1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Hơn 151 triệu đồng đến với gia đình “Mẹ chết trên bàn mổ đẻ, 2 đứa trẻ thơ mờ mịt tương lai”

(Dân trí) - Sau hơn 1 tháng trở lại thăm gia đình em Nhữ Đình Toan tại thôn Sồi Tó, xã Thái Học, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương, chúng tôi phần nào yên tâm hơn một chút bởi hai bé Nguyệt, Ngọc đã được bạn đọc Dân trí giúp đỡ số tiền 151.880.000 đồng cùng nhiều sữa, bỉm, quần áo.

Mẹ của hai bé Nguyệt, Ngọc không may đã qua đời khi đang trên bàn mổ đẻ bé Ngọc. Quá đau buồn và sốc trước cái chết của vợ, bố hai bé là em Nhữ Đình Toan vừa một tay lo ma chay cho vợ, một tay phải bồng bế con thơ đi sữa. Tình cảnh nghèo khó, vất vả của gia đình em Toan khiến cả làng ai cũng thương xót nhưng cũng không giúp đỡ được nhiều bởi cảnh ở quê ai cũng nghèo khó.


Bé Ngọc lên cơn ho kèm đi ngoài nên quấy khóc liên miên.

Bé Ngọc lên cơn ho kèm đi ngoài nên quấy khóc liên miên.

Thương cháu, bà chỉ biết dỗ dành.
Thương cháu, bà chỉ biết dỗ dành.

May mắn được bạn đọc Dân trí biết đến, hai bé được mọi người gửi quần áo, sữa bỉm và nhiều vật dụng khác. Xúc động kể lại chuyện, Toan mừng rỡ: “Em mừng đến phát khóc chị ạ. Mọi người đến tận nhà thăm các con em, có anh chị gọi điện thoại, có người gửi quà qua đường bưu điện cho em nữa. Các con em tạm thời đã có sữa uống rồi chị ạ”.

Bé Nguyệt chơi tha thẩn một mình cả ngày, em cũng thường xuyên đau ốm.
Bé Nguyệt chơi tha thẩn một mình cả ngày, em cũng thường xuyên đau ốm.

Khó khăn đã bớt đi nhiều phần, tuy vậy điều đáng lo ngại ở cả hai bé đó là thường xuyên đau ốm liên miên. Khi chúng tôi đến cả hai đứa đang lên cơn ho, đặc biệt là bé Ngọc còn kèm thêm cả việc đi ngoài nên quấy khóc suốt. Toan bảo sáng nay em xin nghỉ làm để cho con lên bệnh viện khám bởi uống thuốc ở nhà  không khỏi. Nhìn bé, ai cũng quặn lòng bởi 1 đứa trẻ còn quá đỗi non nớt, không được mẹ chăm sóc, bà nội thì già kèm thêm việc đau đầu liên miên nên không thể chăm sóc cháu chu đáo được.

Mẹ các cháu qua đời, bà nội một tay chăm sóc để bố các cháu đi làm thuê.
Mẹ các cháu qua đời, bà nội một tay chăm sóc để bố các cháu đi làm thuê.
Gia đình nhận món quà của bạn đọc Dân trí.
Gia đình nhận món quà của bạn đọc Dân trí.

Gửi tận tay em số tiền 151.880.000 đồng của bạn đọc giúp đỡ, Toan mừng đến phát khóc, em bảo chưa bao giờ dám mơ có số tiền nhiều thế này để nuôi con. Em muốn gửi lời cám ơn đến các nhà hảo tâm đã giúp đỡ em thông qua báo điện tử Dân trí và cả gửi quà trực tiếp đến tay em. Toàn bộ số tiền này em sẽ dùng cho việc chăm sóc hai đứa con nhỏ đúng như mong muốn của mọi người.

Thiên Ân