1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Hơn 121 triệu đến với gia đình bé 15 tuổi mắc bệnh ung thư

(Dân trí) - Hơn một năm trời kiên cường chống lại căn bệnh ung thư hạch, khiến cậu bé 15 tuổi dường như kiệt sức. Còn bố mẹ em thì đành bất lực ôm con về lay lắt sống trong căn nhà sàn tồi tàn sắp sập. Nhờ các bạn đọc báo Dân trí giúp đỡ, em đã được tới viện tiếp tục điều trị.

>> Mắc bệnh ung thư, cậu bé 15 tuổi sống lay lắt như đèn trước gió

Gặp lại chị Quàng Thị Doan, người phụ nữ dân tộc Thái sống ở Lọng Bon, phường Chiềng An, thành phố Sơn La, cách Hà Nội hơn 300km. Chị Doan là hoàn cảnh trong bài viết : “Mắc bệnh ung thư, cậu bé 15 tuổi sống lay lắt như đèn trước gió” được đăng tải trên báo điện tử Dân trí ngày 9/2/2018. Cuối năm 2016, bé Lò Văn Hùng con trai chị Doan bị sốt cao và nổi hạch, cái hạch mới đầu chỉ như viên bi sau lớn dần lên bằng quả trứng ngỗng, dẫu cho ông bà nội đã lấy mọi thứ lá cây rừng và mời cả thầy mo về cúng cho Hùng.

Thấy tình hình của con ngày càng xấu đi, bất chấp sự phản đối của gia đình, chị Doan ôm con xuống bệnh viện cầu cứu các bác sĩ. Vậy là tết năm đó 2 mẹ con phải ăn tết ở bệnh viện. Hơn 1 năm trời chữa trị cho con, chị Doan phải bán bò, bán đất, vay ngân hàng, vay lãi ngoài…đến khi cùng cực không vay đâu được nữa, chị đành để con ở nhà…

“ Cháu được đến viện điều trị tiếp rồi các bác ạ, nhờ mọi người cả, hôm đấy em đang ngồi trông cháu thì có bác gọi bảo vừa đọc báo và sẽ gửi tiền để cho cháu đi bệnh viện luôn… nhiều lắm…có bác còn ở tận nước ngoài cũng gọi điện hỏi thăm và cho quà…có bác thì xuống bệnh viện thăm 2 mẹ con nữa, mẹ con em vui lắm ạ…”. Chị Doan vui mừng thông báo cho chúng tôi biết.

Đại diện báo Dân trí trao trực tiếp số tiền 121 680 000đ của bạn đọc ủng hộ tuần 1,2/2/2018 qua quỹ Nhân ái cho chị Quàng Thị Doan
Đại diện báo Dân trí trao trực tiếp số tiền 121 680 000đ của bạn đọc ủng hộ tuần 1,2/2/2018 qua quỹ Nhân ái cho chị Quàng Thị Doan

Tại báo điện tử Dân trí lần này, chị Doan trực tiếp nhận số tiền 121 680 000đ của bạn đọc ủng hộ tuần 1,2/2/2018 qua quỹ Nhân ái. Xúc động bởi số tiền quá lớn, chị Doan bật khóc chia sẻ: “ Em mừng quá, vậy là con em được cứu thật rồi. Em cảm ơn mọi người nhiều lắm. Ơn nghĩa này cả gia đình em xin ghi nhớ suốt đời. Em xin hứa sẽ dành toàn bộ số tiền trên để tiếp tục chạy chữa cho cháu…”

Hương Hồng