1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Đắk Nông:

Hơn 16 triệu đồng đến với người mẹ có 2 con gái có lớn nhưng chẳng có khôn

(Dân trí) - Ngày 27/1, PV báo Dân trí cùng lãnh đạo xã Thuận An, huyện Đắk Mil, Đắk Nông đã đến thăm và trao số tiền 16.200.000 tới cô Đỗ Thị Vì – nhân vật nhân ái trong bài viết “Nước mắt người mẹ trước cảnh 2 con gái “chỉ có lớn, không có khôn” đăng ngày 1/1/2016.

Đây là số tiền do bạn đọc ủng hộ qua báo trong tuần 1 tháng 1 năm 2016.

Lúc chúng tôi đến cũng là lúc cô vừa đi tái khám từ bệnh viện về. Vẫn khuôn mặt xám xịt hiện lên nỗi khắc khổ trên từng nếp nhăn, mái tóc buộc vội, đôi tay run run vì lạnh, cô bảo: “Nhờ có các nhà hảo tâm giúp đỡ, Tết năm nay gia đình cô cũng sẽ đỡ khổ hơn những năm trước. Số tiền này sẽ danh dụm để lo cho 2 đứa con trước tiên, cho nó có 1 cái tết không đói, không rét nữa!”

Đại diện địa phương trao số tiền do bạn đọc ủng hộ cho cô Vì
Đại diện địa phương trao số tiền do bạn đọc ủng hộ cho cô Vì

 

Cô Vì cho biết, khi báo đăng tải, có nhiều người đã gọi điện về gặp, động viên cô rất nhiều. Nhiều nhà hảo tâm còn tìm về tận nhà thăm hỏi, cho quà các con cô. Thấy con vui vẻ, cô cũng mừng lắm. “Cảm ơn các nhà hảo tâm, cảm ơn quý báo đã giúp đỡ cho gia đình cô qua cơn cơ hàn. Số tiền này cô sẽ chắt chiu, sử dụng đúng mục đích để nó phát huy đúng hiệu quả của nó”, cô thật thà chia sẻ.

Ông Lê Xuân Đông, Chủ tịch UBND xã Thuận An, huyện Đắk Mil đã thay mặt địa phương cảm ơn sự quan tâm của độc giả, các nhà hảo tâm trong và ngoài nước đã hỗ trợ đến gia đình cô Vì, góp phần động viên tinh thần, giúp cô có động lực để vươn lên trong cuộc sống. Ông cũng hy vọng sẽ có nhiều hoàn cảnh khó khăn hơn nữa không chỉ ở địa phương ông mà còn trên cả nước sẽ được tiếp sức để thoát nghèo, có điều kiện phát triển kinh tế gia đình.

Đức Cường