1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Hơn 134 triệu đồng đến với người chồng tàn tật chăm vợ bị bệnh tim

(Dân trí) - Lần thứ 2 gặp lại anh Hoài, trong bài viết: “Chồng tàn tật khóc cầu xin mọi người cứu vợ bị tim nặng”, PV Dân trí đã trao tận tay anh số tiền 134.330.000 đồng của bạn đọc giúp đỡ tuần 2/10. Xúc động nhận món quà lớn, anh Hoài xúc động gửi lời cám ơn các nhà hảo tâm, đồng thời cho biết vợ đã tai qua nạn khỏi và được chuyển về bệnh viện tuyến tỉnh để phục hồi.

Bản thân bị tàn tật từ nhỏ khiến anh Hoài phải vất vả kiếm sống bằng nghề bán tăm ở bãi biển Quất Lâm (Nam Định). Kết duyên cùng chị Hoa, người đàn bà yếu đau, lớn tuổi hơn nhưng gia đình hạnh phúc khi được đón đứa con gái nhỏ chào đời. Tai họa ập xuống khi chị Hoa phát hiện căn bệnh tim bẩm sinh phải nhập viện mổ ngay với chi phí lên đến khoảng 120 triệu đồng.

Chị Hoa phát hiện bệnh tim phải mổ gấp với chi phí là 120 triệu đồng.
Chị Hoa phát hiện bệnh tim phải mổ gấp với chi phí là 120 triệu đồng.

Quá bàng hoàng và sợ hãi trước bệnh tình của vợ, anh Hoài ngỡ tưởng phải mang vợ về nhà để chấp nhận cái chết bởi cả gia tài của hai vợ chồng chỉ vỏn vẹn có mấy chỉ vàng tích góp được từ ngày lấy nhau. Bản thân chị Hoa lại không có bảo hiểm y tế nên toàn bộ viện phí đều phải tự chi trả. Bất lực và cùng đường, cũng là thời điểm gia đình nhận được sự hỗ trợ từ phía bạn đọc báo điện tử Dân trí.

“Em là người chết đuối vớ được cọc chị ạ. Nhờ có sự giúp đỡ của mọi người nên vợ em được cứu sống rồi chị ạ”- Anh Hoài xúc động khoe tại bệnh viện E với chúng tôi.

Bản thân anh Hoài tàn tật, kiếm sống bằng nghề đi bán tăm nên không có khả năng lo cho vợ tiền mổ.
Bản thân anh Hoài tàn tật, kiếm sống bằng nghề đi bán tăm nên không có khả năng lo cho vợ tiền mổ.

Sau ca mổ, chị Hoa được chuyển về bệnh viện tuyến tỉnh tiếp tục hồi phục. Hiện chị đã ăn được cơm, đã đi lại được và sẽ được xuất viện trở về nhà trong thời gian ít ngày nữa.

Chị Lưu Hoàng Linh - Phó phòng CTXH bệnh viện E thay mặt trao số tiền bạn đọc đến anh Hoài.
Chị Lưu Hoàng Linh - Phó phòng CTXH bệnh viện E thay mặt trao số tiền bạn đọc đến anh Hoài.

Tại phòng CTXH của Bệnh viện E, anh Hoài đã nhận số tiền 134.330.000 đồng của bạn đọc báo điện tử Dân trí hỗ trợ. Thay mặt cho phòng, chị Lưu Hoàng Linh – Phó phòng CTXH xúc động cho hay: “Báo điện tử Dân trí đã đồng hành, hỗ trợ cho nhiều bệnh nhân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của chúng tôi. Điều này thật sự có ý nghĩa không chỉ với bệnh nhân nghèo mà còn với chúng tôi, những người làm công tác xã hội. Thay mặt cho phòng và bệnh nhân, chúng tôi xin cám ơn bạn đọc báo Dân trí, cám ơn các nhà hảo tâm đã giúp đỡ cho gia đình em Hoài để em có điều kiện tiếp tục chữa bệnh”.

Phạm Oanh