Trà Vinh

Hơn 17 triệu đồng đến với chị Thạch Thị Ngọc Dung

(Dân trí) Ngày 10/9, PV đến thăm gia đình chị Thạch Thị Ngọc Dung – nhân vật trong bài viết: “Nước mắt khô nhìn mẹ và em đang chết dần vì bệnh nặng” ở huyện Cầu Kè, Trà Vinh. Dịp này PV trao tới chị Dung 17.060.000 đồng do bạn đọc giúp trong tuần 5 tháng 7.

Tiếp chúng tôi trong căn nhà mới (do một tổ chức ở Bình Dương xây tặng), mẹ con chị Dung không dấu được niềm vui mừng. Chị Dung cho biết thời gian qua có nhiều bạn đọc ở khắp nơi gọi điện động viên chia sẻ với mẹ con chị. Ngoài ra, bạn đọc còn gửi giúp gia đình với tổng số tiền hơn 12 triệu đồng.

Sau khí có số tiền bạn đọc chia sẻ, chị đưa anh Ngọc Diệp lên Viện tim TP. Hồ Chí Minh tái khám. Theo các bác sĩ cho biết, do đã phẫu thuật 1 lần nên lần thứ 2 phải thận trọng và theo dõi kỹ. Trước mắt, bệnh viện dùng thuốc để điều trị cho anh Diệp, khi nào không ổn mới tính đến chuyện phẫu thuật.

Riêng về sức khoẻ của bà Nguyễn Thị Mười Lăm, mẹ của chị Dung vẫn như trước đây, các bệnh suy tim, hen phế quản mãn, lớn gan, viêm thận,… thay nhàu hành hạ bà. Vì thế, ít ngày bà Lăm phải đi ra bệnh viện Cầu Kè 1 lần để “tiếp hơi”, cố sống qua ngày, chứ không sao có điều kiện chạy chữa.

Đại diện bạn đọc

Đại diện bạn đọc Dân trí ông Nguyễn Văn Quý – Chủ tịch Hội chữ thập đỏ huyện Cầu Kè trao tới gia đình chị Dung số tiền 17.060.000 đồng

Trước cảnh khó của gia đình chị Dung gửi con vào nhà trẻ hàng ngày đi bán vé số mưu sinh. Theo chị Dung trước đây, mỗi ngày chị còn bán được 100.000 đồng nhưng bây giờ do có nhiều người bán vé số nên mỗi ngày bán hết 60 tờ vé số xem như là hay.

Đại diện bạn đọc Dân trí ông Nguyễn Văn Quý – Chủ tịch Hội chữ thập đỏ huyện Cầu Kè trao tới gia đình chị Dung số tiền 17.060.000 đồng do bạn đọc gửi giúp trong tuần 5 tháng 7. Dịp này ông Quý đại diện chính quyền địa phương gửi lời cám ơn chân thành đến quý bạn đọc Dân trí đã chia sẻ phần nào khó khăn cho hoàn cảnh chị Dung.

Tiếp nhận số tiền bạn đọc giúp đỡ, chị Dung nghẹn ngào bày tỏ lời cám ơn đến quý bạn đọc đã giúp gia đình chị trong thời gian qua. Theo chị Dung với số tiền này, với đời bán vé số như chị thì không biết bán đến khi nào mới dành dụm được số tiền này.

Ngô Nguyễn – Đức Đạt