1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Bạn đọc giúp đỡ gia đình bé Hoàng Phi hơn 103 triệu đồng

(Dân trí) - Vừa qua, báo điện tử Dân trí đã làm thủ tục kết chuyển đến chị Nguyễn Thị Tám Thanh (mẹ bé Hoàng Phi) số tiền 103.320.000 đồng mà bạn đọc đã ủng hộ cho Hoàng Phi thông qua quỹ Nhân ái tuần 3 tháng 4 năm 2018.

Nhà báo Công Quang – Phó trưởng Văn phòng đại diện báo Dân trí tại TPHCM, trao quà bạn đọc đến cho chị Tám Thanh
Nhà báo Công Quang – Phó trưởng Văn phòng đại diện báo Dân trí tại TPHCM, trao quà bạn đọc đến cho chị Tám Thanh

Bé Châu Nguyễn Hoàng Phi (sinh năm 2012) là hoàn cảnh đã được báo Dân trí phản ánh qua bài viết “Cha đau không dám đi khám, nhường cho con đi viện”. Bé là con trai của anh Châu Hửu Muốn (sinh năm 1976) và chị Nguyễn Thị Tám Thanh (sinh năm 1976, ngụ ấp Thạnh Mỹ C, xã Bình Thành, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang).

Khi thấy con có biểu hiện bệnh nặng, anh Muốn chạy xe máy đưa con đi khám. Không may, khi sắp đến bệnh viện thì xảy ra tai nạn khiến anh bị thương nặng.

Vụ tai nạn khiến anh Muốn bị đa chấn thương, gãy xương đòn, trật khớp cùng đòn trái, đứt dây chằng bả vai, phải nằm ở viện tỉnh để phẫu thuật. Trong khi vết thương của anh chưa lành thì lại nhận được tin bé Hoàng Phi mắc phải căn bệnh bạch cầu lympho cấp (một dạng ung thư máu).

Đó cũng là những ngày mà chị Tám Thanh bụng mang dạ chửa vẫn phải chạy đi chạy lại chăm chồng nằm ở bệnh viện tỉnh rồi lại đưa con lên TPHCM chữa bệnh. Rồi đứa trẻ ra đời càng khiến gia đình nhỏ này khó khăn chồng chất khó khăn.

Gia đình anh Muốn nuôi mẹ vợ nên được ở cùng bà trong căn chòi nhỏ, được canh tác trên 2 công đất của bà, chủ yếu dùng để trồng rau xanh, ớt đem ra chợ bán hàng ngày. Nhưng vì ít đất nên thu nhập không đủ sống, vợ chồng anh Muốn thường phải làm thuê bên ngoài trong những ngày nông nhàn.

Với gia cảnh như vậy nên số tiền hàng trăm triệu đồng để phẫu thuật cho chồng, chữa bệnh cho con là quá sức chịu đựng của gia đình chị Tám Thanh. Chị Thanh nức nở tâm sự: “Cứ sau mỗi đợt điều trị được về nhà em lại nghĩ quẩn nghĩ quanh vì biết đợt sau mình có tiền đưa con đi tái khám không. Nghĩ đến lúc con bệnh mà không có tiền đưa nó lên viện lại rớt nước mắt. Chắc giờ chỉ có phép màu mới cứu được gia đình em…”.

Sau khi báo Dân trí đăng tải hoàn cảnh của bé Hoàng Phi, phép màu đã đến với gia đình chị khi nhiều bạn đọc hảo tâm đã điện đến thăm hỏi và ủng hộ gia đình vượt qua khó khăn. Bé Hoàng Phi được giúp chi phí để tiếp tục vào các toa thuốc đặc trị.

Vừa qua, báo điện tử Dân trí cũng đã làm thủ tục kết chuyển đến chị Tám Thanh số tiền 103.320.000 đồng mà bạn đọc đã ủng hộ cho Hoàng Phi thông qua quỹ Nhân ái tuần 3 tháng 4 năm 2018.

Nhận sự trợ giúp của bạn đọc, chị Tám Thanh chia sẻ: “Nhờ có sự giúp đỡ của báo mà nhiều người biết đến hoàn cảnh khó khăn của nhà em, giúp đỡ mẹ con em trong lúc khó khăn như thế này. Em không biết nói gì hơn ngoài lời cảm ơn xin gửi đến các anh chị ở báo Dân trí cũng như các nhà hảo tâm đã giúp đỡ gia đình em! Cầu mong nhờ vào phước lành của mọi người, con em sẽ sớm hết bệnh về với gia đình!”.

Tùng Nguyên