứ ở nhà một mình nó cũng buồn lắm”, chị Loan chia sẻ thêm.

Thay mặt PV Dân trí, ông Phạm Văn Đức - PCT UBND xã Nghĩa Khánh đã trao 58.855.000 đồng tới gia đình chị Luận.
Thay mặt PV Dân trí, ông Phạm Văn Đức - PCT UBND xã Nghĩa Khánh đã trao 58.855.000 đồng tới gia đình chị Luận.

2- Chia tay gia đình chị Loan, PV tiếp tục vượt quãng đường hơn 120km có mặt tại xóm Đồng Đại, xã Nghĩa Khánh, huyện Nghĩa Đàn để trao 58.855.000 đồng (Quỹ Nhân ái tuần 1 tháng 1 năm 2017) tới chị Nguyễn Thị Luận mang Mã số 2398: “Đáng thương vợ ung thư chăm chồng bị tai nạn trong cảnh không xu dính túi”.

Cùng có mặt tại buổi trao quà ý nghĩa này, có ông Phạm Văn Đức - PCT UBND xã Nghĩa Khánh, bà Nguyễn Thị Lan - Chủ tịch Hội chữ thập đỏ xã Nghĩa Khánh, ông Trần Văn Nhường - Bí thư chi bộ xóm Đồng Đại.

Thay cho PV Dân trí, ông Trần Văn Nhường - Bí thư chi bộ xóm Đồng Đại trao 6 triệu đồng từ chương trình bán đấu giá củ nấm ngọc cẩu cho gia đình chị Luận.
Thay cho PV Dân trí, ông Trần Văn Nhường - Bí thư chi bộ xóm Đồng Đại trao 6 triệu đồng từ chương trình bán đấu giá củ nấm ngọc cẩu cho gia đình chị Luận.

Tại đây, PV đã trao 58.855.000 đồng cho gia đình chị Luận. Tiếp nhận số tiền quý giá này, chị Luận đã cảm ơn báo Dân trí. Ngoài số tiền nói trên, thay mặt bạn đọc, PV Dân trí cũng trao 6 triệu đồng trong chương trình bán đấu giá củ nấm ngọc cẩu do anh Nguyễn Hùng Cường (trú ở huyện biên giới Quế Phong) đi rừng mua được từ một người dân bản.

Sau khi mua được “giá rẻ” củ nấm ngọc cẩu này dự tính về để ngâm rượu, tuy nhiên khi đọc trên báo điện tử Dân trí thấy hoàn cảnh chị Luận quá đáng thương, nên anh Cường đã quyết định bán đấu giá củ nấm ngọc cẩu này để ủng hộ hoàn cảnh chị Luận. Chỉ sau 3 ngày phát động, củ nấm ngọc cẩu của anh Cường đã được một chị tại TP Vinh mua với giá 6 triệu đồng và đã chuyển số tiền này đến PV Dân trí tại Nghệ An để trao trực tiếp cho gia đình chị Luận.

Sau mỗi buổi đi học về hai đứa con chị Luận lại tranh thủ vào bếp nấu ăn.
Sau mỗi buổi đi học về hai đứa con chị Luận lại tranh thủ vào bếp nấu ăn.

Vừa qua sau khi đọc bài trên báo Điện tử Dân trí về hoàn cảnh cháu Trâm - Nhóm thiện nguyện Niềm tin (Faith Group) đã đến gia đình chị Phạm Thị Loan, xóm 1, xã Nghi Công Nam (Nghi Lộc), là gia đình chính sách thuộc diện đặc biệt khó khăn, để động viên và trao tiền ủng hộ chữa bệnh cho con gái duy nhất của chị Loan là cháu Phan Thị Ngọc Trâm đang bị bệnh nặng.

Đại diện nhóm Niềm tin trao 50 triệu đồng đến gia đình chị Loan.
Đại diện nhóm Niềm tin trao 50 triệu đồng đến gia đình chị Loan.

Tại đây, nNhóm thiện nguyện Niềm tin (thành viên là một số cán bộ, công chức, viên chức, doanh nhân, người lao động làm việc tại thành phố Vinh và bạn bè) đã trao số tiền 50 triệu đồng tận tay gia đình cháu Phan Thị Ngọc Trâm.

Nguyễn Duy