1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Hơn 144 triệu đồng đến với gia đình nạn nhân vụ nổ ở Văn Phú, Hà Đông

(Dân trí) - Là nạn nhân của vụ nổ ở Văn Phú, Hà Đông hồi tháng 3/2016, hơn 1 năm em Nguyễn Thị Lệ phải sống cuộc đời thực vật trong ánh mắt sợ hãi của các con. Không có cách nào chữa trị được cho vợ nhưng em Nguyễn Văn Âu vẫn hi vọng điều kì diệu sẽ đến để có 1 ngày vợ sẽ tỉnh lại như xưa.

Gặp lại em Nguyễn Văn Âu, chồng của em Lệ, nhân vật trong bài viết: “Tình cảnh đáng thương của người phụ nữ sau vụ nổ kinh hoàng ở Văn Phú, Hà Đông” đăng trên báo điện tử Dân trí ngày 24/4, chúng tôi không khỏi xót xa trước những tâm sự của em. Từ 1 cô gái trẻ, có nhan sắc, khéo léo và thông minh, Lệ trở thành tàn phế với hai bên mắt đã không còn nhìn thấy, 1 phần xương hộp sọ đã mất và chân tay cứng đơ không cử động được. Nhắc lại ngày “đen tối” đến với gia đình mình, ánh mắt của Âu vẫn còn nguyên sự sợ hãi: “Hôm đó vợ em đi lấy hàng còn em ở nhà làm cùng thợ. Trước khi đi cô ấy còn dặn dò các con ở nhà ngoan, mẹ đi kiếm tiền. Cô ấy cũng bảo với em là ngày hôm sau (là sinh nhật của Âu) sẽ làm mấy nồi lẩu để anh em trong gia đình cùng ăn cho vui. Vậy mà…”

Bị tai nạn vụ nổ ở Văn Phú - Hà Đông hồi tháng 3/2016 khiến cho Lệ trở nên tàn phế.
Bị tai nạn vụ nổ ở Văn Phú - Hà Đông hồi tháng 3/2016 khiến cho Lệ trở nên tàn phế.
Không còn nhận ra mẹ, hai đứa trẻ sợ hãi trước hình ảnh của mẹ hiện tại.
Không còn nhận ra mẹ, hai đứa trẻ sợ hãi trước hình ảnh của mẹ hiện tại.

Chiếc xe tải do anh Đặng Cao Thủy cầm lái đi cùng Lệ mua hàng ở Thạch Thất trở về, qua đoạn Văn Phú thì bị sức ép của vụ nổ nên đã đâm vào 1 ngồi nhà gần đó. Hậu quả anh Thủy đã qua đời, còn Lệ tồn tại trong cái vỏ bọc của 1 cơ thể héo mòn, vắt kiệt.

Sau tai nạn, Lệ được chuyển đi chữa trị tại các bệnh viện từ viện 103, Viện bỏng quốc gia, bệnh viện Bạch Mai, bệnh viện Nông Nghiệp… nhưng cuối cùng phải chấp nhận về nhà sống cuộc đời thực vật. Đau đớn khi hàng ngày nhìn vợ chết dần, chết mòn, nhưng trong suy nghĩ của người chồng trẻ vẫn nuôi hi vọng mong manh 1 ngày không xa Lệ sẽ tỉnh lại.

Em Âu vẫn nuôi hi vọng mong manh 1 ngày không xa vợ sẽ tỉnh lại.
Em Âu vẫn nuôi hi vọng mong manh 1 ngày không xa vợ sẽ tỉnh lại.
Thời gian qua em nhận được nhiều sự quan tâm, giúp đỡ của mọi người.
Thời gian qua em nhận được nhiều sự quan tâm, giúp đỡ của mọi người.

“Nhiều người cũng đã không ngần ngại mà nói với em rằng nếu như vợ em mất đi sẽ đỡ gánh nặng cho bố con em, nhưng hơn 1 năm qua bố con em đã quen với sự tồn tại và có mặt của vợ em như thế rồi chị ạ. Vợ em có như thế nào nhưng em vẫn có cảm giác đi làm về sẽ được nhìn thấy cô ấy và các con của em vẫn được trông thấy mẹ… Em cứ nghĩ thế rồi mọi chuyện cũng sẽ qua. Nếu mà cô ấy không còn thì thật sự bố con em sẽ sốc và trống trải lắm”.

Trong câu chuyện với chúng tôi Âu không quên gửi lời cám ơn đến tất cả mọi người trong thời gian qua đã giúp đỡ, động viên gia đình. Em cho biết có những anh chị còn về tận nhà để thăm vợ của em, đồng thời mua quà cho 2 bé khiến em cũng vơi đi bớt 1 phần nỗi đau khi vợ gặp nạn. Toàn bộ số tiền em nhận được trong thời gian qua cũng sẽ cất 1 chỗ để dành toàn bộ cho việc chăm sóc vợ bởi em muốn người vợ đáng thương của mình nhận được trọn vẹn sự quan tâm của mọi người.

Ông Phạm Huy Thân - Chánh VP báo điện tử Dân trí trao quà đến em Âu.
Ông Phạm Huy Thân - Chánh VP báo điện tử Dân trí trao quà đến em Âu.

Tại cơ quan báo điện tử Dân trí, ông Phạm Huy Thân – Chánh văn phòng báo cũng trao số tiền 144.420.000 đồng của bạn đọc giúp đỡ cho em (theo danh sách kết chuyển tuần 4/4). Quá bất ngờ và xúc động trước tấm lòng của mọi người dành cho, thay mặt vợ con, Âu gửi lời cám ơn và hứa sẽ không dùng số tiền này vào bất cứ việc gì lãng phí. Vẫn mang tâm niệm muốn người vợ của mình cảm nhận được hết tình yêu thương và sự quan tâm của mọi người dành cho nên em kể sẽ dùng số tiền này để mua sữa, bỉm và 1 số thuốc bổ cho vợ trong thời gian tới đây.

Phạm Oanh