1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Mã số 3665:

Hoàn cảnh tội nghiệp của người phụ nữ bị chồng cũ truy sát đến nguy kịch

(Dân trí) - Từ ngày Toà chấp thuận cho vợ chồng chị Vân li hôn, chị dẫn theo các con nay đây, mai đó để kiếm miếng cơm. Nghe tin mẹ ốm nặng, chị cùng các con về thăm và bị chồng cũ truy sát đến nguy kịch.

Ngày 1/3, sau khi trải qua cuộc phẫu thuật sinh – tử, các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kiên Giang đã giành lại tính mạng cho chị Nguyễn Thị Vân, (sinh năm 1979, ngụ xã Thạnh Trị, huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang) từ “thần chết”.

Hoàn cảnh tội nghiệp của người phụ nữ bị chồng cũ truy sát đến nguy kịch - 1
Chị Vân đang cấp cứu tại bệnh viện

Nằm ở giường bệnh, chị Vân thều thào kể trong từng tiếng đứt quãng. Nét mặt lộ rõ vẻ đau đớn, chị Vân cho biết: trưa 24/2, chị bị chồng cũ đâm thủng phổi, thủng lá lách, thủng ruột non, ruột già, vết đâm ở cổ, xuyên vai, gãy xương sườn, nhiều vết tím bầm chi chít khắp cơ thể.

Cũng theo lời chị Vân, năm 1999 chị lấy chồng, trong suốt thời gian sống cùng chồng, chị không còn nhớ bao nhiêu lần bị chồng bạo hành, đánh đập tàn nhẫn như thời trung cổ, nặng thì nhập viện, còn nhẹ thì nằm một chỗ ở nhà không đi nổi. Mỗi lần bị bạo hành thì hai con trai chỉ biết đứng nhìn vì sợ mà không dám can ngăn.

Nguyên nhân của những trận đòn vô cớ do: Chồng cờ bạc, rượu chè, chị và các con khuyên ngăn thế nào cũng không bỏ. Mỗi lần say rượu, chị Vân bị chồng thượng cẳng chân hạ cẳng tay.

“Quá đau khổ, tôi nộp đơn xin ly hôn gửi đến Tòa án nhân dân huyện Tân Hiệp. Ngày 23/4/2018, Tòa án nhân dân huyện Tân Hiệp đã ra Quyết định công nhận giữa tôi và ông Lê Văn Lem được ly hôn nhau theo đúng quy định của pháp luật”, chị Vân cho biết.

Hoàn cảnh tội nghiệp của người phụ nữ bị chồng cũ truy sát đến nguy kịch - 2
Trước khi bị chồng cũ truy sát bằng dao, chị Vân từng bị chồng nhiều lần bạo hành đến đi không nổi

Tuy nhiên, theo lời chị Vân, sau khi được Tòa án công nhận ly hôn thì cuộc sống của chị càng tồi tệ hơn. “Chồng cũ nhiều lần tìm đến gặp tôi để gây chuyện và dọa giết tôi. Biết tính mạng bị đe dọa nên tôi phải bỏ xứ trốn đi nhiều nơi làm thuê, làm mướn để lo cho con nhưng cái nghèo vẫn đeo bám dai dẳng” chị Vân rưng rưng.

Tháng 1/2020, sau khi hay tin mẹ ruột đã ngoài 80 tuổi bệnh nặng, chị Vân đã bất chấp nguy hiểm, trở về xã Thạnh Trị, Sóc Trăng để chăm sóc cho mẹ.

Khi hay tin chị Vân về chăm sóc cho mẹ già, ông Lem nhiều lần tìm đến gặp vợ cũ đòi hàn gắn tình cảm, đồng thời dọa giết bà Vân và người thân rồi tự sát nếu như bà Vân không đồng ý quay lại chung sống như trước.

Chị Vân kể lại giây phút bị chồng cũ truy sát

“Sáng 24/2, ông Lem tiếp tục đến nhà mẹ ruột của tôi gây chuyện và ra về. Tuy nhiên, đến khoảng 12h trưa cùng ngày (24/2), ông Lem bất ngờ quay lại gây chuyện rồi rút dao thủ sẵn trong người đâm liên tục nhiều nhát vào người tôi đến gục tại chỗ”, chị Vân nhớ lại phút giây kinh hoàng.

Sau khi gây án, ông Lem bỏ trốn khỏi hiện trường, đến nay, cơ quan công an vẫn chưa truy tìm được ông Lem. Còn chị Vân được người thân kịp thời đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kiên Giang cấp cứu và tiến hành phẫu thuật khấp cấp nên may mắn thoát chết.

Hoàn cảnh tội nghiệp của người phụ nữ bị chồng cũ truy sát đến nguy kịch - 3
Chị Vân đang được theo dõi tại bệnh viện

Anh Nguyễn Văn Chiến (em trai nạn nhân, ngụ xã Thạnh Trị, huyện Tân Hiệp) cho biết, do sự việc diễn ra quá nhanh nên mọi người trong gia đình không kịp trở tay. Chỉ khi thấy chị Vân bò lê vào nhà kêu cứu yếu ớt thì mọi người mới hốt hoảng chạy ra. Lúc này, trên tay Lem vẫn lăm le con dao nhọn và dọa tấn công nếu ai đó có ý can ngăn nên mọi người đã gọi báo công an nhờ can thiệp.

Chị Nguyễn Thị Mến, em gái của Vân mắt đỏ hoe cho biết, gia đình đông anh chị em nhưng tất cả đều thất học, nghèo khó. Do không đất sản xuất nên mọi người đều tứ tán, tha hương làm thuê mưu sinh. Khi hay tin chị Vân gặp nạn, một số anh chị em ở gần hay tin nên bỏ ngang việc kiếm cơm hàng ngày để về lo cho chị, còn người ở xa thì không thể về được vì không tiền vé xe.

