Quảng Bình:

Hai cảnh đời, một niềm vui trong ngày Tết

(Dân trí) - Mùa xuân này, với cô bé mồ côi Mai Thị Lực (thôn Cồn Sẻ, xã Quảng Lộc, thị xã Ba Đồn) và gia đình anh Lê Văn Biên, ở thôn Hà Lời, xã Sơn Trạch, huyện Bố Trạch có lẽ là một cái Tết đầm ấm và vui nhất trong cuộc đời. Vui, bởi bao nhiêu mơ ước có được một căn nhà xây mới nay đã trở thành hiện thực…

Những ngày cận Tết, phóng viên Dân trí thường trú tại Quảng Bình đã tìm về hai hoàn cảnh đặc biệt khó khăn từng được đăng tải trên chuyên mục Tấm lòng Nhân ái của Báo điện tử Dân trí. Đó là hoàn cảnh đáng thương của cô bé Mai Thị Lực (thôn Cồn Sẻ, xã Quảng Lộc, thị xã Ba Đồn) và gia đình anh Lê Văn Biên, ở thôn Hà Lời, xã Sơn Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình. Và điều mà người cầm bút cảm thấy rất vui và hạnh phúc là sau một thời gian báo đăng, hai hoàn cảnh nói trên đã được các tổ chức, các nhà hảo tâm gửi tiền về giúp đỡ và số tiền ấy họ đã tích cóp để xây những căn nhà mới khang trang, an toàn khi mỗi mùa mưa lũ về.

Niềm vui của 3 anh em Mai Thị Lực trong căn nhà mới xây khang trang

Hoàn cảnh gia đình cô bé Mai Thị Lực đã từng lâm cảnh bĩ cực khó ai ngờ. Năm 2009, anh Mai Uỷ (ba em Lực) đi biển mưu sinh, và đó cũng chính là lần đi biển cuối cùng của người đàn ông xấu số. Khi mà nỗi đau mất ba còn chưa nguôi ngoai thì vào đầu năm 2016, mẹ của em là chị Nguyễn Thị Phú cũng ra đi sau một tháng phát hiện bị căn bệnh u não. Sớm mất ba, mẹ chẳng còn, niềm hy vọng lớn nhất của Lực là trông cậy vào người anh cả.

Túp lều tạm bợ hôm phóng viên Dân trí về tìm hiểu thông tin và viết bài
Túp lều tạm bợ hôm phóng viên Dân trí về tìm hiểu thông tin và viết bài

Thế nhưng, nghiệt ngã thay, mẹ mất mới được 13 ngày thì người anh trai Mai Văn Phong cũng qua đời sau một vụ tai nạn giao thông thương tâm. Sau khi người anh trai mất, tương lai dường như đang dần khép lại với cô bé 13 tuổi đầy đau khổ này, bởi giờ đây em vừa phải lo cho bản thân lại vừa chăm sóc lo cho người anh kế là Mai Văn Tiến bị chứng bệnh tâm thần từ nhỏ.

Những tưởng tương lai tươi sáng đã khép lại với cô bé Mai Thị Lực thì một tia sáng đã dần loé lên khi hoàn cảnh của em được đăng tải trên chuyên mục Tấm lòng Nhân ái của Báo điện tử Dân trí. Sau khi báo đăng, đã có rất nhiều tổ chức, các nhà hảo tâm gửi tiền về giúp đỡ anh em Lực với số tiền khoảng 150 triệu đồng. Và số tiền đó đã được Lực dành dụm và xây một căn nhà chống lũ khang trang.


PV báo Dân trí (ngoài cùng bên trái) chụp tấm hình lưu niệm cùng 3 anh em cô bé Mai Thị Lực trước căn nhà mới xây khang trang

PV báo Dân trí (ngoài cùng bên trái) chụp tấm hình lưu niệm cùng 3 anh em cô bé Mai Thị Lực trước căn nhà mới xây khang trang

Trong niềm nui khôn tả, cô bé Mai Thị Lực xúc động: “Vậy là niềm mơ ước có được một căn nhà xây bấy lâu nay của chúng cháu đã trở thành hiện thực. Chúng cháu cảm ơn Báo Dân trí và các nhà hảo tâm nhiều lắm! Ơn huệ này chúng cháu không biết lấy gì mà báo đáp. Chúng cháu hứa sẽ sống thật tốt và cố gắng học tập để xứng đáng với tấm lòng tốt của tất cả mọi người đã giúp đỡ anh em cháu trong thời gian qua”. Và với cô bé Lực, niềm vui của em như càng nhân lên gấp bội khi người anh trai của em là Mai Chức, đi biển bị mất liên lạc lâu nay đã trở về đoàn tụ cùng 2 người em. Chức cũng hứa sẽ sống tốt để không phụ tấm lòng của mọi người đã giúp đỡ gia đình em lúc khốn khó.

