Gia đình có 2 con mắc bệnh máu bẩm sinh đón cuộc sống mới trong nhà Nhân ái

(Dân trí) - Bạn đọc Dân trí và các nhà hảo tâm đã giúp gia đình nghèo ở Điện Biên xây dựng được ngôi nhà Nhân ái vững chãi và có thêm điều kiện chữa bệnh cho 2 con.

Bạn đọc Dân trí chung tay dựng nên mái ấm yêu thương

Chỉ hơn 3 tháng sau khi báo Dân trí đăng tải bài viết "Hai con cùng mắc bệnh hiểm, gia đình vùng cao lâm cảnh kiệt quệ", niềm vui đã đến với gia đình anh Lường Văn Kim và chị Cà Thị Pánh ở xã Na Son, tỉnh Điện Biên.

Thông qua bài viết trên chuyên mục Tấm lòng Nhân ái, bạn đọcnhà hảo tâm đã chung tay ủng hộ gia đình 230.060.554 đồng (trong đó Học viện Cảnh sát Nhân dân giúp 50 triệu đồng). Ngoài ra, Quỹ Thiện Tâm hỗ trợ 20 triệu đồng, nâng tổng số tiền gia đình nhận được là hơn 250 triệu đồng.

Gia đình có 2 con mắc bệnh máu bẩm sinh đón cuộc sống mới trong nhà Nhân ái - 1

Ngôi nhà Nhân ái của gia đình anh Kim, chị Pánh (Ảnh: Tùng Dương).

Vợ chồng anh Kim, chị Pánh có 2 con là Lường Văn Nhật (SN 2009) và Lường Huyền Bảo Trâm (SN 2020) cùng mắc bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia). Hàng tháng, 2 cháu phải đến bệnh viện truyền máu và điều trị thải sắt định kỳ để duy trì sự sống.

Chi phí chữa bệnh cho các con tốn kém, trong khi nguồn thu nhập chỉ trông vào vài sào nương rẫy, cuộc sống của gia đình luôn thiếu trước hụt sau. Có thời điểm, vợ chồng anh Kim phải vay mượn khắp nơi để kịp đưa các con đi viện truyền máu đúng lịch. Suốt nhiều năm, cả gia đình vẫn phải sống trong căn nhà sàn cũ kỹ, xuống cấp nghiêm trọng vì không có điều kiện sửa chữa.

Gia đình có 2 con mắc bệnh máu bẩm sinh đón cuộc sống mới trong nhà Nhân ái - 2

Ngôi nhà sàn xuống cấp giữa núi rừng Na Son của gia đình chị Cà Thị Pánh trước đây (Ảnh: Tùng Dương).

Từ nguồn kinh phí được bạn đọc và các nhà hảo tâm giúp đỡ, cùng sự góp sức của người thân, bà con trong bản, gia đình anh Kim đã dựng được ngôi nhà sàn bằng gỗ kiên cố, rộng gần 100m2, có đầy đủ bếp, công trình phụ.

Gia đình cũng mua sắm thêm giường, tủ, tivi, bàn, ghế cùng nhiều vật dụng thiết yếu để các con có điều kiện sinh hoạt, học tập tốt hơn.

Gia đình có 2 con mắc bệnh máu bẩm sinh đón cuộc sống mới trong nhà Nhân ái - 3

Đại diện Học viện Cảnh sát Nhân dân thăm hỏi, động viên gia đình chị Cà Thị Pánh tại Chương trình tình nguyện Hành quân về miền hoa ban (Ảnh: Tùng Dương).

Niềm vui trở lại trong ngôi nhà mới

Đứng trước ngôi nhà còn thơm mùi gỗ mới, anh Kim xúc động chia sẻ: “Đây là điều mà vợ chồng tôi chưa từng dám nghĩ tới. Nếu không có sự giúp đỡ của bạn đọc báo Dân trí cùng các nhà hảo tâm thì có lẽ cả đời chúng tôi cũng không thể làm nổi căn nhà này.

Điều quý giá hơn cả là gia đình có thêm kinh phí để chữa bệnh cho các con. Vợ chồng tôi sẽ cố gắng làm ăn, chăm sóc các con thật tốt để không phụ tấm lòng của mọi người”.

Gia đình có 2 con mắc bệnh máu bẩm sinh đón cuộc sống mới trong nhà Nhân ái - 4

Trong ngôi nhà Nhân ái, 2 bé Nhật và Bảo Trâm có điều kiện sinh hoạt, học tập và tiếp tục hành trình điều trị bệnh (Ảnh: Tùng Dương).

Nhìn 2 con vui đùa trên nền nhà sạch sẽ, chị Pánh rưng rưng chia sẻ: “Gia đình tôi biết ơn báo Dân trí đã kết nối những tấm lòng nhân ái đến với chúng tôi. Vợ chồng tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành tới tất cả bạn đọc, các nhà hảo tâm và Học viện Cảnh sát Nhân dân đã yêu thương, giúp đỡ trong lúc khó khăn nhất”.

Gia đình có 2 con mắc bệnh máu bẩm sinh đón cuộc sống mới trong nhà Nhân ái - 5

Bé Bảo Trâm đã có góc học tập riêng trong ngôi nhà mới (Ảnh: Tùng Dương).

Không chỉ nhận được sự hỗ trợ về kinh phí, trong quá trình xây dựng nhà, gia đình anh Kim còn được chính quyền địa phương và bà con dân bản nhiệt tình giúp đỡ.

Bà Lò Thị Tâm, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Na Son cho biết, địa phương đã huy động cán bộ, các đoàn thể và người dân góp ngày công vận chuyển vật liệu, dựng khung nhà và hoàn thiện các hạng mục giúp gia đình anh Kim.

“Sự sẻ chia của bạn đọc báo Dân trí cùng tinh thần đoàn kết của người dân địa phương đã giúp gia đình anh Kim vượt qua giai đoạn khó khăn nhất. Đây là nghĩa cử rất đáng trân trọng, không chỉ giúp 2 cháu có điều kiện chữa bệnh mà còn tạo nền tảng để gia đình ổn định cuộc sống lâu dài”, bà Tâm chia sẻ.

Gia đình có 2 con mắc bệnh máu bẩm sinh đón cuộc sống mới trong nhà Nhân ái - 6

Bà Lò Thị Tâm (ngoài cùng bên phải), Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN xã Na Son, thăm hỏi và chung vui với gia đình chị Pánh trong ngày về nhà mới (Ảnh: Tùng Dương).

Từ sự kết nối của báo Dân trí, hàng nghìn tấm lòng nhân ái đã cùng viết nên một câu chuyện đẹp nơi vùng cao Na Son, Điện Biên. Ngôi nhà Nhân ái không chỉ giúp gia đình nghèo an cư, mà còn tiếp thêm niềm tin để họ vững bước trên hành trình chữa bệnh cho 2 con.