1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Hơn 100 triệu đồng đến với gia đình bé sinh non đa dị tật

(Dân trí) - Bé Trương Tẻ không thể vượt qua số phận, vì vậy gia đình quyết định chia sẻ một phần món quà của độc giả báo Dân trí tới các hoàn cảnh khó khăn khác.

Ngày 4/3, PV báo Dân trí tại Nghệ An đã đến thăm và trao số tiền 106.050.000 đồng tới anh Trương Văn Kiên (xóm 16, xã Diễn Thịnh, Diễn Châu, Nghệ An) – bố bé Trương Tẻ, nhân vật trong bài viết “Xót lòng cháu bé chào đời bằng phương pháp thụ tinh ống nghiệm bị đa dị tật”. Số tiền trên do độc giả Dân trí ủng hộ trong tuần 1 tháng 2/2018.

Cùng đi có bà Phan Thị Nguyên – Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ huyện Diễn Châu.

Bà Phan Thị Nguyên - Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Diễn Châu thay mặt độc giả báo Dân trí trao số tiền 106.050.000 đồng tới gia đình bé Trương Tẻ
Bà Phan Thị Nguyên - Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Diễn Châu thay mặt độc giả báo Dân trí trao số tiền 106.050.000 đồng tới gia đình bé Trương Tẻ

Sau thời gian dài chạy chữa hiếm muộn, vợ chồng anh Trương Văn Kiên vui mừng đón hai người con sinh đôi chào đời. Không may mắn như người chị gái Trương Nếp, bé trai Trương Tẻ chào đời với nhiều dị tật hệ tiêu hóa và có triệu chứng bị down. Do hoàn cảnh quá khó khăn, mọi nguồn kinh tế đều đã dốc hết cho 2 lần thụ tinh ống nghiệm, không có tiền để chạy chữa nên gia đình xin đưa bé về nhà.

Trước tình cảnh của gia đình, các bác sỹ Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An đã thuyết phục để cháu lại chữa trị, đồng thời kêu gọi báo chí và các tấm lòng hảo tâm giúp đỡ.

Sau khi trường hợp của bé Trương Tẻ được đăng tải trên báo Dân trí, gia đình đã nhận được nhiều giúp đỡ từ nhiều tấm lòng thơm thảo. Tình trạng của bé chuyển biến nặng, gia đình quyết định đưa ra Hà Nội để có điều kiện chữa trị tốt hơn.

Mất người con trai yêu quý, vợ chồng anh Kiên suy sụp nhưng phải gượng dậy để chăm sóc cô con gái sinh non của mình
Mất người con trai yêu quý, vợ chồng anh Kiên suy sụp nhưng phải gượng dậy để chăm sóc cô con gái sinh non của mình

Tuy nhiên, bé Trương Tẻ đã không chiến thắng được số mệnh. Mất đi đứa con trai yêu quý, vợ chồng anh Trương Văn Kiên hết sức suy sụp nhưng vẫn phải gượng dậy để chăm sóc cô con gái bị sinh non, nhỏ yếu của mình.

Đón nhận món quà của độc giả báo Dân trí, thay mặt gia đình, bà Phan Thị Thao – bà nội của bé Trương Tẻ gửi lời tri ân sâu sắc tới độc giả báo Dân trí và các tấm lòng hảo tâm. “Khi cháu chào đời, gia đình tôi đã vui mừng xiết bao. Nhưng số phận nghiệt ngã quá. Cháu phận mỏng, không thể ở lại với bố mẹ, ông bà, với chị nhưng cháu đã nhận được nhiều yêu thương từ mọi người. Mọi người không quen biết nhưng đã giang tay ra, cho cháu và gia đình sự hi vọng. Chúng tôi hết sức cảm kích và biết ơn sự giúp đỡ, động viên, chia sẻ của mọi người.

Bà Phan Thị Thao - bà nội bé Trương Tẻ xin gửi lời tri ân sâu sắc tới độc giả báo Dân trí và các tấm lòng hảo tâm đồng thời xin san sẻ với các hoàn cảnh khó khăn khác thông qua Quỹ Nhân ái báo Dân trí 10 triệu đồng
Bà Phan Thị Thao - bà nội bé Trương Tẻ xin gửi lời tri ân sâu sắc tới độc giả báo Dân trí và các tấm lòng hảo tâm đồng thời xin san sẻ với các hoàn cảnh khó khăn khác thông qua Quỹ Nhân ái báo Dân trí 10 triệu đồng

Nay cháu không còn nữa, chúng tôi xin chia sẻ một phần khó khăn với các hoàn cảnh thương tâm khác. Mong rằng, những số phận kém may mắn sẽ có cơ hội chữa trị tốt hơn”, bà Thao tâm sự.

Gia đình bé Trương Tẻ ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn thông qua Quỹ Nhân ái Báo Dân trí 10 triệu đồng; ủng hộ các bệnh nhân nghèo thông qua chương trình “Bát cháo tình thương” của Hội chữ thập đỏ huyện Diễn Châu 10 triệu đồng.

Hoàng Lam