Chia tay ba anh em Lực, chúng tôi ngược núi rừng Phong Nha - Kẻ Bàng và ghé thăm gia đình anh Lê Văn Biên. Ở xã Sơn Trạch, nói đến hoàn cảnh gia đình anh Biên, ai ai cũng rơi nước mắt. Hôm chúng tôi đến, anh Biên và người thân trong gia đình đang làm mâm cơm cúng giỗ 1 năm ngày mất của chị Trần Thị Bình. Chị Bình mất sau một vụ tai nạn giao thông đầu năm 2016. Sau vụ tai nạn, anh Biên bị gãy chân phải điều trị hết các bệnh viện ở Quảng Bình rồi lại vào Bệnh viện Trung ương Huế tiêu tốn hết hàng trăm triệu đồng. Chứng kiến gia cảnh của anh Lê Văn Biên lúc ấy, chắc hẳn rằng không ai không khỏi xót xa. Người vợ trẻ mãi mãi ra đi để 4 đứa con đang còn ở tuổi ăn tuổi học, đứa con út mới hơn 1 tuổi, bản thân anh Biên lại nằm một chỗ, nợ nần thì chồng chất.

Thế nhưng, trong cơn bĩ cực ấy, hoàn cảnh của gia đình anh Lê Văn Biên được đăng tải trên Báo điện tử Dân trí, và sau đó anh Biên đã nhận được rất nhiều sự sẻ chia của bạn đọc khắp mọi miền đất nước và cả ở nước ngoài. Số tiền ấy, ngoài việc đi chữa bệnh, anh Biên đã dành dụm để xây một căn nhà làm nơi trú ngụ cho 5 cha con. Căn nhà được xây khá cao ráo, rộng gần 100m2. Tổng chi phí xây dựng căn nhà trên hết khoảng 200 triệu đồng, số tiền đó là của các nhà hảo tâm và các tổ chức ban ngành thông qua Báo Dân trí giúp đỡ.

5 cha con anh Lê Văn Biên hạnh phúc trong căn nhà mới

Ngồi sum vầy cùng các con trong căn nhà mới, anh Biên đã không giấu được niềm vui sướng: “Thật sự đến lúc này, tôi cũng không dám tin là mình được ở một trong một căn nhà xây như thế này. Gia đình tôi biết ơn đến Báo Dân trí, các ban ngành và đặc biệt là các tổ chức, các nhà hảo tâm trong và ngoài nước nhiều lắm! Giờ tôi chỉ mong chân sớm lành trở lại để bươn chải làm ăn, nuôi các con ăn học nên người, sống xứng đáng với sự yêu thương, đùm bọc của xã hội lúc mình gặp hoạn nạn, khó khăn nhất”.

Căn nhà cấp bốn bằng gỗ cũ nát của 5 cha con anh Lê Văn Biên trước đây
Căn nhà cấp bốn bằng gỗ cũ nát của 5 cha con anh Lê Văn Biên trước đây
Và nhờ được sự chung tay giúp đỡ của bạn đọc Báo Dân trí và chính quyền địa phương cùng các cơ quan ban ngành, anh Biên đã xây được căn nhà cao ráo, an toàn khi mùa mưa bão về
Và nhờ được sự chung tay giúp đỡ của bạn đọc Báo Dân trí và chính quyền địa phương cùng các cơ quan ban ngành, anh Biên đã xây được căn nhà cao ráo, an toàn khi mùa mưa bão về

Xuân Đinh Dậu 2017 đã về trên các đường làng, ngõ phố, và có lẽ những người làm nhịp cầu nối nhân ái, giúp đỡ những hoàn cảnh éo le có điều kiện hoà nhập cuộc sống với xã hội một cách tốt hơn, chúng tôi cảm thấy thật sự hạnh phúc khi mỗi hoàn cảnh được đăng trên Báo Dân trí có được một cuộc sống tốt đẹp, no đủ và hạnh phúc hơn.

Đặng Tài – Tiến Thành