1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Hà Tĩnh: Hơn 61 triệu đồng đến với gia đình chị Đặng Thị Hồng

(Dân trí) - Chiều 9/9/2015, PV Dân trí cùng chính quyền địa phương đã trao số tiền 61.370.000 đồng Quỹ nhân ái tuần 3 tháng 8/2015 của bạn đọc thông qua Báo Dân trí gửi giúp gia đình chị Đặng Thị Hồng- hoàn cảnh trong bài “Đừng Bỏ mẹ con em, anh ở!”

Mơ ước có được 90 triệu đồng để phẫu thuật tim cho chồng đối với gia đình chị Hồng ở một vùng quê nghèo Hà Tĩnh quả là quá xa vời kể cả bán nhà cũng không đủ. Nhưng điều đó lại trở thành sự thật mà gia đình chị chưa từng nghỉ đến.

Chị Đặng Thị Hồng chia sẻ: “Sau khi bệnh viện thông báo đã sắp xếp lịch mổ cho bệnh nhân Nguyễn Chí Thường (chồng chị) vào ngày 20/8 vừa qua nhưng phải đóng viện phí khoảng 80-100 triệu đồng. Tui rất mừng là đã có cơ hội cứu sống chồng nhưng nghĩ lại không biết lấy tiền đâu để đóng cả vì những chỗ nào vay được thì tui đã vay để chữa bệnh cho bà mẹ chồng rồi”.

“Sau khi Báo Dân trí đang tải bài nhân ái “Đừng Bỏ mẹ con em, anh ở!” gia đình em đã được nhiều nhà hảo tâm trong và ngoài nước chung tay giúp đỡ. Đặc biệt là nhóm thiện nguyện Kết Nối Yêu Thương 008 – đại diện cho các nhà hảo tâm, các nhóm thiện nguyện trong và ngoài nước đã trực tiếp đến Bệnh viện Bạch Mai kịp thời đóng giúp số tiền 90 triệu đồng để tiến hành cho ca phẫu thuật. Thật phúc đức nhà em được cứu sống nhờ các nhà hảo tâm kịp thời quan tâm giúp đỡ” - Chị Hồng nghẹn ngào.

Sau ca phẫu thuật thành công tốt đẹp các Bác sỹ ở đây đã kê đơn thuốc và cho anh Thường về nhà uống đồng thời bồi dưỡng sức khỏe và hẹn sau một tháng trở ra để kiểm tra lại và tiếp tục mua thuốc chống đông máu theo chỉ định.

992015-na-1441843014547
Số tiền 61.370.000 đồng Quỹ nhân ái tuần 3 tháng 8/2015 đã được trao trực tiếp đến gia đình chị Đặng Thị Hồng.

Ông Lê Viết Mão, Văn phòng UBND xã Tùng Lộc bày tỏ: “Là một vùng quê nông nghiệp ở đây quanh năm sản xuất không đủ trang trải cuộc sống gia đình nên việc chữa bệnh hết hằng trăm triệu đồng mà không có các nhà hảo tâm thông qua Báo Dân trí giúp đỡ thì quả thật cũng đành về nhà chịu chết chứ không thể có cách nào khác. Số tiền này rất ý nghĩa trong cơn hoạn nạn của gia đình. Mong sao gia đình chị Hồng dùng số tiền đó để hồi phục sức khỏe cho anh Thường sau khi mổ đồng thời có cơ hội để trả nợ tiền ngân hàng và bà con làng xóm đã cho vay trước đây”.

Cao Cường