1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Bình Định:

Hơn 15 triệu đồng đến người phụ nữ nghèo thiếu 100 triệu để mổ tim

(Dân trí) - Sau khi Dân trí đăng bài: “Thiếu 100 triệu đồng, người phụ nữ nghèo nguy kịch vì bệnh tim”, bạn đọc khắp cả nước giúp đỡ bà Nương hơn 15 triệu đồng. Nhận số tiền, ông Âu (chồng bà Nương) mừng vui, song lòng ông vẫn nặng trĩu vì khoản tiền đưa vợ đi mổ phải 100 triệu.

Chiều 30/5, PV Dân trí tại Bình Định cùng lãnh đạo xã Hoài Sơn (huyện Hoài Nhơn, Bình Định) trao số tiền 15.615.000 đến hoàn cảnh bà Nguyễn Thị Xuân Nương (54 tuổi, thôn Phú Nông, xã Hoài Sơn). Đây là số tiền được bạn đọc khắp cả nước quyên góp trong tuần 2/5, với tấm lòng sẻ chia, giúp đỡ phần nào để bà Nương sớm có tiền đi mổ tim.

Đại diện chính quyền xã Hoài Sơn (Hoài Nhơn, Bình Định) trao hơn 15 triệu đồng đến hoàn cảnh bà Nương
Đại diện chính quyền xã Hoài Sơn (Hoài Nhơn, Bình Định) trao hơn 15 triệu đồng đến hoàn cảnh bà Nương

Trở lại thăm gia đình bà Nương thì được biết bà vừa vào TP. Hồ Chí Minh tái khám. Thấy chúng tôi, ông Phan Văn Âu (chồng bà Nương) đang ngoài sân hì hụi sửa lại chiếc xe đạp cũ để lấy phương tiện đi lại, vội rửa tay vào nhà lấy nước mời khách. “Hai ngày nữa là tới lịch tái khám nhưng sức khỏe yếu nên bà ấy (bà Nương PV) phải đi trước mấy ngày, có thời gian nghỉ ngơi cho khỏe mới tái khám. Để bà ấy đi khám một mình gia đình cũng lo lắm, nhưng nếu 2 người đi lại thêm chi phí tiền tàu xe, ăn ở tốn kém nên vợ tôi nói để đi một mình” - ông Âu nói.

Đi trao quà cùng chúng tôi có bà Trần Thị Mỹ, Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Hoài Sơn, trước hoàn cảnh éo le của gia đình bà Nương, bà Mỹ cũng rất chia sẻ. Bà Mỹ cho biết: “Gia đình bà Nương thuộc diện khó khăn ở thôn Phú Nông, bà Nương bệnh tim đã lâu nhưng vì điều kiện gia đình khó khăn không tiền mổ, để bệnh kéo dài và nặng hơn. Về phía Hội Phụ nữ xã luôn quan tâm đến những trường hợp chị em hội viên có hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt là chị em không may bị bệnh hiểm nghèo lại có hoàn cảnh. Hàng năm, Hội Phụ nữ xã có những chương trình để giúp đỡ chị em hội viên như vay vốn lãi suất thấp, hỗ trợ vay vốn làm ăn, phát triển kinh tế, xây dựng nhà cửa, trao sổ tiết kiệm. Tuy nhiên, thực tế số tiền giúp đỡ các chị em chẳng bao nhiêu mà chủ yếu là tấm lòng, sự quan tâm, động viên đến với các chị em hội viên”.

Thay mặt địa phương, bà Trần Thị Mỹ đã gửi lời cảm ơn chân thành sâu sắc nhất tới bạn đọc của báo Dân trí. “Tuy số tiền không phải là nhiều so với con số hơn 100 triệu để giúp gia đình đưa bà Nương đi mổ tim. Nhưng của ít lòng nhiều, đó là tấm lòng cao cả của nhà hảo tâm giành cho gia đình bà Nương”- bà Mỹ chia sẻ.

Nhận số tiền trên tay, ông Âu vui mừng: “Tôi thay mặt gia đình xin chân thành cảm ơn đến nhà hảo tâm, báo Dân trí đã giúp đỡ gia đình. Số tiền này tuy chưa đủ để tôi đưa vợ đi mổ tim nhưng với hoàn cảnh hiện tại của gia đình tôi lúc này là rất quý. Có sao tui nói vậy, sau khi báo Dân trí đăng bài viết về tình cảnh bệnh tật của vợ tui, có 2 mạnh thường quân ở tận Hà Nội và Hải Phòng điện thoại vào thăm hỏi, động viên và mỗi người gửi 1 triệu đồng cho gia đình. Tôi rất cảm động và biết ơn…”.

Doãn Công