Hơn 113 triệu đến với gia đình bé Đạt

(Dân trí) - Tròn 2 năm kể từ ngày phát hiện mắc căn bệnh ung thư máu khiến cho bé Đạt gần như kiệt sức, còn gia đình em lâm vào cảnh khánh kiệt. Nhìn đứa con 8 tuổi vật vã trong đau đớn, mà người mẹ nghèo khó của em chỉ biết lã chã nước mắt, ôm thật chặt đứa con bất hạnh vào lòng.

>> Xót xa bé 8 tuổi đau quặn người vì bệnh ung thư

Gặp lại chị Đào Thị Hương, nhân vật trong bài viết: “Xót xa bé 8 tuổi đau quặn người vì bệnh ung thư”, đã được báo điện tử Dân trí đưa tin. Đôi mắt thâm quầng sau bao đêm mất ngủ, chị Hương tâm sự:

“Sau hôm các anh chị về nhà em, em tưởng mất cháu rồi ạ. Lúc đó em đang ôm con khóc chờ bố nó đi vay tiền về thì nhận được điện thoại. Có bác gọi bảo em cứ đưa con lên Hà Nội bác ấy nhập viện cho, bác ấy sẽ đón ở bến xe rồi trả tiền xe khách nên cứ đi đi. Em đánh liều làm theo vì thực sự lúc đó tình hình con em nguy cấp lắm rồi. Sau mới biết là bác ấy đọc báo thấy hoàn cảnh nhà em nên giúp đỡ…”

Đại diện báo Dân trí trao quà bạn đọc giúp đỡ thông qua quỹ Nhân ái cho chị Hương
Đại diện báo Dân trí trao quà bạn đọc giúp đỡ thông qua quỹ Nhân ái cho chị Hương

“Nhờ được tới viện kịp thời nên hiện giờ tình trạng của cháu Đạt đã có tiến triển, cháu vẫn đang phải nằm ở phòng cấp cứu nhưng các y bác sĩ bảo khả năng vài hôm nữa cháu sẽ được về phòng bệnh bình thường. Gia đình em biết ơn báo và các nhà hảo tâm nhiều lắm…”. Chị Hương bùi ngùi chia sẻ tiếp.

Cũng trong lần gặp này, tại cơ quan báo Dân trí, chị Hương nhận trực tiếp số tiền 113.160.000 đ của bạn đọc ủng hộ qua quỹ Nhân ái tuần 4/4, 1,2/5/2018. Xúc động trước số tiền quá lớn, chị Hương bật khóc gửi lời cám ơn tới tất cả các bạn đọc, các nhà hảo tâm. Chị Hương cho biết sẽ trích 1 phần ra trả khoản vay lãi nóng mấy lần trước cho bé Đạt đi viện, số còn lại sẽ để dành chữa bệnh cho bé Đạt.

Hương Hồng