“Hiện, sức khỏe của chị Vân rất tệ, không biết chị Vân sẽ chống chọi được bao lâu khi trong túi không tiền”, chị Mến nghẹn ngào.

Hoàn cảnh tội nghiệp của người phụ nữ bị chồng cũ truy sát đến nguy kịch - 4
Tính mạng chị Vân đang nguy hiểm nhưng không một xu dính túi, nhà không có để ở

Theo tìm hiểu của PV, sau nhiều lần bị chồng cũ là ông Lem phóng hỏa đốt nhà, chị Vân cùng hai người con trai phải đi khắp nơi xin tá túc người thân, ai thuê gì làm đó để kiếm cơm qua ngày.

Mãi cho đến nay, chị Vân cùng các con vẫn sống lang thang, không nhà cửa, không nghề nghiệp ổn định, giờ sức khỏe bị đe dọa mà không tiền chữa trị. Riêng ông Lem, chồng cũ chị Vân đã bỏ trốn sau gây án cho đến nay, Công an huyện Tân Hiệp đang truy tìm người đàn ông này để làm rõ vụ án.

Hoàn cảnh tội nghiệp của người phụ nữ bị chồng cũ truy sát đến nguy kịch - 5
Lực lượng chức năng có mặt hiện trường khám nghiệm, phục vụ điều tra

Bác sĩ Nguyễn Văn Sơn – Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kiên Giang cho biết, bệnh nhân Nguyễn Thị Vân nhập viện trong tình trạng bị đâm bằng vật sắc nhọn, đa chấn thương. Các bác sĩ của bệnh viện đã tiến hành phẫu thuật kịp thời. Đây được xem là ca bệnh phức tạp nên bệnh nhân này vẫn đang điều trị với sự chăm sóc tích cực của đội ngũ y, bác sĩ.

Trao đổi với PV Dân trí, ông Trịnh Khắc Nam – Chủ tịch UBND xã Thạnh Trị, huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang xác nhận, bà Nguyễn Thị Vân bị chồng dùng dao đâm là đúng sự thật, bà đã ly hôn chồng từ hai năm trước. Tại địa phương, bà Vân có cuộc sống khó khăn nên rất cần sự giúp đỡ của mạnh thường quân, các nhà hảo tâm.

Liên quan đến vụ bà Vân bị chồng cũ là ông Lem truy sát, chiều 6/3, Đại tá Phạm Trung Thành, người phát ngôn Công an tỉnh Kiên Giang cho biết, hiện người chồng cũ của bà Vân đã bỏ trốn khỏi địa phương. Cơ quan công an đang chờ người phụ nữ này bình phục, sau đó tiến hành giám định thương tật để làm căn cứ khởi tố vụ án và xử lý các bước tiếp theo.

Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về:

1. Mã số 3665: Nguyễn Thị Vân. 

Hiện đang điều trị tại Khoa Gây mê hồi sức – Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kiên Giang.

Điện thoại: 0343.136.482

2. Báo điện tử Dân trí.

Ngõ 2 nhà số 48 Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 024. 3. 7366.491/ Fax: 024. 3. 7366.490

Email: nhanai@dantri.com.vn

Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau:

* Tài khoản VNĐ tại VietComBank:

Tên TK:Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 0451000476889

Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công - Hà Nội.

* Tài khoản USD tại VietComBank:

Account Name: Bao Dien tu Dan tri

Account Number: 0451370477371

Swift Code: BFTV VNVX 045

Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)

* Tài khoản VNĐ tại VietinBank:

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 129 0000 61096

Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm

* Tài khoản VND tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Tên Tài khoản : Báo Điện tử Dân trí

Số Tài khoản : 2611 000 3366 882

Tại: Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam– Chi nhánh Tràng An

Địa chỉ : Số 11 phố Cửa Bắc, Quận Ba Đình, thành phố Hà Nội; ĐT: 0436869656.

* Tài khoản USD tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Account Name: Bao Dien tu Dan tri

Account Number : 2611 037 3366 886

Swift Code: BIDVVNVX261

Bank Name: Bank for Investment and Development of Vietnam JSC,Trang An Branch

Address: No 11 Cua Bac Str.,Ba Dinh Dist.,Hanoi, Vietnam;

Tel: (84-4)3686 9656.

* Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 0721101010006

Tại Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Thái Thịnh - Hà Nội

* Tài khoản USD tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK: Bao Dien tu Dan tri

Số TK: 0721101011002

Swift Code: MSCBVNVX

Bank Name: MILITARY COMMERCIAL JOINT STOCK BANK - MCSB ( No.3, Lieu Giai str., Ba Dinh Dist., Hanoi, Vietnam)

* Tài khoản VND tại Ngân hàng Agribank:

- Tên tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

- Số tài khoản VND: 1400206034036

- Tại Ngân hàng: Agribank CN Láng Hạ

3. Văn phòng đại diện của báo:

VP Hà Tĩnh: 46 Nguyễn Công Trứ, Phường Tân Giang, TP Hà Tĩnh.

Tel: 0239.3.857.122

VP Đà Nẵng: 25 Nguyễn Tri Phương, Quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng.

Tel: 0236. 3653 725

VP TPHCM: số 294 - 296 đường Trường Sa, phường 2, quận Phú Nhuận, TPHCM.

Tel: 028. 3517 6331 (Trong giờ Hành chánh) hoặc số hotline 0974567567

VP Cần Thơ: 53/13 Lý Tự Trọng, Q Ninh Kiều, TP Cần Thơ.

Tel: 0292.3.733.269

Quốc An